1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thua đau trên sân của Shakhtar Donetsk

(Dân trí) - Man City không thể giành thành tích toàn thắng ở Champions League, đoàn quân của Guardiola đã thua 1-2 trên sân của Shakhtar Donetsk ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League.

Man City thắng giòn giã năm trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, họ sớm có vé đi tiếp với vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, trước trận đấu cuối cùng làm khách trên sân của Shakhtar Donetsk, Guardiola vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ hướng tới chiến thắng thứ sáu, nhưng trên thực tế giữa lời tuyên bố và hành động của chiến lược gia người Tây Ban Nha không giống nhau.

Cuối tuần này Man City gặp MU, một trận cầu có thể quyết định tới vận mệnh của cuộc đua tới ngôi vô địch và Guardiola chủ động cho các trụ cột đội bóng nghỉ ngơi dành sức cho trận đấu tới. Nhìn vào đội hình ra sân của Man City làm khách trên sân của Shakhtar Donetsk, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng rằng đội bóng này đang ra sân thi đấu ở League Cup.


Nỗi buồn của Guardiola bên đường biên trận đấu khi các học trò bị dẫn bàn

Nỗi buồn của Guardiola bên đường biên trận đấu khi các học trò bị dẫn bàn

Guardiola tung ra sân hai cầu thủ trẻ và tới hơn nửa đội hình là những cầu thủ chuyên ngồi dự bị tại Man City. Với một đội hình chắp vá như vậy, Man City đã không thể thi đấu tốt trước một Shakhtar Donetsk đầy khát khao. Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 26 và chỉ sáu phút sau họ nới rộng khoảng cách lên hai bàn.

Man City thi đấu không hiệu quả, mãi tới phút bù giờ thứ hai, đội khách mới được hưởng quả phạt đền. Cầu thủ vào sân thay người Aguero thực hiện thành công cú sút 11m để đem lại bàn thắng danh dự cho đội khách. Thất bại trước Shakhtar Donetsk là trận thua đầu tiên của Man City ở Champions League, cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng thành Manchester ở mùa giải năm nay trên mọi mặt trận.

Man City không ảnh hưởng tới vị trí sau trận thua này, trong khi đó Shakhtar Donetsk giành tấm vé còn lại của bảng F để tiến vào vòng 1/8. Cùng lượt đấu cuối cùng, Napoli thất bại 1-2 trên sân của Feyenoord, tuy nhiên đội bóng đến từ Italia vẫn giành vé dự Europa League còn CLB của Hà Lan bị loại khỏi sân chơi châu Âu.


Các cầu thủ Shakhtar ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man City

Các cầu thủ Shakhtar ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man City

Mặc dù ra sân với đội hình chắp vá nhưng Man City vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, Shakhtar chủ động chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và sẵn sàng tung ra những đợt phản công nhanh. Đối với đội bóng của Ukraine, họ cần tối thiểu một điểm từ trận đấu với Man City để tự quyết định về tấm vé đi tiếp, do đó mặt trận phòng thủ được ưu tiên số một.

Phút 26, Bernard tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Cầu thủ số 10 của đội chủ nhà có bóng sát mép trái vòng cấm địa, anh ngoặt bóng và thực hiện cú cứa lòng đưa bóng xoáy vào góc phải cầu môn. Một pha dứt điểm mẫu mực khiến thủ thành của Man City không thể cản phá.

Có được bàn thắng mở tỉ số, tinh thần của các cầu thủ Shakhtar khá hưng phấn, họ đẩy cao đội hình tấn công. Phút 29, lại là Bernard nhanh chân dứt điểm chìm hướng vào góc trái cầu môn, lần này thủ thành Ederson kịp phản xạ để cứu thua đội khách.


Phil Foden lần đầu tiên được thi đấu ở Champions League, tài năng trẻ của Man City năm nay mới 17 tuổi

Phil Foden lần đầu tiên được thi đấu ở Champions League, tài năng trẻ của Man City năm nay mới 17 tuổi

Chỉ sáu phút sau bàn tỉ số, Shakhtar nhân đôi cách biệt. Từ đợt phát động bóng dài của đội chủ nhà, Ismaily đỡ bóng vượt qua thủ thành Ederson rồi sút tung lưới trống. Sai lầm nghiêm trọng thuộc về thủ thành của Man City khi anh lao ra khỏi vòng cấm địa, nhưng lại cản phá trượt bóng.

Sau hiệp một quá mờ nhạt trong tấn công (chỉ có hai cú sút), Guardiola thúc giục học trò tấn công mạnh hơn trong hiệp hai, tuy nhiên Man City dứt điểm nhiều hơn mà hiệu quả cũng chẳng thay đổi. Ngay cả khi Guardiola gia tăng sức công bằng việc đưa Aguero vào thay Fernandinho ở phút 70 đội khách vẫn chơi rất bế tắc.

Mãi tới phút bù giờ thứ nhất, Jesus ngã khá đẹp ở trong vòng cấm để mang lại quả phạt đền cho đội khách, Aguero sút tung lưới đối thủ để rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Đáng tiếc thời gian của trận đấu không còn nhiều và Man City không thể tránh khỏi thất bại.

Đội hình thi đấu

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6.5; Butko 6, Ordets 6.5, Rakitskiy 6, Ismaily 7 (Azevedo 64, 6); Stepanenko 6, Fred 6.5; Marlos 7 (Kovalenko 82), Taison 8, Bernard 7; Ferreyra 6 (Khocholava 89).

Man City (3-4-3): Ederson 5; Adarabioyo 5.5, Fernandinho 6 (Aguero 70, 6), Mangala 5.5; Danilo 5, Toure 6, Gundogan 6, Foden 6; B Silva 5, Gabriel Jesus 5.5, Sane 6 (Diaz 62)

Man City thua đau trên sân của Shakhtar Donetsk - 4

Phù Sa