1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt mở màn vòng bảng Champions League: Nỗi đau của người Anh

(Dân trí) - 3/4 đại diện của Premier League đã gục ngã ở vòng mở màn Premier League. Đó là con số báo động đỏ đối với người Anh. Đã đến lúc họ phải nhìn vào hiện thực phũ phàng này.

Đồng loạt ngã gục

“Tưởng Arsenal thế nào, hóa ra họ cũng chẳng đẳng cấp như tôi vẫn nghĩ”- những lời nói của HLV Zoran Mamic của Dinamo Zagreb đã xoáy sâu vào lòng tự trọng của những người Arsenal nói riêng cũng như người Anh nói riêng.

 

3/4 CLB ở Premier League thất bại ở vòng mở màn Champions League
3/4 CLB ở Premier League thất bại ở vòng mở màn Champions League

Trong những năm qua, Premier League luôn tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới nhưng ở Champions League, họ ngày càng yếu đuối và dễ dàng bị... bắt nạt. 3/4 đại diện của giải đấu cao nhất nước Anh thất bại trong ngày mở màn Champions League mùa này, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2005.

Điểm chung của cả ba thất bại đó là sự... đơn điệu và non nớt. Trên đất Hà Lan, MU của Van Gaal đã “dập khuôn máy móc” và dễ dàng để hàng thủ của PSV bẽ gãy. Arsenal đã không thể hiện được cái chất của “ông lớn” trước đội bóng yếu nhất Champions League mùa này (16 năm không biết tới chiến thắng ở Champions League). Trong khi đó, Man City chỉ như “chú thỏ non” trước “cáo già” Juventus.

Thực tế, trong nhiều năm qua, người ta vẫn cho rằng việc bóng đá Anh không có kỳ nghỉ Đông là nguyên nhân chính khiến các CLB ở giải đấu này ngã gục nhưng nên nhớ... hiện tại, mùa giải mới bắt đầu.

Rõ ràng, chất lượng cũng như đẳng cấp của các CLB Premier League ngày càng đi xuống (bất chấp việc họ vẫn mạnh mẽ tăng cường lực lượng). Họ quá nghèo nàn về ý tưởng chiến thuật và không tạo được cái uy so với các đội bóng yếu hơn. Nó khác hẳn so với những gì Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, PSG... thể hiện.

Hiểm họa của người Anh

Bước vào mùa giải này, Premier League xếp thứ 3 trên BXH 5 năm UEFA với 65,2 điểm, kém giải Bundesliga 2 điểm và hơn Serie A 4 điểm. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, ở mùa 2011/12 (tính từ mùa 2011/12-2015/16), giải đấu cao nhất nước Anh vẫn vớt vát được chút đỉnh với chức vô địch của Chelsea.

 

Nước Anh đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 trên BXH UEFA
Nước Anh đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 trên BXH UEFA

Nhưng bắt đầu từ mùa giải tới, BXH UEFA sẽ tính từ mùa giải 2012/13, giai đoạn xuống dốc của người Anh. Điều đó có nghĩa rằng, Premier League đang đứng trước nguy cơ sẽ mất vị trí thứ 3 ở mùa giải 2006/17 (nếu mùa này họ tiếp tục bết bát) bởi Serie A đang ngày một vươn mình. Ở mùa giải trước, Juventus từng lọt vào chung kết Champions League. Ngoài ra, Napoli, Fiorentina cũng vào tới vòng bán kết Europa League.

Như vậy, giải Premier League sẽ chỉ còn 3 suất dự Champions League bắt đầu từ mùa giải 2017/18. Đáng buồn, trong khi các “đại gia” vật vờ ở Champions League thì tại Europa League, những các CLB trung bình yếu đều có tư tưởng chủ động buông, khi West Ham và Southampton đã sớm bị loại.

Rõ ràng, người Anh đang đối diện với hiểm họa thực sự. Nhưng liệu chăng, họ sẽ làm gì để “tự cứu mình”?

H.Long