1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thắng chật vật trước Southampton

(Dân trí) - Những tưởng với lợi thế sân nhà, Man City sẽ dễ dàng đánh bại tân binh Southampton, tuy nhiên đội ĐKVĐ đã có một trận đấu rất vất vả và họ chỉ có thể giành chiến thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân.

Đối với Southampton, phải làm khách trên sân của Man City ngay ở vòng đấu đầu tiên đúng là không may với họ. Đội bóng của thành phố cảng miền nam nước Anh mới trở lại Premier League đã phải đụng ngay nhà ĐKVĐ. Cũng chính lý do chênh lệch đẳng cấp ấy nên không ngạc nhiên khi đội khách chọn lối đá phòng thủ phản công cho trận đấu này.

 
Aguero sớm rời sân bằng cáng

Aguero sớm rời sân bằng cáng
 
Những phút đầu tiên diễn ra khá chậm chạp, dù Man City có phong độ khá cao trong các trận đấu giao hữu vừa qua tuy nhiên đội chủ nhà không vội vàng dâng cao đội hình hòng dồn ép đối thủ. Do đó quãng thời gian hơn 10 phút đầu của trận đấu diễn ra mà không có nổi một tình huống nguy hiểm thực sự nào.
 

Vòng 1 Premier League

Thứ 7, 18/08/2012

Arsenal 0-0 Sunderland

FC Fulham 5-0 Norwich City

QPR 0-5 Swansea City

FC Reading 1-1 Stoke City

West Brom 3-0 FC Liverpool

West Ham 1-0 Aston Villa

Newcastle 2-1 Tottenham

Chủ nhật, 19/08/2012

Wigan 0-2 FC Chelsea

Man City 3-2 Southampton

Thứ ba, 21/08/2012

FC Everton - MU (2h00)

Ngay phút 14, Man City đã gặp không may khi tiền đạo Aguero gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Một sự lo lắng bao trùm lên Man City, ở mùa giải trước ngay trận khai mạc giải, tiền đạo người Argentina đã ghi một cú đúp để giúp Man City có chiến thắng. Vào sân thay cho Aguero là Dzeko. Những tưởng khó khăn sẽ sớm rời bỏ Man City khi 2 phút sau khi Aguero rời sân đội chủ nhà được hưởng một quả penalty.

 

Tevez đã bị cầu thủ Jos Hooiveld của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11. Silva là người nhận trách nhiệm sút phạt, nhưng cú sút của tiền vệ người Tây Ban Nha không có đủ độ sắc nên thủ thành của Southampton đã cản phá thành công. Một cơ hội ngon ăn cho đội chủ nhà mở tỷ số đã bị Silva bỏ qua. 
 
Silva đã chơi một trận đấu dưới sức
Silva đã chơi một trận đấu dưới sức
 
Sau tình huống bỏ lỡ của Silva, Man City đã cố gắng đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ, thời gian kiểm soát bóng đang nghiêng về phía đội chủ nhà, tuy nhiên Southampton đang tổ chức phòng thủ hết sức bài bản khiến cho các pha tấn công của nhà ĐKVĐ thường xuyên bị bẽ gãy. Thời gian dần trôi về cuối hiệp thi đấu thứ nhất và Man City đang tỏ ra khá bế tắc.
 
Những tưởng Man City sẽ phải khép lại hiệp thi đấu thứ nhất mà không có được bàn thắng, nhưng đúng phút 40, Tevez đã băng xuống rất nhanh sau đường kiến tạo của Nasri, cú kết thúc của tiền đạo người Argentina đưa bóng vượt qua thủ thành Davis đi vào góc gần của cầu môn, Man City vươn lên dẫn trước 1-0.
 
Bàn thắng của Tevez đã giải tỏa được rất nhiều áp lực cho man City. Bước vào hiệp 2 đội chủ nhà đã chơi khá thoải mái và dồn ép đối phương. Phút 49, Nasri kiến tạo cho Dzeko  cơ hội khá tốt, nhưng cú sút của cầu thủ mang áo số 10 đã quá nhẹ nên chẳng thể gây khó cho thủ thành Davis, đây cũng đã là lần thứ 2 trong trận đấu này Dzeko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
  
Phung phí cơ hội Man City đã phải trả giá đắt, phút 59 Southampton đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Người lập công cho đội khách là cầu thủ vừa vào sân thay người được 4 phút, Lambert. Một cú sút kỹ thuật ngay trong vòng cấm địa của Lambert đưa bóng đi vào góc khung thành đã hạ gục được Hart.
 
