1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd - PSV Eindhoven: Tính đường “đòi nợ”

(Dân trí) - Lượt đi Man Utd đau đớn khi nhận thất bại trên sân của PSV Eindhoven, không những thế họ còn bị mất Luke Shaw do bị cầu thủ đối phương đốn gãy chân. Đêm nay, đoàn quân của Van Gaal sẽ phải tìm đường để đòi những “món nợ” ấy.

*Trận đấu diễn ra vào 2h45, 26/11/2015, SVĐ Old Trafford

Lượt đi tại Eindhoven là cơn ác mộng kinh khủng cho Man Utd. Đội khách sau hơn 1 năm mới trở lại sân chơi châu Âu và nhanh chóng bị PSV dậy cho một bài học, đội chủ nhà thắng 2-1 với một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Tuy nhiên, đau đớn nhất không phải thất bại ấy mà là chấn thương của Luke Shaw sau pha vào bóng đấy ác ý của Hector Moreno.

 


PSV thắng 2-1 trước Man Utd ở lượt đi

PSV thắng 2-1 trước Man Utd ở lượt đi

Shaw đã bị gẫy cả hai xương ống chân và cầu thủ này được dự báo sẽ nghỉ tới hết mùa, thậm chí có khả năng phải giải nghệ sớm. May mắn cho Shaw, cho Man Utd, các chuyên gia y tế của đội bóng này đã làm việc tốt, chân của Shaw đã lành lặn. Cầu thủ này hiện đã đi lại bình thường, nhưng tất nhiên anh vẫn phải tham dự các buổi tập trị liệu tại Man Utd để có thể chơi bóng trở lại.

Theo liệt lộ của HLV Van Gaal, thứ 6 tới đây Shaw sẽ bước vào một buổi kiểm tra để tiến hành đánh giá quá trình phục hồi của cầu thủ này. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng rõ ràng việc Shaw có thể đi lại bình thường cũng đã là tin vui cho Man Utd. Điều đó sẽ ít nhiều sẽ trở thành động lực để thúc đẩy Man Utd bước vào trận cầu đêm nay cùng PSV.

Cuối tuần qua, Man Utd đã thắng chật vật trên sân của Watford khi họ thiếu vắng rất nhiều cầu thủ do bị ốm, không đủ thể lực thi đấu và chấn thương. Nhưng ở trận cầu đêm nay, Van Gaal khá thoải mái cho nhân sự. Rooney, Martial, Fellaini đã trở lại. Chấn thương của Herrera không nặng. Như vậy, đêm nay Man Utd chỉ thiếu vắng Carrick, Phil Jones và Valencia (ngồi ngoài 2 tháng sau khi phẫu thuật bàn chân).

Việc có được lực lượng dày dặn sẽ giúp Van Gaal thực hiện các toan tính về chiến thuật. Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra khá tự tin về lực lượng đang có trong tay, vậy nên ông mới khẳng định rằng Rooney sẽ chỉ xuất phát trận cầu đêm nay từ băng ghế dự bị. Đội trưởng của Man Utd bị ốm nên nghỉ thi đấu cuối tuần qua, anh đã trở lại tập cùng đồng đội, song không biết có phải Van Gaal đang tranh thủ cơ hội để cho Rooney nghỉ ngơi hay không, nhưng anh sẽ không có mặt ở đội hình chính trong trận đấu này.


Rooney đã trở lại tập luyện cùng Man Utd

Rooney đã trở lại tập luyện cùng Man Utd

Man Utd sẽ không quá khó khăn ở vị trí hộ công hoặc tiền đạo cắm, bởi trong tay Van Gaal còn nhiều cầu thủ chơi được ở cả hai vị trí này. Nếu Martial cũng không thể ra sân, Depay cũng là phương án lựa chọn không tồi cho vị trí mũi nhọn, ngoài ra Wilson cũng đã trở lại thi đấu. Trong khi đó, ở vị trí hộ công những Herrera, Fellaini, thậm chí đẩy Mata đều được. Do đó, lực lượng không làm Van Gaal lo lắng.

PSV sau trận thắng Man Utd thi đấu không ổn định, họ thắng 1 và thua ở hai trận tiếp theo, họ hiện đang có 6 điểm, ít hơn đội đầu bảng Man Utd một điểm. Việc phải làm khách tại Anh không phải chuyện dễ dàng với thầy trò Phillip Cocu. Rõ ràng nếu Man Utd chơi ổn định, cửa thắng sẽ rất rộng với họ. Việc lấy ba điểm cũng rất quan trọng với “Quỷ đỏ” vào lúc này, bởi một chiến thắng sẽ giúp họ chạm tay vào tấm vé đi tiếp.

Thậm chí, nhiệm vụ giành chiến thắng là bắt buộc với Man Utd, bởi lượt cuối cùng họ sẽ làm khách trên sân của Wolfburg. Trận đấu đó vô cùng bất trắc và có năng cao Man Utd sẽ thua, bởi vậy nếu giành vé sau vòng đấu này, Man Utd sẽ thoải mái không cần lo lắng ở trận đấu tới. Cho nên, sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay Van Gaal sẽ dốc toàn lực để hạ gục đội bóng của cậu học trò cũ.

Man Utd - PSV Eindhoven: Tính đường “đòi nợ” - 3

Manchester United (ra sân dự kiến): De Gea; Darmian, Blind, Smalling, Rojo; Schneiderlin, Schweinsteiger; Mata, Lingard; Depay, Martial.

Vắng mặt: Valencia (bàn chân), Herrera (gân kheo), Carrick (mắt cá), Jones (mắt cá), Shaw (gãy chân)

PSV (ra sân dự kiến): Zoet; Brenet, Moreno, Bruma, Arias; Guardado, Maher, Pröpper; Locadia, De Jong, Narsingh.

Vắng mặt: Willems (đầu gối), Koch (đầu gối), Lestienne (lí do cá nhân)

Nghi ngờ: Guardado (đùi)

P.S