1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

22h, 25/01/2014, SVĐ Etihad

Man City - Watford: Những ngày vui bất tận

(Dân trí) - Với các CĐV của Man City vào lúc này, cái lạnh giá từ mùa đông tại nước Anh xem ra chẳng có nghĩa lí gì. Bởi lẽ, khi mà The Citizens cứ thăng hoa như thế, người yêu mến Man City vẫn luôn được sống trong những ngày đẹp trời.

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất đúng hướng với Man City - trong mùa giải mà ở Etihad chứng kiến sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên băng ghế chỉ đạo và sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Họ vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở cả 4 đấu trường, vả lại biết đâu đấy, chẳng có gì ngăn cản thầy trò Manuel Pellegrini mơ mộng dến những điều kì diệu nhất cả.

Man City vẫn đang bay cao trên mọi đấu trường

Man City vẫn đang bay cao trên mọi đấu trường

Và chỉ ít ngày sau khi “hủy diệt” West Ham với tổng tỉ số kinh hoàng 9-0 qua 2 lượt trận để kiêu hãnh tiến vào trận chung kết League Cup, đội chủ sân Etihad lại tiếp tục bước vào cuộc chinh phục một đấu trường cúp khác là FA. Watford - một cái tên đến từ giải Championship, về cơ bản ở thời điểm hiện tại cũng chẳng phải là đối thủ đáng để Man “Xanh” phải lo nghĩ.

Tuy nhiên, cuộc tiếp đón các vị khách đến từ phía Nam nước Anh này vẫn có ý nghĩa nhất định với Man City. Ngoài mục tiêu cho tấm vé đi tiếp vào vòng 5 cúp FA, những trận đấu như thế là dịp để Pellegrini bắt các đồng nghiệp ở xứ sương mù phải vừa ngưỡng mộ vừa…ghen tị với lực lượng mà ông đang có trong tay.

Quả thật, phải khi chia sức ra tới 4 đấu trường, người ta mới thấy được một cách cụ thể tầm quan trọng của việc sở hữu đội ngũ dày dặn và chất lượng như Pellegrini. “Ngài kĩ sư” không khó để xoay vòng lực lượng khi mà những kép phụ tại Etihad cũng đủ đẳng cấp đá chính ở nhiều CLB lớn.

Đơn cử, nếu như Alvaro Negredo - chân sút đã “nổ súng” tới 23 bàn cho Man City mùa này vắng mặt tối nay vì chấn thương vai, Pellegrini cũng chẳng cần phải quá phiền lòng. Negredo nghỉ thì đã có Edin Dzeko với thành tích “khai hỏa” không tồi chút nào:16 bàn qua 1755 phút thi đấu, tương đương hiệu suất 110 phút/bàn mùa này nhận nhiệm vụ “đóng thế”.

Vắng Negredo và Silva cũng không phải là vấn đề với Man “Xanh” khi họ có một đội ngũ quá chất lượng

Vắng Negredo và Silva cũng không phải là vấn đề với Man “Xanh” khi họ có một đội ngũ quá chất lượng

Ngoài ra, việc thiếu vắng nhạc trưởng David Silva cũng sẽ được Pellegrini khỏa lấp dễ dàng bằng Samir Nasri hoặc Jesus Navas. Watford dĩ nhiên không thể có cơ may đó, đơn giản là ngay đội hình tốt nhất của họ còn đang phải vật lộn ở Championship (giải Hạng Nhất Anh).

Ở nước Anh bây giờ vẫn đang là mùa đông (từ tháng 12 tới tận tháng 2) nhưng với các CĐV Man City, “nắng ấm” luôn bao quanh họ chừng nào đội bóng con cưng tiếp tục chiến thắng giòn giã. Những ngày vui của nửa “Xanh” thành Manchester còn lâu mới chấm dứt nổi, nếu đối thủ nào của họ cũng chỉ ở tầm của Watford…

Thông tin bên lề:

Man City chưa phải nếm trải bất kì thất bại nào dưới tay các đối thủ nội địa mùa này tại Etihad.

Trong 6 lần chạm trán với Watford tại sân nhà của mình, Man “Xanh” thắng 5, hòa 1 và ở mỗi trận thắng, họ giã vào lưới đối thủ tới 3 bàn.

Mùa trước, Man City đã dễ dàng đá bay chính Watford 3 bàn trắng ở Etihad vào ngày 5/1/2013.

Đội hình dự kiến:

Man City: Pantilimon; Richards, Nastasic, Lescott, Kolorov; Milner, Garcia, Rodwell, Navas; Aguero, Dzeko.

Watford: Almunia; Doyley, Ekstrand, Hall, Faraoni; Battocchio, McGugan, Murray, Abdi, Pudil; Deeney.

Nguyễn Huy