1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt đi bán kết Champions League: Tiếng nói của “chiếu dưới”…

(Dân trí) - Đối với những người nghĩ đến một trận chung kết trong mơ Real Madrid-Barcelona, hai ngày qua quả là thảm họa khi cả hai đại diện của TBN đều thúc thủ trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn Bayern Munich, Chelsea...

Đã không còn những chàng David ở vòng tứ kết này nhưng trước sức mạnh không thể cản nổi của Real Madrid và Barcelona, nhiều người vẫn mường tượng ra kịch bản “đẹp như mơ” khi trận chung kết Champions League năm nay là cuộ chiến nội bộ của hai “gã khổng lồ” này.


Lượt đi bán kết Champions League: Tiếng nói của “chiếu dưới”…

Bayern Munich quật ngã Real Madrid tại Allianz Arena

Nhưng ít ai biết được chữ ngờ, Chelsea, Bayern Munich, những kẻ đang “dật dẹo” ở giải quốc nội, lại trình diễn “bộ mặt” thăng hoa tại Champions League để giành những lợi thế nhất định trong trận lượt về.

Tại Allianz Arena, cú đệm bóng cận thành của chàng Mario “Gomez” ở những phút cuối đã nhấn chìm một Real Madrid hùng mạnh và đầy kiêu hãnh. Dù cho Bayern Munich ở thời điểm hiện tại đã không còn dáng vẻ “xù xì” như thời hoàng kim (những cuối thế kỷ trước, đầu thế kỷ này) nhưng có một điều chắc chắn rằng, tinh thần Đức vẫn đang chảy dồn dập trong huyết quản của những người Bayern Munich.

Đó là chiến thắng của lòng quả cảm, quyết tâm tới cháy bỏng (chơi trận chung kết trên sân nhà) và tất nhiên, chắc chắn không thể không nhắc tới sự mạo hiểm của HLV Jupp Heynckes. Khó có thể tin được trước một đối thủ chơi phản công rất hay, cựu HLV của Real Madrid này đã rút ra sân một cầu thủ đánh chặn như Schweinsteiger để đưa Muller vào sân nhưng rồi sự mạo hiểm đó đã được đền đáp xứng đáng.

Với chiến thắng này, Bayern Munich đã có chiến thắng thứ 11 trước Real Madrid tại cup châu Âu, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào (hơn Inter, Juventus, 2 đội đứng thứ 2 với 7 chiến thắng). Một lần nữa, “hùm xám” tái khẳng định rằng tinh thần Đức chính là “thứ vũ khí” quan trọng nhất để vùi dập đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 (và sở hữu một đội hình toàn sao ở thời điểm hiện tại).


Lượt đi bán kết Champions League: Tiếng nói của “chiếu dưới”…

Pha đệm bóng của Drogba mang lại điều thần kỳ cho Chelsea

Chắc chắn, những CĐV của Bayern Munich hy vọng rằng tinh thần này sẽ “bừng sáng” tại Bernabeu vào tuần sau, giấc mơ về một trận chung kết trong mơ ở Allianz Arena hoàn toàn nằm trong khả năng của “hùm xám”.

Có thể lắm chứ, khi cuối tuần này, Real Madrid sẽ phải bước vào trận “chung kết” La Liga với Barcelona, trong khi đó, với Bayern Munich, họ đã chủ động buông Bundesliga và vì thế, chẳng có lý do gì, HLV Jupp Heynckes không cho những học trò cưng nghỉ ngơi trước chuyến làm khách sinh tử tại Bernabeu.

Một ngày sau cũng từ một cú đệm bóng cận thành, Drogba đã giúp Chelsea làm nên điều thần kỳ khi đánh bại nhà ĐKVĐ Champions League, Barcelona. Thậm chí, so với Bayern Munich, chiến công của Chelsea hiển hách hơn rất nhiều bởi hiện tại, họ không còn được đánh giá cao như trước.

Nhưng rồi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Chelsea vẫn cho thấy rừng họ là đối thủ khó chịu nhất. Vẫn thế trận phòng ngự kín kẽ, The Blues một lần nữa khiến các cầu thủ Barcelona phải “toát mồ hôi hột”.


Lượt đi bán kết Champions League: Tiếng nói của “chiếu dưới”…

Messi vẫn rất vô duyên trước khung thành của Chelsea

Thậm chí, trong cả hiệp 2, Chelsea hầu như chỉ biết co cụm phong thủ (không tung ra được bất kỳ cú sút nào) nhưng cơ hội của Barcelona chỉ đếm trên đầu ngón tay, Messi tiếp tục cho thấy anh vô duyên thế nào trước khung thành Chelsea, đây là trận thứ 7 anh không thể “nổ súng” vào lưới đối thủ tới từ London.

Đáng khen hơn khi Chelsea chỉ là đội bóng thứ 2 ở mùa giải này, giữ sạch lưới trước sức tấn công khủng khiếp của các cầu thủ Barcelona (sau Espanyol). Chỉ cần đứng vững ở Nou Camp giữa tuần tới, Di Matteo và các học trò cơ hội làm nên lịch sử.

Những con số thống kê đang đứng về phía đội bóng của ông chủ Abramovich khi Barcelona đã bị loại 5/6 lần khi họ bị dẫn trước ở lượt đi bán kết cup châu Âu. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê toàn bộ Champions League, cơ hội đi tiếp của đội bóng để thua 1-0 trên sân khách trong trận lượt đi chỉ là…37%.

Có hay không một trận chung kết của Chelsea và Bayern Munich, đó sẽ là kịch bản rất ít người có thể ngờ tới (thậm chí cả nhà cái), nếu điều đó trở thành sự thật, đó mới thực sự là thú vị của bóng đá.

H.Long