1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mancini sợ... bố mắng vì đội nhà bị cầm hòa

(Dân trí) – Bị Napoli cầm hòa dù có rất nhiều cơ hội, Roberto Mancini không lo vấp phải sự chỉ trích của các CĐV hay BLĐ mà sợ sẽ bị bố mình trách mắng. Dù vậy ông vẫn tỏ ý khen ngợi các học trò.

Trong trận đấu với Napoli đêm qua, các chân sút của Manchester City bất ngờ vô duyên đến kỳ lạ. Hết Dzeko, Silva và sau đó cả Aguero đều bị thủ môn đối phương hoặc khung gỗ từ chối. Chỉ đến khi Kolarov thực hiện thành công pha sút phạt trực tiếp, họ mới gỡ hòa 1-1 để đem về 1 điểm.

Mancini sợ... bố mắng vì đội nhà bị cầm hòa - 1
Man City gặp nhiều vất vả trước Napoli
 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Roberto Mancini tiết lộ rằng bố của ông cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận trên. Vì vậy ông lo sợ rằng sẽ bị trách mắng khi trở về nhà. “Điều đầu tiên tôi chờ đợi sau trận này là bố tôi sẽ chỉ trích vì những gì diễn ra đêm nay. Ông sẽ còn ở lại để xem trận đấu với Fulham Chủ nhật này”.

Nhận định về màn trình diễn của học trò chiến thuật gia người Italia cho rằng các cầu thủ của ông có vẻ hơi lo lắng trong trận đầu tại Champions League. “Có lẽ họ hơi lo lắng bởi dù sao đây cũng là trận đầu tiên. Trận tiếp theo họ sẽ tự tin hơn và không còn hồi hộp.

Hôm nay toàn đội đều chơi rất tuyệt, tất nhiên chúng tôi lẽ ra có thể giành trọn 3 điểm. Mỗi trận đấu tại Champions League đều khác biệt và khó khăn, điều quan trọng là chúng ta phải biết cách đơn giản hóa chúng. Mọi cầu thủ đều muốn thắng trận và ghi bàn.

Nhìn chung tôi hài lòng với kết quả này. Chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện nhưng đây mới là trận đầu tiên tại Champions League và với tôi như vậy là không tệ. Không thể trận nào chúng ta cũng đòi hỏi các tiền đạo ghi 3-4 bàn. Napoli là đội phòng thủ rất tốt”, Mancini nói.

Nhận định về cục diện bảng A, bảng đấu được mệnh danh là “bảng tử thần”, Mancini tin rằng diễn biến sẽ rất kịch tính. “Có lẽ phải đến 2 trận cuối cùng mới xác định được đội nào sẽ giành vé đi tiếp”.

Thanh Tùng