1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay"

(Dân trí) - Được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của West Ham, tuy nhiên Man City đã thi đấu tưng bừng và vùi dập đối thủ 5-0 để giành quyền vào vòng 4 FA Cup.

Guardiola than phiền rằng đội bóng của ông không may mắn khi có một lịch thi đấu khó khăn, trong khi nhiều đội bóng lớn của Premier League gặp phải đối thủ dễ ở vòng 3 FA Cup thì Man City lại đụng phải West Ham, một đội bóng hạng khá của giải đấu cao nhất xứ sương mù. Chính vì đánh giá cao đối thủ nên Guardiola đã không dám tung ra sân đội hình xoay tua, ông đã sử dụng đội hình mạnh nhất có thể của Man City ở lúc này.

Trên thực tế, West Ham đã khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu tiên của trân đấu. Tuy nhiên điều không thể ngờ được rằng đội chủ nhà lại sụp đổ quá nhanh. Phút 33 Yaya Toure giúp đội khác thực hiện quả phạt đền mở tỉ số. 8 phút sau, Nordveidt đá phản lưới nhà để giúp đội khách có được bàn thắng thứ hai. Và chỉ một phút 42 giây sau, mọi hi vọng về việc có thể giành chiến thắng trước đối thủ đã bị dập tắt khi Silva nâng tỉ số lên 3-0.


John Stones ăn mừng sau khi ghi bàn thứ năm cho Man City

John Stones ăn mừng sau khi ghi bàn thứ năm cho Man City

Khoảng cách ba bàn giúp Man City chơi rất thoải mái trong hiệp hai, khi những đôi chân không còn nặng trĩu đội khách đã thi đấu hiệu quả và có được thêm hai bàn thắng. Aguero nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 50 và tới phút 78, Stones ấn định chiến thắng 5-0 cho đội khách. Chiến thắng cho Man City hoàn toàn xứng đáng, bởi họ chơi vượt trội hơn đối thủ quá nhiều.

Trong khi đó, thất bại thảm hại là điều không ngờ với West Ham. Các cầu thủ của đội chủ nhà nhà chơi dưới sức ở trận đấu này, gần như toàn đội thi đấu ở mức dưới trung bình, chỉ có một vài cầu thủ chơi ở mức chấp nhận được. Bị loại khỏi FA Cup không phải điều khiến cổ động viên West Ham thất vọng, nhưng cách đội bóng này thất bại mới đáng nói. West Ham đang rất rời rạc và cần phải cải tổ đội hình, rất có thể HLV Slaven Bilic sẽ thực hiện đại cách mạng cho West Ham ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay" - 2
Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay" - 3

Những phút đầu Man City rất khó khăn dù họ kiểm soát bóng vượt trội hơn đối thủ. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 32, Zabaleta được đẩy lên đá tiền vệ ở trận này đã xâm nhập vòng cấm địa và ngã lăn ra sau khi va chạm với Ogbonna. Trọng tài thổi phạt đền cho đội khách, không thể hiểu sao trọng tài Oliver lại tưởng tượng ra đó là quả phạt đền khi rõ ràng hậu vệ người Argentina cố tình đá vào chân đối phương rồi lăn ra ăn vạ .

Bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ West Ham, Oliver vẫn cho Man City hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Yaya Toure thực hiện thành công quả sút để giúp đội khách mở tỉ số. West Ham buộc phải dâng cao tấn công, trong khi đội bóng này chưa có được bàn gỡ thì họ lại nhận bàn thua thứ hai. Phút 41, Sagna dâng cao thực hiện pha chồng biên tấn công, cú tạt bóng của cầu thủ này hướng cho Sterling băng vào gần bên phía cột dọc trái. Nordveidt tung chân ngăn chặn bóng và vô tình làm trái bóng đổi hướng đi thẳng vào lưới.

Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay" - 4
Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay" - 5

Còn chưa bừng tỉnh sau bàn thua thứ hai, West Ham đã phải nhận bàn thua thứ ba. Đội khách thực hiện pha lên bóng nhanh, hàng thủ của đội chủ nhà phản ứng rất yếu ớt. Silva băng xuống nhận quả căng ngang của đồng đội ngay vạch 5m. Thủ thành Adrian ngã từ lúc trước và tiền vệ người Tây Ban Nha chả khó khăn gì trong việc sút tung lưới đối phương nâng tỷ số lên 3-0. Với khoảng cách ban bàn Man City chẳng cần phải nỗ lực trong hiệp hai cũng sẽ có chiến thắng.

Man City chắc thắng nên chơi hiệp hai như một trận đấu tập, trong khi West Ham không còn ý chí chiến đấu, họ thi đấu kiểu chịu trận. Phút 50, Yaya Toure dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, bóng đi gần nên Aguero đưa chân ra đệm bóng làm đổi hướng đi vào khung thành. Thủ thành Adrian bị sai hướng nên không thể cản phá.

Đội khách chơi quá nhàn nhã, phút 83, từ quả phạt góc trái, Stone đánh đầu đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 5-0. Mặc dù một cầu thủ của đội chủ nhà đã phá bóng ra ngoài nhưng hệ thống goal-line đã xác định bóng đi quá vạch vôi và có bàn thắng thứ năm cho Man City. Thắng chúng cuộc 5-0 có lẽ đến ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của đội khách cũng không ngờ đội bóng của họ lại thắng đậm đến thế.

Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay" - 6

Man City vùi dập West Ham với tỷ số "một bàn tay" - 7

Đội hình thi đấu

West Ham(4-3-2-1): Adrian 4; Nordveidt 4, Reid 6, Ogbonna 4.5, Cresswell 5; Fernandes 5, Obiang 5, Lanzini 5 (Noble 58’, 6); Feghouli 4, Carroll 5 (Payet 58, 6), Antonio 6 (Fletcher 72, 5)

Man City (4-2-3-1): Caballero 6; Sagna 6.5, Otamendi 6, Stones 6, Clichy 6.5; Zabaleta 6, Toure 7 (Delph 77); Silva 7.5 (Nolito 58, 5), Sterling 8, De Bruyne 6.5 (Garcia 68, 5); Aguero 7

Phù Sa