1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City thất bại trước đội bóng cũ của Pep Guardiola

(Dân trí) - Pep Guardiola đã có trận ra mắt Man City không suôn sẻ khi đội bóng của ông thua 0-1 trước Bayern Munich tại Allianz Arena. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người Erdal Ozturk.

Pep Guardiola đã có một trận ra mắt không thành công khi đội bóng của ông thất bại 0-1 trước đội bóng cũ Alliaz Arena. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ozturk ở phút 76, cầu thủ này vào sân thay người ở đầu hiệp hai và đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu sau 30 phút có mặt trên sân.

Nhìn vào đội hình của hai đội ở trận đấu này, sẽ rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm bởi cả hai huấn luyện viên đều sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Đó cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên khi mà đây đều là hai đội bóng lớn, nhiều cầu thủ của họ vừa phải tham dự Euro 2016 cũng như Copa America 2016 và vẫn đang được nghỉ hè.

Tuy nhiên, bên phía Bayern Munich, vẫn có tới một nửa đội hình một là Martinez, Rafinha, Lahm, Alonso, Alaba và Ribery, Gotze vào sân từ ghế dự bị. Bên phía Man City, họ không có những cầu thủ quan trọng như De Druyne, Silva, Aguero, Hart, Zabaleta, Kompany… Ngôi sao sáng nhất trên hàng công của đội bóng đến từ xứ sương mù là tiền đạo trẻ Iheanacho, đầu hiệp hai Bony vào thay cầu thủ này nhưng không tạo được dấu ấn.

Việc sử dụng đội hình thiếu vắng quá nhiều trụ cột sẽ an ủi phần nào cho Pep Guardiola về thất bại này. Nhưng dù sao thất bại vẫn cứ là thất bại, Pep Guardiola đã không có được một khởi đầu suôn sẻ cùng Man City và rõ ràng ông còn quá nhiều việc để làm để có thể xây dựng một Man City thực sự ổn định.


Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng bàn thắng của Ozturk

Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng bàn thắng của Ozturk

Bayern Munich ra quân với đội hình có các ngôi sao ở cả ba tuyến, trong khi Man City chỉ có hàng tiền vệ là đáng chú ý với Fernando, Fernandinho và Navas. Phút 6, đội chủ nhà triển khai lên bóng dài rất thoáng, Ribery hãm bóng tốt ở đầu vòng cấm địa rồi đẩy bóng sang bên trái cho đồng đội băng lên thực hiện một cú căng ngang cắt mặt khung thành. Tiền đạo căm Green băng vào nhưng anh chậm hơn một nhịp nên không thể đệm bóng cận thành.

10 phút sau Ribery và Alaba phối hợp 1-2 nhuần nhuyễn để đưa bóng từ bên trái xâm nhập vòng cấm địa, tiền vệ người Pháp đã chuyền bóng như đặt cho Alaba đệm bóng ở cách cầu môn chỉ chừng 6m. Đáng tiếc cú đệm bóng của cầu thủ người Áo lại đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Caballero. Trong tình huống này Ribery đã có những động tác xử lý bóng rất kỹ thuật, khá thích thú với khán giả.

Phút 23, Navas băng xuống bên phải, anh chuyền bóng trở lại cho Iheanacho và tiền đạo trẻ của Man City quyết định thực hiện một cú sút kỹ thuật ở đầu khu vực bên phải vòng cấm địa. Bóng đi xoáy nhưng vọt xà ngang. Bên ngoài sân, Pep Guardiola thúc giục các học trò đẩy lên cao tấn công, nhưng các cầu thủ Man City đã không làm được điều đó, họ lép vế hơn hẳn so với Bayern Munich.

Các tình huống bóng qua chân Ribery được xử lý rất tinh tế. Phút 28, tiền vệ người Pháp giật gót điệu nghệ từ giữa sân để chuyển nối đường chuyền cho Alaba băng lên ở bên trái. Cầu thủ người Áo lao lên nhanh và thu hút hậu vệ của Man City, anh đã chuyện dọn cỗ cho Green ở trung lộ. Cầu thủ này thoải mái băng xuống dứt điểm mà không có ai theo kèm, đáng tiếc pha dứt điểm của anh không hiểm và bị Caballero cản phá.


Ancelotti bắt tay Guardiola

Ancelotti bắt tay Guardiola

Green bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 35, Ribery xâm nhập ở bên trái vòng cấm địa xuống sát biên ngang rồi chuyền vào trung tâm cho tiền đạo cắm của đội bóng dứt điểm. Khá thoải mái để đệm bóng, nhưng một lần nữa Green lại không thắng được thủ thành của Man City. Thực sự Caballero xuất sắc chỉ một phần nào, còn cơ bản là tiền đạo số 37 của Bayern Munich dứt điểm quá kém.

Bế tắc trong hiệp một và quãng thời gian dài trong hiệp hai nhưng Bayern Munich đã ghi bàn trong tình huống chẳng ai ngờ tới. Từ đường chuyền hỏng của hàng thủ Man City, Ozturk đã lấy bóng ở bên trái và đi bóng vào khu đầu bên trái vòng cấm địa. Hàng thủ của Man City không áp sát mà kệ cầu thủ này dứt điểm. Cú sút cầu thủ này không mạnh nhưng anh đã đập chân Clichy rồi nảy vào góc gần bên trái. Thủ thành trẻ Gunn đã bị bất ngờ và phản ứng không kịp dẫn tới bàn thua;

Phút 81, Yaya Toure đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 18m, chếch về bên trái. Một cơ hội thuận lợi để tiền vệ người Bờ Biển Ngà có thể giúp Man City gỡ hòa nhưng anh đã sút bóng đi chệch cột dọc. Và kết quả, Man City đã thất bại trước Bayern Munich.

Đội hình thi đấu

Bayern Munich (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Feldhahn, Martinez (Friedl 66), Bernat (Gotze 66); Lahm, Alonso (Dorsch 46), Alaba (Ozturk 46); Green, Benko (Shabani 83), Ribery (Hagler 46).

Goal: Ozturk 76.

Manchester City (4-2-3-1): Caballero (Gunn 46); Maffeo, Adarabioyo, Kolarov (Bytyqi 66), Angelino; Fernando (Toure 55), Fernandinho (A.Garcia 73); Navas (Celina 55), Zinchenko (Delph 46), Barker (Clichy 46); Iheanacho (Bony 46).

P.S