1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lyon - Bayern: Chờ tiệc bàn thắng tại Gerland

(Dân trí) - Thúc thủ 0-1 trong trận lượt đi, Lyon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tấn công và…tấn công. Trong khi đó phòng thủ chưa bao giờ là điểm mạnh của Bayern. Bởi vậy có nhiều lý do để trông chờ một màn đôi công hấp dẫn tại Gerland đêm nay.

 

Trong trận lượt đi có thể nói rằng Olympique Lyonnais đã đôi chút may mắn khi rời Allianz Arena với thất bại tối thiểu. Thi đấu rụt dè và không có nhiều miếng đánh sắc nét, “sư tử” sông Rhones đã để cho đối phương kiểm soát đến 67% thời gian bóng lăn. Ngay cả khi đội chủ nhà đã “gãy” một cánh vì Ribery dính thẻ đỏ phải rời sân thì sức ép mà Lyon tạo được cũng chủ yếu từ các nỗ lực cá nhân.
 
 
Lyon - Bayern: Chờ tiệc bàn thắng tại Gerland - 1

Lyon (đen) đã có màn trình diễn không như ý ở lượt đi

Lẽ ra với lợi thế về quân số từ rất sớm, HLV Claude Puel phải cho các học trò tấn công mạnh dạn hơn nhưng thay vào đó đại diện nước Pháp vẫn co cụm bên sân nhà và để 10 người của “Hùm xám” tiếp tục dồn ép. Và đến khi Toulalan phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 54 thì Les Gones thực sự hết cơ hội kiếm điểm tại Munich. Đây chính là một trong những minh chứng cho sự non kinh nghiệm của Lyon tại đấu trường khắc nghiệt như Champions League.

 

Lượt về bán kết Champions League

1h45, ngày 28/4

 

Lyon - Bayern Munich (0-1)

 

1h45 ngày 29/4

 

Barca - Inter Milan

 

Trong ngoặc là tỷ số lượt đi

Trước trận tái đấu trên sân nhà đêm nay, HLV Claude Puel vẫn tỏ ra rất tự tin: “Ngay cả khi kết quả đang không có lợi cho chúng tôi thì cuộc đua vẫn còn rộng mở. Tất cả chỉ được quyết định sau trận lượt về”.

 

Trong khi đó tiền đạo Lisandro Lopez thì quả quyết đội bóng của anh đã mắc sai lầm khi chơi co cụm ở lượt đi đồng thời khẳng định họ sẽ sửa sai ở lượt về. “Toàn đội cần thay đổi hoàn toàn thái độ với trận đấu. Chúng tôi phải có cách tiếp cận tích cực hơn”.

 

Dĩ nhiên là vậy rồi bởi xét cho cùng Lyon không có gì để mất. Không những phải ghi bàn mà họ còn cần đến 2 bàn cách biệt mới có thể giành vé vào vòng sau. Trong khi đó, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục trong tình trạng mong manh bởi cả Cris (chấn thương ở lượt đi) và Mathieu Bodmer (đang dưỡng thương) đều chưa rõ có kịp bình phục. Chỉ có Boumsong đã kịp trở lại luyện tập vào thứ Bảy vừa qua sau khi vắng mặt ở lượt đi.
 
 
Lyon - Bayern: Chờ tiệc bàn thắng tại Gerland - 2

Thầy trò Puel vẫn đang phải đối mặt với mối lo chấn thương ở hàng thủ

Việc mất thêm tiền vệ đánh chặn Toulalan càng khiến khả năng phòng thủ của Les Gones bị suy yếu. Trong bối cảnh đó, tấn công được xem là lựa chọn không thể khác. Và sẽ là rất hiệu quả nếu HLV Claude Puel chấp nhận chơi mạo hiểm bằng những đòn đánh phủ đầu chớp nhoáng. Bởi từ đầu mùa đến nay cũng như ở lượt đi Bayern luôn là người khởi đầu rất chậm chạp.  

 

Ở trận Tứ kết lượt về trước MU, suýt nữa “Hùm xám” đã tử nạn khi choáng váng vì những đòn dồn dập từ đối phương. Sau 3 bàn thua, tinh thần của đội bóng nước Đức đi xuống trông thấy. Nếu không nhờ bàn gỡ quý như vàng của Olic cuối hiệp một, chắc chắn Bayern không có cơ hội gặp Lyon ở vòng này.

 

Cánh trái tiếp tục là tử huyệt của Bayern khi cả 4 bàn thua trước MU đều xuất phát từ khu vực này. Và đây vẫn là cửa ngõ dễ dàng nhất để Lyon có thể tiếp cận cầu môn Hans Jorg Butt. Thêm tin vui cho đội chủ nhà là cuối tuần qua cả 2 trung vệ của The Bavarians là Van Buyten và Demichelis đều không thể chơi hết 90 phút vì chấn thương. Hiện tại tình hình thể lực của bộ đôi này vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Ngoài lợi thế sân nhà, “sư tử” sông Rhones còn hơn hẳn đối phương về thể lực khi được hoãn thi đấu lượt trận Ligue I cuối tuần qua. Trong khi đó Bayern vẫn phải hành quân tới sân Monchengladbach và chiến đấu vất vả mới có được kết quả hòa 1-1 kém thuyết phục.
 
 
Lyon - Bayern: Chờ tiệc bàn thắng tại Gerland - 3

Kết quả 1-0 ở lượt đi giúp Bayern tràn đầy tự tin

Tuy nhiên sự thận trong sẽ không bao giờ thừa. Các cầu thủ Lyon có lẽ sẽ toát mồ hôi khi biết rằng kết quả vòng ngoài của “Hùm xám” cho thấy chưa có đội bóng nào có thể giữ sạch lưới trên sân nhà khi tiếp đón The Bavarians. Nếu điều này lặp lại tại Gerland thì không chừng Les Gones sẽ nguy mất.

 

Về lực lượng, trận này ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Ribery, Bayern cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Danijel Pranjic vì án treo giò. Một tiền vệ khác Anatoliy Tymoshchuk đã phải ở lại Munich vì vấn đề với dạ dày trong khi hậu vệ trẻ đang chơi  ngày một lên chân Diego Contento chưa rõ có kịp bình phục chấn thương. Tin vui duy nhất cho HLV Van Gaal là thủ quân Van Bommel đã trở lại sau khi vắng mặt ở lượt đi vì án treo giò.

 

Dự đoán: Với Lyon đây là lần đầu tiên họ lọt vào đến tận Bán kết Champions League và có cơ hội trở thành đại diện hiếm hoi của nước Pháp hiện diện ở trận Chung kết. Vì vậy chắc chắn rằng thầy trò Claude Puel sẽ tung toàn lực đêm nay để hiện thực hóa giấc mộng bấy lâu.

 

Thế nhưng khi mà kinh nghiệm trận mạc còn non nớt, đội hình chưa có chiều sâu như đối phương lại thêm áp lực bị dẫn bàn, cơ hội để Les Gones đi tiếp là khá mong manh. Rất có thể họ sẽ chiến thắng nhưng vẫn phải chấp nhận dừng cuộc chơi.

 

Đội hình dự kiến:

 

Lyon: Lloris  - Reveillere, Boumsong, Cris, Cissokho  - Makoun, Gonalons  - Govou, Delgado, Michel Bastos - Lisandro Lopez.

 

Bayern: Butt  - Lahm, van Buyten, Badstuber, Contento  - van Bommel, Schweinsteiger  - Robben, Olic  - T. Müller – Klose.

 

Thanh Tùng