1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City "hút chết" trên sân của Stoke

(Dân trí) - Dù mục tiêu là phải giành trọn 3 điểm để gây áp lực lên MU, nhưng Man City lại thể hiện lối chơi khá bế tắc trước Stoke. Thậm chí, kết quả hòa 1-1 cũng được xem là khá may mắn cho đội khách sau khi bị đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Man City được thi đấu sớm, họ cũng hiểu rằng mỗi trận đấu giờ đây chẳng khác gì trận chung kết. Và chuyến làm khách trước Stoke là cơ hội để Man City giành 3 điểm để gây áp lực lên MU, đội đang xếp trên họ sau 29 vòng đấu với 1 điểm nhiều hơn. Tuy được cảnh báo về “pháo đài” Britannia, nhưng The Citizens lại chẳng thể làm gì để đánh sập được đội chủ nhà.
 
Man City hút chết trên sân của Stoke
Man City "hút chết" trên sân của Stoke

 

Thậm chí phải chờ đến một pha tỏa sáng của một hậu vệ bằng một cú “nã đại bác” đầy ngẫu hứng đội khách may mắn mới có được 1 điểm. Với 1 điểm này, Man City vẫn lên ngôi đầu bảng bởi họ đang có hiệu số thắng thua cao hơn MU. Nhưng mọi chuyện có thể thay đổi khi MU sẽ có trận đấu trên sân nhà trước Fulham và đêm thứ 2 tới đây.

Vòng 30 Premier League

Thứ 7, 24/3 

Chelsea 0-0 Tottenham

Arsenal 3-0 Aston Villa

Bolton 2-1 Blackburn

Liverpool 1-2 Wigan      

Norwich 2-1 Wolves

Sunderland 3-1 QPR

Swansea 0-2 Everton

Chủ nhật, 25/3

Stoke 1-1 Man City

West Brom - Newcastle 23h

Thứ 3, 27/3

Man Utd - Fulham 3h

 

Việc để mất điểm trước Stoke khiến người hâm mộ Man City thất vọng lớn. Bởi rất có thể những cú trượt chân trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều sẽ khiến đội bóng này không thể bám đuổi MU trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Giờ đây áp lực lên Mancini và các học trò là vô cùng lớn trong 8 trận đấu còn lại.

 

Bước vào trận đấu trên sân của Stoke, Man City không thể đưa ra sân tiền đạo tốt nhất trong đội hình của họ là Aguero. Có lẽ tiền đạo của đội khách đã bị đau trong khi tập luyện và điều đó khiến anh vắng mặt ở trận đấu này. Tuy nhiên, Mancini không quá lo lắng bởi ông có đủ các hảo thủ khác, trên hàng công Balotelli và Dzeko tạo thành cặp tiền đạo, còn Tevez tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị.

 

Stoke bước vào trận đấu này vẫn là lối chơi bao năm nay họ từng trình diễn trước các đội bóng lớn, không ngại đeo bám, tranh chấp, phạm lỗi và chờ đợi cơ hội phản công. Mùa giải năm nay bài phản công của họ còn có thêm những cú tạt bóng hướng vào vòng cấm địa cho cầu thủ cao kều Peter Crouch. Và điều lạ thay là các đội bóng lớn lại rất sợ kiểu chơi này.
 
Man City hút chết trên sân của Stoke
Man City khá bế tắc trong tấn công ở trận đấu này

 

Lối chơi ấy vẫn tiếp tục được phát huy tốt trong trận đấu với Man City. Các cầu thủ đội khách tỏ ra khá bế tắc trong suốt quãng thời gian đầu của trận đấu, khi họ cầm được bóng những không thể áp sát được khung thành của Begovic. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Stoke, khi Crouch đánh đầu chuyền bóng cho Jerome dứt điểm ở phút thứ 10, nhưng cầu thủ này lại bắt vô lê không chính xác.

