1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd nhọc nhằn hạ bệ Sheffield United

(Dân trí) - Được kỳ vọng sẽ chơi một trận đấu tưng bừng, nhưng Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi trình diễn một lối chơi nhạt nhòa trước đội bóng hạng dưới Sheffield United. Phải đến phút 90+3, bàn thắng từ chấm phạt đền của Rooney mới giúp đội chủ nhà thắng 1-0 và tiến vào vòng 4.

Man Utd thắng nhọc nhằn trước đối thủ đàn em

 

Mặc dù Sheffield United chỉ là đối thủ đang thi đấu ở hạng dưới và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Man Utd, song Van Gaal đã tỏ ra cẩn thận trong việc đánh giá đối thủ. Chiến lược gia người Hà Lan tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của “Quỷ đỏ” vào lục này. Vị trí duy nhất không thường xuyên xuất hiện ở đội hình xuất phát của Man Utd là Borthwick-Jackson, cầu thủ trẻ này được ra sân để thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Ra sân với đội hình mạnh như vậy, nhưng Man Utd đã chơi không tốt. Đội chủ sân Old Trafford thi đấu rất nhạt nhòa và đã không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức. Phải đến phút bù giờ thứ ba, Man Utd mới được hưởng một quả phạt đền và Rooney đã thực hiện thành công để giúp cho đội chủ nhà giành chiến thắng và tiến vào vòng 4.

Chắc chắn chiến thắng của “Quỷ đỏ” chẳng làm người hâm mộ đội bóng này hài lòng, bởi họ trông chờ từ đội bóng nhiều hơn những gì mà các cầu thủ đã trình diễn. Sau trận đấu rất nhiều sự chỉ trích đã xuất hiện, mạnh mẽ nhất có lẽ là Paul Scholes. Cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” nói rằng Man Utd bây giờ thật buồn chán, cầu thủ cũng nhàm chán và cả Van Gaal cũng như vậy.

Thực sự việc thẳng chật vật trước khiến nhiều người đặt ra câu hỏi Van Gaal liệu có đang giúp Man Utd đi đúng đường, bởi trong 18 tháng cầm quyền của ông, “Quỷ đỏ” đã không thể ghi bàn trước nhiều đội bóng ở cấp thấp hơn như MK Dons, Cambridge United và Middlesbrough. Rõ ràng nếu Man Utd tiếp tục bộ mặt thi đấu kiểu này, họ sẽ chỉ có thụt lùi chứ không thể cạnh tranh bất cứ một danh hiệu nào ở tất cả các giải đấu họ còn có mặt.

Đội hình thi đấu

Manchester United: De Gea 6.5, Darmian 7, Smalling 6, Blind 6, Borthwick-Jackson 7, Fellaini 5.5 (Pereira 78), Schweinsteiger 6, Mata 5 (Lingard 60, 6), Herrera 6 (Depay 60, 8), Martial 6.5, Rooney 6

Sheffield United: Long 7, Brayford 7, Edgar 7.5, Collins 8, McEveley 7 (Reed 78), Coutts 6.5, Basham 8.5, Hammond 6, Woolford 6, Sammon 6.5 (Done 90), Sharp 6 (Flynn 64, 6)

Phù Sa