1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Juventus: Đỉnh cao và vực sâu

(Dân trí) - Phong độ của Man City và Juventus hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi bản lĩnh của Lão bà sẽ lên tiếng ở Etihad.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 01h45 ngày 16/9, sân Etihad

Chỉ cách đây vài tháng, Juventus còn ngạo nghễ bước vào trận chung kết Champions League trong niềm tự hào lớn. Nhưng giờ đây, ở Turin chỉ còn lại đống tan hoang. Mọi dấu vết của thời kỳ hào hùng đã bị quét sạch nhanh chóng.

 

Juventus gây thất vọng lớn ở mùa giải này
Juventus gây thất vọng lớn ở mùa giải này

 

Man City - Juventus: Đỉnh cao và vực sâu - 2

Sau 3 vòng đấu đầu tiên ở Serie A, Juventus chỉ kiếm được 1 điểm và đứng thứ 16 (kém Inter tới 8 điểm). Sự khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Điều quan trọng nhất, người ta không còn thấy hình ảnh của đội bóng đầy thách thức.

Sự ra đi của Vidal, Pirlo, Carlos Tevez đã để lại khoảng trống quá lớn ở Turin, khiến cho HLV Allegri (dù đã chi trên dưới 100 triệu euro) vẫn không thể khỏa lấp. Lối chơi của Juventus đang được vận hành quá chậm chạp và thiếu tốc độ.

Điều đó khiến cả đội bóng như Chievo (thắng 1/14 lần đụng độ gần đây với Juventus) cũng dễ dàng bẻ gãy. Thậm chí, Juventus đã phải nhờ tới quả phạt đền đầy tranh cãi để có điểm số đầu tiên ở mùa giải này.

Trái ngược với không khí ở Juventus, Man City đang rộn ràng trong niềm vui chiến thắng. 3 điểm có được trước Crystal Palace mới đây đã giúp cho Man “xanh” có được 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận.

Sau mùa giải đáng thất vọng, đoàn quân của HLV Pellegrini đã trở lại đầy mạnh mẽ với khí thế, khát khao hoàn toàn mới. Những bản hợp đồng lớn của Man City (đặc biệt là Sterling) đã hòa nhập tương đối tốt, trong khi đó, những cựu binh như Kompany, YayaToure cũng được tiếp thêm sức sống mới.

 

Điều đó không có nghĩa rằng Man City trải qua trận đấu dễ dàng
Điều đó không có nghĩa rằng Man City trải qua trận đấu dễ dàng

Tuy nhiên, trong bóng đá (nhất là trận đấu đỉnh cao) không phải lúc nào phép bắc cầu cũng chính xác. Juventus thi đấu thất vọng ở Serie A nhưng họ vẫn còn “thứ vũ khí” đó là bản lĩnh thi đấu ở Champions League, điều mà Man City luôn bị nghi ngờ.

Hơn nữa, ở cuộc chiến đêm nay, Man City cũng chưa chắc đưa ra sân bộ đôi ngôi sao David Silva và Aguero. Đương nhiên, việc tìm người thay thế hai cầu thủ này không phải là điều dễ dàng.

Ở trận đấu với Crystal Palace vừa qua, De Bruyne (sau khi vào sân, đá ở vị trí của Silva) đã thể hiện tố chất của “số 10” nhưng lại chưa thể tìm được tiếng nói chung với toàn đội. Trong khi đó, trên hàng công, Bony có lối chơi hoàn toàn khác so với Sergio Aguero (chưa thể gây ra nhiều đột biến như Aguero).

“Chúng tôi đang làm tất cả để trở lại, mọi người cần kiên nhẫn” - HLV Allegri tuyên bố trước trận gặp Man City. Tất nhiên, để giành chiến thắng ở Etihad là nhiệm vụ quá khó khăn với Juventus nhưng chắc chắn, họ sẽ gây ra nhiều khó dễ cho Man City.

Đội hình dự kiến:

Manchester City: Hart; Sanga, Kompany, Mangala, Kolarov; Toure, Fernandinho; Bruyne, Silva, Sterling; Bony

Juventus: Buffon; Sandro, Chiellini, Bonucci, Caceres; Pogba, Pereyra, Cuadrado; Hernanes; Morata, Dybala

H.Long