1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Luka Modric xin lỗi và bay sang Mỹ luyện tập cùng Tottenham

(Dân trí) - Sau những hành động “nổi loạn” nhằm gây áp lực lên BLĐ Tottenham để được ra đi không đạt được hiệu quả, thậm chí còn bị phạt nặng, Luka Modric đã chấp nhận xuống nước đưa ra lời xin lỗi và sẽ bay sang Mỹ cùng đồng đội tập luyện.

Tiền vệ người Croatia đang nỗ lực hết mình để rời khỏi Tottenham trước sự chèo kéo của hai ông lớn Real Madrid và Manchester United. Năm ngoái, Luka Modric cũng đã từng đòi hỏi được ra đi trước lời đề nghị của Chelsea, và mùa hè năm nay điều tương tự đã xảy ra nhưng đội bóng chủ quản của anh vẫn tỏ ra rất cứng rắn.

Modric đã chấp nhận xuống nước trước sự cứng rắn của Tottenham
Modric đã chấp nhận xuống nước trước sự cứng rắn của Tottenham

Hành động “nổi loạn” với hi vọng được ra đi của tiền vệ sáng tạo người Croatia đã không thể thay đổi được tình hình trước “bàn tay thép” của chủ tịch Daniel Levy, do đó Modric đã chấp nhận “xuống nước” đưa ra lời xin lỗi cũng như chấp nhận bay sang Mỹ để tham gia tập luyện và những trận du đấu chuẩn bị trước mùa giải cùng đồng đội ở Tottenham. Hiện tại Modric đang có mặt tại sân tập của Spurs cùng tân binh Pienaar.

HLV Villas-Boas cho biết: “Hình thức nổi loạn của các cầu thủ không phải là mới nhưng đội bóng phải biết bảo vệ mình. Các cầu thủ phải nằm dưới kỷ luật của đội bóng. Ngài chủ tịch cảm thấy cách hành xử của cậu ta không phải là phổ biến trong một môi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng để cậu ta ra đi, rằng chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Modric, đó là điều rất hiếm gặp.

Modric đã nhận được rất nhiều sự quan tâm nhưng cậu ta đã từng cư xử rất chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên cậu ta cư xử như vậy. Chúng tôi không thể biết được người đại diện của Modric đã sắp xếp và tư vấn những gì. Chúng tôi không chắc chắn rằng cậu ta đang ở đâu nhưng theo tôi biết chắc chắn cậu ta sẽ trở lại London”.

Tân HLV Villas-Boas và chủ tịch Daniel Levy chỉ chấp nhận cho Luka Modric ra đi nếu như đội bóng nào chồng đủ 40 triệu bảng. Trong khi đó Real Madrid và Jose Mourinho không muốn trả giá cao hơn 30 triệu bảng trong khi HLV Alex Ferguson của Manchester United chắc chắn sẽ từ chối vì mực giá “trên trời” đó.

Điều đó có nghĩa là Modric gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục khoác áo Tottenham trong mùa giải này. Sau khi trở lại từ kỳ nghỉ Euro 2012, Modric đã từ chối tham gia tập luyện cũng như lên đường sang Los Angeles du đấu cùng các đồng đội, chính vì hành động nổi loạn này mà tiền vệ người Croatia đã bị BLĐ Tottenham phạt 80 ngàn bảng.

Ngọc Trung
Theo Daily Mail