Southampton chút nữa đã có thể gây sốc tại Etihad
Southampton chút nữa đã có thể gây sốc tại Etihad
 

Man City khá choáng váng với bàn thắng gỡ hòa của Southampton. Chút bối rối trong lối chơi của đội chủ nhà khiến họ tiếp tục phải trả giá ở phút 68, lại là một cầu thủ mới vào sân và lại là một cú sút vào góc cầu môn từ trong vòng cấm địa, cầu thủ giúp Southampton vươn lên dẫn trước 2-1 là Davis.

 

Bị đối phương dội liên tiếp cho 2 “gáo nước lạnh” Mancini đã cảm thấy bất an, ngay sau đó ông tung tiền đạo Balotelli vào sân cho dù cầu thủ này chưa thật sự bình phục chấn thương. Ngay khi vừa gia tăng sức mạnh cho hàng công, Man City đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 72, từ một pha đá phạt góc, Yaya Toure cố gắng kế thúc nhưng không thành công và tạo cơ hội cho Dzeko, lần này tiền đạo người Bosnia đã kết thúc chính xác đem lại bàn thắng gỡ hòa 2-2.

 

Bàn thắng của Dzeko đã đem lại sự hưng phấn cho Man City, đội chủ nhà liên tiếp dồn ép đối thủ để kiếm tìm bàn thắng. Phút 74, Balotelli sút chệch cột dọc, 2 phút sau đến lượt Yaya sút phạt nhưng không thành công. Tuy niên cũng không phải đợi quá lâu, sức ép liên tục của Man City cuối cùng cũng đem lại bàn thắng thứ 3 cho họ ở phút 80, và người lập công là Nasri với một cú sút vào góc cao khung thành.

 

Những phút cuối trận diễn ra khá sôi động, nhưng không bên nào có được thêm bàn thắng và trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà. Man City giờ đã có 28 trận thắng trong 30 trận đấu gần nhất trên sân nhà và điều quan trọng là cả 30 trận này họ đều không gặp thất bại.
 
Đội hình thi đấu
 

Man City:Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Silva (Balotelli 72), Rodwell, Toure, Nasri, Aguero (Dzeko 14), Tevez (Kolarov 87).

Dự bị không dùng: Pantilimon, Milner, Savic, De Jong.

 

Southampton: Kelvin Davis, Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox, Ward-Prowse (Steven Davis 65), Lallana, Schneiderlin, Puncheon (Sharp 86), Rodriguez (Lambert 55), Do Prado.

Dự bị không dùng: Gazzaniga, Richardson, Shaw, Seaborne
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Fulham

3

1

1

0

0

5-0

2

Swansea City

3

1

1

0

0

5-0

3

West Bromwich Albion

3

1

1

0

0

3-0

4

FC Chelsea

3

1

1

0

0

2-0

5

Manchester City

3

1

1

0

0

3-2

6

Newcastle United

3

1

1

0

0

2-1

7

West Ham United

3

1

1

0

0

1-0

8

FC Reading

1

1

0

1

0

1-1

9

Stoke City

1

1

0

1

0

1-1

10

FC Arsenal

1

1

0

1

0

0-0

11

AFC Sunderland

1

1

0

1

0

0-0

12

FC Everton

0

0

0

0

0

0-0

13

Manchester United

0

0

0

0

0

0-0

14

FC Southampton

0

1

0

0

1

2-3

15

Tottenham Hotspur

0

1

0

0

1

1-2

16

Aston Villa

0

1

0

0

1

0-1

17

Wigan Athletic

0

1

0

0

1

0-2

18

FC Liverpool

0

1

0

0

1

0-3

19

Norwich City

0

1

0

0

1

0-5

20

Queens Park Rangers

0

1

0

0

1

0-5

 
Phù Sa