1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lampard giúp Man City áp sát Chelsea

(Dân trí) - Lại một lần nữa Lampard "cứu" Man City ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Anh vào sân ở hiệp hai và chỉ bốn phút có mặt ở trên sân anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà trước Sunderland. Ba điểm từ trận này giúp Man City áp sát ngôi đầu của Chelsea.

Man City bước vào trận chiến với Sunderland với một sự bế tắc lớn trong tấn công, họ không thể có được bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng trong hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà cũng khai thông bế tắc với các bàn thắng của Yaya Toure và Jovetic. Những tưởng chiến thắng đã thuộc về Man City song bất ngờ lại nổ ra.

Trong vòng năm phút từ 67 tới 72, đội khách đã gỡ hòa, họ trừng phạt các sai lầm của hàng thủ đối phương một cách nhanh chóng. Chủ nhật vừa rồi, Man City đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước Burnley hai bàn và khi Sunderland gỡ hòa, kí ức về trận hòa vừa qua lại hiện về. Nhưng thật may mắn cho đội chủ nhà, Lampard đã xuất hiện đúng lúc để giúp họ có bàn thắng thứ ba.

Với chiến thắng này, Man City vươn lên bằng điểm với Chelsea trước khi đội bóng này thi đấu với Tottenham. Đó chắc chắn sẽ là áp lực lớn cho đoàn quân của Mourinho trước trận derby thành London.

Lampard tỏa sáng giúp Man City có trọn ba điểm

Lampard tỏa sáng giúp Man City có trọn ba điểm

Sau một vài vòng đấu không có tiền đạo thực sự, ở trận này Man City đón nhận sự trở lại của Jovetic. Tuy nhiên dưới hàng thủ, đội chủ nhà vẫn chưa có sự phục vụ của đội trưởng Kompany. Ở trong khung gỗ, Pellegrini bất ngờ để Caballero ra sân thi đấu từ đầu và Joe Hart ngồi dự bị, rất có thể thủ thành người Anh đã gặp một chấn thương nhỏ nào đó khiến anh không thật sự sung sức.

Bên phía Sunderland, trong đội hình của họ có tới ba cựu cầu thủ của Man City gồm thủ thành Pantilimon, tiền vệ Adam Johnson và Jack Rodwell. Chính vì thế mà có thể nói Sunderland phần nào hiểu rõ lối chơi của đội chủ sân Etihad. Trong những phút đầu tiên của trận đấu này, Sunderland giữ được thế trận khá tốt, họ không quá lép vế và khiến Man City đầy khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Phút 20, xuất phát từ tình huống phạt góc phải, bóng lộn xộn trong vòng cấm địa của đội khách và Silva ập vào mạnh mẽ để dứt điểm ở gần điểm đá phạt đền. Cú sút của Silva đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Đây là tình huống đáng kể nhất của Man City từ đầu trận. Dần theo thời gian, sức ép của Man City lên đối thủ càng tăng nhưng những cơ hội thực sự trước cầu môn của Pantilimon vẫn rất ít.

Bên phía đội chủ nhà, Silva chơi năng nổ nhất. Phút 31, tiền vệ người Tây Ban Nha có bóng ở đầu góc phải vòng cấm địa, anh rất nhanh chân tung ra cú cứa lòng chân trái. Mặc dù bị khuất tầm nhìn nhưng thủ thành của Sunderland vẫn kịp đổ người đẩy bóng ra, bóng tới vị trí của Clichy đang đứng ở bên trái, thật tiếc hậu vệ của Man City dứt điểm như phá bóng.

Bằng sự quyết tâm, Sunderland cũng tạo được một số tình huống phản công tốt về phía cầu môn của đối phương. Phút 40, đội khách được hưởng quả đá phạt cách cầu môn chừng 22m, thẳng trung lộ. Sebastian Larsson sút phạt tốt nhưng thủ thành Cabalero chơi tập trung và đẩy bóng ra ngoài an toàn.

Bước vào hiệp hai, Man City vẫn gặp nhiều bế tắc nhưng khó khăn với đội bóng này cũng được giải tỏa ở phút 57. Jovetic nhận bóng đầu góc trái vòng cấm địa, anh nhả bóng lại cho Toure dứt điểm. Cú sút mu lai má ngoài chân phải của tiền vệ người Bờ Biển Ngà đưa bóng xoáy vào góc cao bên trái cầu môn, một pha dứt điểm tuyệt vời và đúng là không còn cơ hội để Pantilimon cản phá.


Bàn mở tỉ số của Toure giúp cho Man City trút bỏ được gánh nặng phải ghi bàn, đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn và đến phút 66, tỉ số được nâng lên thành 2-0. Jovetic nhận bóng ở đầu góc phải vòng cấm địa, anh đẩy bóng ra biên cho Clichy và băng vào sát khung thành để nhận đường chuyền vào của đồng đội. Tiền đạo người Montenegro đã thực hiện cú giật gót điệu nghệ đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đối phương, một bàn thắng rất đẹp mắt của Jovetic.


Niềm vui Man City ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ một phút sau khi Man City gia tăng cách biệt thì Sunderland cũng đã có được bàn rút ngắn tỉ số. Từ quả phạt góc trái, Rodwell đã đánh đầu tung lưới đội bóng cũ. Một tình huống mà hàng thủ của Man City mắc sai lầm không kèm người. Ngay sau khi bị thủng lưới, Man City đã tạo được một đợt tấn công tốt về phía khung thành của Sunderderland nhưng Navas không thể thắng được Pantilimon trong pha đối mặt.


Bất ngờ nổ ra ở phút 72, từ đợt triển khai tấn công của đội khách, Zabaleta đá vào chân Jones trong vòng cấm địa và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Johnson dễ dàng giúp đội khách san cân bằng tỉ số 2-2. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao sau khi Sunderland gỡ hòa, lối chơi tấn công của Man City vẫn có được sự thanh thoát và chỉ đến phút 73, họ ghi được bàn thắng thứ ba.


Clichy thực hiện cú tạt bóng từ bên trái vào trong cho Lampard đánh đầu tung lưới đối thủ. Trong tình huống này, Brown mắc lỗi không đeo bám sát tiền vệ người Anh.  Man City tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công và trong vòng năm phút tiếp theo, đội bóng này liên tục khiến cầu môn của Pantilimon chao đảo, thủ thành người Romania đã có tới ba pha cứu thua sau hai cú dứt điểm của Lampard và một của Yaya Toure.


Những phút cuối trận, Sunderland phải đẩy cao đội hình và họ hở rất nhiều nơi hàng thủ. Navas, Fernandinho, Milner đều có cơ hội giúp cho đội chủ nhà thắng đậm hơn nhưng trong một ngày vô duyên họ đều bỏ lỡ các cơ hội.

Đội hình thi đấu

Man City: Caballero, Zabaleta, Mangala, Demichelis, Clichy, Yaya Toure, Fernandinho, Nasri (Kolarov, 85′), Silva (Milner, 90′), Navas, Jovetic (Lampard, 70′)

Goals: Toure (57′), Jovetic (66′), Lampard (73)

Sunderland: Pantilimon, Vergini (Coates, 78′), Jones, Brown, O’Shea, Rodwell, Larsson, Gomez (Giaccherini, 58′), Johnson, Buckley (Alvarez, 65′), Wickham.

Goals: Rodwell (68′), Johnson (71′)

P.S