1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Leicester City vùi dập Man City tại King Power

(Dân trí) - Leicester có một trận đấu thăng hoa mạnh mẽ trên sân nhà, đội đương kim vô địch Premier League đã hạ gục Man City 4-2. Trong chiến thắng ngọt ngào này, Vardy lập một hat-trick.

Leicester đang là đương kim vô địch, nhưng lại không có phong độ tốt ở Premier League ở mùa giải năm nay. Giữa tuần qua, sau khi có được tấm vé sớm vào vòng knock-out Champions League, Ranieri đã tung ra đội hình dự bị để thi đấu trận cuối với Porto và họ bị đối phương vùi dập cho năm bàn không gỡ. Rất đáng buồn vì năm trận trước đó, đội bóng này mới thủng lưới có bốn bàn.


Leicester City (áo xanh) sớm tung đòn khiến Man City gục ngã

Leicester City (áo xanh) sớm tung đòn khiến Man City gục ngã

Ranieri dành quân để tiếp Man City và chiến lược gia người Italia thật sự hạnh phúc khi đội bóng của ông chơi thăng hoa. Mặc dù chỉ kiểm soát bóng có 22%, Leicester tung được 10 cú sút về phía cầu môn đối thủ, sáu lần trúng đích và ghi tới bốn bàn. Man City cầm bóng tới 78% thời gian, tung ra 19 lần dứt điểm, nhưng chỉ bốn lần bóng trúng cầu môn. Thật ra, con số thống kê còn “nói đỡ” cho Man City bởi thực tế trên sân đội bóng này thảm hại hơn nhiều

Leicester City khởi đầu vô cùng mạnh mẽ, ngay phút thứ ba Vardy ghi bàn mở tỉ số và chỉ hai phút sau, King nhân đôi cách biệt. Hai bàn thua chỉ sau năm phút khiến Man City choáng váng và thi đấu chệch có phần bị áp lực tâm lý, tới phút 20, lại là Vardy ghi bàn và Leicester dẫn trước 3-0. Khoảng cách quá an toàn, Leicester City trung thành với lối chơi phòng thủ phản công và để cho đối thủ mặc sức cầm bóng.

Man City thi đấu rất bế tắc, thậm chí trong thời gian rất dài. Phút 78, Vardy hoàn thành hat-trick và giúp đội chủ nhà dẫn trước 4-0, ba điểm chắc chắn nằm trong túi thầy trò Ranieri. Đội khách chỉ thi đấu hiệu quả trong những phút cuối trận khi mọi chuyện đã an bài, Kolarov rút ngắn tỉ số xuống 1-4 ở phút 82 và Nolito ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-4 ở phút 90. Các bàn thắng của Man City chỉ mang duy nhất ý nghĩa giúp đội bóng của Guardiola không phải thua trắng.

Từ đầu mùa Man City thua trận đấu này là trận thứ ba, nhưng hai trận trước đoàn quân của Guaridola không thua thảm hại như ở trận đấu này. Giờ đây Man City đang giậm chân ở vị trí thứ tư với 30 điểm, họ đang có nguy cơ bị nhóm đầu bảng bỏ xa, bởi nếu Chelsea thắng trong đêm nay, khoảng cách giữa ngôi vị số một và số bốn sẽ được nâng lên thành bảy điểm. Khoảng cách ấy khiến hi vọng vô địch của Man City mong manh hơn.


Vardy là người hùng của trận đấu này với một cú hat-trick

Vardy là người hùng của trận đấu này với một cú hat-trick

Man City làm khách trên sân của Leicester mà không có Aguero và Fernandinho khi hai cầu thủ này thụ án treo giò do những tấm thẻ đỏ từ trận gặp Chelsea tuần trước. Iheanacho được ra sân thi đấu ở vị trí mũi nhọn cao nhất, trong khi đó Fernando được ra sân thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ của đội khách. Rất bất ngờ khi ở trận này Guardiola đẩy Sagna vào đá trung vệ với Stones. Đội khách mất cả hai trung vệ là Kompany vì chấn thương và Otamendi không thể thi đấu vì án treo giò.

Trước khi bắt đầu trận đấu với Man City, Leicester bị đẩy xuống áp sát nhóm phải xuống hạng. Ngay phút thứ 3, Vardy thoát xuống nhận đường chuyền của Slimani, anh xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm chéo góc mở tỉ số. Leicester đã khởi đầu nhanh và triển khai tình huống phản công này rất mượt mà khiến Man City không thể chống đỡ.

Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 3

Chưa hết choáng váng sau bàn thua sớm, Man City tiếp tục bị dội thêm cho gáo nước lạnh. Phút 5, xuất phát từ quả ném biên trái. Slimani nhận bóng trong vòng cấm địa và nhả lại cho King dứt điểm ở đầu vòng cấm. Cú cứa lòng của King đi vào phía trái cầu môn, Bravo tung người và chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá.

Hai bàn thắng giúp Man City co về chơi phòng thủ phản công. Man City dâng cao nhưng không thể làm gì được đội chủ nhà. Phút 20, đồng đội phất bóng dài phản công, Mahrez ở bên phải trung lộ đỡ bóng một chạm trở thành đường chuyền cho Vardy băng xuống nhận bóng trong vòng cấm, cầu thủ này đi bóng vượt qua cả Bravo rồi sút tung lưới trống. Một bàn thắng thể hiện sự tin thế của Leciester, mọi thứ trong bàn thắng này đều rất hoàn hảo.

Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 4

Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 5

Man City thi đấu đầy bế tắc dưới cơn mưa ở King Power khi bước vào hiệp hai. Khi đội khách còn chưa biết ghi bàn như thế nào từ sút xa tới sút gần thi đoàn quân của Ranieri đã lên tiếng lần thứ tư. Phút 78, sai lầm của Kolarov khi chuyền về không nhìn thủ môn và Vardy đã lao xuống nhận bóng vượt qua thủ thành đối phương, từ góc hẹp cầu thủ này sút bóng đập cột dọc trái bắn vào lưới. Mặc dù hậu vệ Man City phá bóng nhanh nhưng công nghệ goal-line đã xác định rõ bóng đi quá vạch vôi và bàn thắng thứ tư được xác định cho đội chủ nhà. Vardy hoàn thành hat-trick.

Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 6

Phút 82, Kolarov sút phạt cách khung thành chừng 22m, chếch về bên phải. Cầu thủ người Serbia sút phạt gọn gàng hạ gục Zieler. Thủ môn của Leicester đứng quá lệch khung thành trong tình huống này. Tám phút sau, Nolito đệm bóng nhanh sau quả căng ngang của đồng đội từ bên trái vào làm tung lưới Leicester lần hai. Tuy nhiên quá muộn cho Man City.

Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 7
Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 8

Đội hình thi đấu

Leicester (4-4-2): Zieler 6, Simpson 7, Morgan 7, Huth 7.5, Fuchs 7.5, Mahrez 8.5 (James, 92), Amartey 6.5, King 8, Albrighton 7.5, Vardy 9.5 (Gray, 87), Slimani 8.5 (Okazaki, 77)

Man City (3-5-1-1): Bravo 4, Zabaleta 6, Stones 4, Kolarov 6, Sagna 4.5, Fernando 5.5, Navas 5 (Toure, 5, 57), De Bruyne, Gundogan 5.5 (Nolito, 6, 67), Silva 6, Iheanacho 5 (Sterling, 5 57)

Leicester City vùi dập Man City tại King Power - 9

Phù Sa