 

Bế tắc trong tấn công, phải đợi đến tận phút 32 Man City mới có cơ hội đầu tiên. Clichy có đường tạt bóng khá dẻo từ bên cánh vào, bóng tìm đến đúng vị trí của Dzeko. Tiền đạo người Bosnia đứng ở vị trí khá thuận lợi và không bị ai kèm, song anh lại đánh đầu đi vọt xà. Một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhất là khi các cơ hội của Man City chẳng có nhiều.

 

Tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1 diễn ra ở phút 42, từ quả phạt góc của đội chủ nhà, Walters chạy gần sát đường biên dọc và hơi chạm đầu vào bóng, trái bóng đi về phía đằng sau anh hướng về góc xa khung thành. Thủ thành Jie Hart không thể cản phá tình huống này, nhưng rất may Zabaleta đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
 
Man City hút chết trên sân của Stoke
Stoke chút nữa đã có được chiến thắng trước Man City

 

Bước vào hiệp 2, Man City vẫn không có nhiều sự thay đổi trong lối chơi tấn công. Phút 47 Dzeko tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi anh thất bại trong pha đối mặt với Bergovic. Và Man City đã phải trả giá bởi đến phút 60, Crouch đưa Stoke vươn lên dẫn trước 1-0. Nhận đường chuyền từ đồng đội, sau nhịp khống chế anh tung ra cú vô lê đầy uy lực, quỹ đạo bay của trái bóng là khá khó và Hart rất nỗ lực nhưng cũng đành bó tay.

 

Việc bị dẫn trước khiến Mancini lo lắng, ông lần lượt tung ra các sự thay đổi người nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công. Nhưng khi các cầu thủ tuyến trên vẫn mờ nhạt thì một tiền vệ lại lên tiếng. Yaya Toure tung ra một cú “nã đại bác” từ khá xa (khoảng 35m), bóng đi căng và chạm đầu một cầu thủ chủ nhà đổi hướng đánh bại Begovic cân bằng 1-1 cho Man City.

 

Chút may mắn cho đội khách khi giữ được một điểm. Bởi những phút cuối trận Stoke mới là đội nắm thế trận và tạo được không ít các cơ hội nguy hiểm. Phút 83, bóng có vẻ đã chạm tay Johnson nhưng trọng tài Webb lại không cho chủ nhà hưởng phạt đền, phút 90 cơ hội ngon ăn cho Palacios lập công nhưng anh lại sút vọt xà đầy đáng tiếc.

 

Nói chung trận hòa là sự thất vọng lớn đối với Man City, nhưng chứng kiến đội khách thi đấu ở trận này thì có lẽ 1 điểm cũng là khá nhiều với đội khách.

 
Đội hình thi đấu

 

Stoke: Begovic, Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson, Jerome (Pennant, 51’), Whelan, Whitehead, Etherington (Palacios, 81’), Walters, Crouch (Jones, 90’);

 

ManCity: Hart, Zabaleta (Milner, 84’), Richards, Toure, Clichy, Toure Yaya, Barry (Tevez, 74’), Silva (Johnson. 64’), Balotelli, Nasri, Dzeko
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

70

30

22

4

4

72-22

2

Manchester United

70

29

22

4

3

73-27

3

FC Arsenal

58

30

18

4

8

61-39

4

Tottenham Hotspur

55

30

16

7

7

53-35

5

FC Chelsea

50

30

14

8

8

49-34

6

Newcastle United

47

29

13

8

8

41-41

7

FC Liverpool

42

30

11

9

10

36-31

8

AFC Sunderland

40

30

11

7

12

39-34

9

FC Everton

40

30

11

7

12

30-32

10

Swansea City

39

30

10

9

11

34-36

11

Norwich City

39

30

10

9

11

41-47

12

Stoke City

38

30

10

8

12

29-41

13

FC Fulham

36

29

9

9

11

37-40

14

West Bromwich Albion

36

29

10

6

13

35-38

15

Aston Villa

33

29

7

12

10

31-38

16

Blackburn Rovers

28

30

7

7

16

43-62

17

Bolton Wanderers

26

29

8

2

19

33-58

18

Queens Park Rangers

25

30

6

7

17

33-53

19

Wigan Athletic

25

30

5

10

15

27-55

20

Wolverhampton

22

30

5

7

18

31-65

 

Phù Sa