Làm người yêu giả, SV "chân dài" kiếm bộn ngày Tết

Dịch vụ cho thuê người yêu đang ngày càng nở rộ dịp Tết Nguyên đán. Nhiều cô sinh viên chân dài có thể kiếm bộn tiền nhờ một tối làm người yêu giả. Được ăn, được uống lại được tiền triệu.

Cô sinh viên Trần Hà Linh năm cuối trường ĐH Văn Hóa đã nhận được 5 hợp đồng làm người yêu trong một tuần tết này. Với số tiền trung bình 1.000.000 đồng cho một hợp đồng kéo dài 3 đến 4 giờ đồng hồ, Tết này nhẹ nhàng Linh cũng kiếm được 5.000.000 đồng (may mắn còn được gấp đôi). Vì vậy Linh đã quyết định thử cảm giác đón tết ở Hà Nội với “những người yêu mới”.

 

Linh miêu tả công việc part time: “Mình nhận làm người yêu hoặc bạn gái cho anh nào đó. Công việc của mình là đi cùng anh đấy đến các buổi party, hội họp, ăn uống hoặc hát hò rồi nhận tiền và ra về”. Công việc Linh cho là “vừa được ăn, được hát lại vừa được tiền mang về”.

 

Đối tượng khách hàng của dịch vụ này chủ yếu là những anh chàng không phải đại gia thì cũng rất thành đạt nhưng lại… quên yêu, nên dù cứng tuổi các anh này vẫn chưa có vợ hoặc chưa có người yêu. Trong những ngày tết hội họp, gặp mặt cuối năm các anh muốn tìm một cô lấp chỗ trống, để “ra mắt, ra oai” với gia đình, bạn bè nên đã tìm đến dịch vụ thuê người yêu này.

 

Ngày 29 Tết của Linh đã được lên kế hoạch: “Tối ngày giao thừa, Linh có lịch với một khách hàng tên Trí. Anh này là giám đốc công ty du lịch, giàu có, phong độ lắm, nhưng 33 rồi mà vẫn chưa có gia đình. Hình như bố mẹ anh ấy đang lo lắng lắm, nên tết này anh ấy thuê mình giả làm bạn gái anh để đến ra mắt bố mẹ anh ấy.

 

Thời gian là 4 tiếng từ 7 h đến 11 h đêm, vì là đêm giao thừa nên hợp đồng của mình là 1.500.000 đồng. Anh ấy còn mua tặng mình một chiếc đầm chuẩn bị cho ngày mình về “ra mắt”, và sẽ đưa xe đến tận phòng trọ để đón mình”.

 
Làm người yêu giả, SV "chân dài" kiếm bộn ngày Tết - 1
Nhiều sinh viên tranh thủ làm người yêu để kiếm thêm tiền dịp Tết. Tuy dễ kiếm nhưng cũng dễ mất mình (Ảnh minh họa)
 

Linh đến với dịch vụ cho thuê người yêu cách đây 2 tháng qua một người bạn. Ngay từ lần giới thiệu đầu tiên với khách hàng, Linh đã được nhận hợp đồng béo bở trị giá 800.000 đồng. Linh vốn xinh xắn, trắng trẻo, cao 1m65, gu ăn mặc hợp mốt lại vốn là sinh viên ĐH Văn hóa nên Linh rất giỏi các khoản “văn nghệ” làm đẹp lòng khách.

 

Mặc dù lần đầu tiên có e ngại, lúng túng nhưng nhận được 800.000 đồng chỉ sau một bữa nhậu và được hát karaoke, Linh nhận thấy không có việc làm thêm nào hời như vậy. Trước đây khi mới vào nghề, Linh còn phải nhận các hợp đồng qua trung tâm, mối lái bạn bè, mất ít phí, nhưng có thâm niên Linh đã tự đứng ra nhận mối cho mình.

 

Chính vì những món tiền dễ kiếm ấy  mà nhiều cô sinh viên như Linh quyết định ăn Tết xa nhà. Linh cho biết mấy cô bạn sinh viên cùng làm PG với Linh Tết này cũng đều ở lại Hà Nội để vừa ăn vừa kiếm tiền

 

Bỏ của chạy lấy người

 

Tùy theo từng hoàn cảnh của hợp đồng Linh có thể biến hóa thành một cô gái đoan trang, nết na hoặc có thể là một cô gái sành điệu, trình độ ăn uống, hát hò tương đối đỉnh. Những chi phí như đi lại, quần áo, trang điểm thì các bạn sinh viên đóng thế phải tự lo. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, hai bên thuận tiện khách hàng có thể “boa” thêm cho các “diễn viên” nào là quần áo, giày dép hoặc số tiền không nhỏ khác.

 

Công việc đơn giản, thu nhập cao nên ngày càng có nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm người yêu đóng thế. Nhiều bạn đã chọn hi sinh cả cái Tết để ở lại kiếm thêm các hợp đồng. Không chỉ các bạn nữ sinh xinh xắn, chân dài mà còn có ngày càng nhiều bạn trai tìm đến với công việc đặc thù này.

 

Công việc đơn giản là đi ăn, đi hát, nói chuyện với khách, tuy nhiên cũng có khá nhiều nguy hiểm rình rập. Một "chân dài" khác trường ĐH Văn hóa tên Loan đã có thâm niên trong nghề “người yêu giả” được một năm và cũng đã trải qua vài lần nguy hiểm.

 

Loan kể lại: “Việc đi chơi bị khách cầm tay, sờ đùi, ôm hôn hầu như lần nào cũng gặp hết. Nhưng nếu mình kiên quyết thì họ cũng không làm gì quá đáng hơn. Có lần Loan đã từng bị mấy ông bạn của khách chuốc cho uống gần say. Mấy người đó hùa nhau định giở trò đồi bại với mình.  May mà lúc đó Loan vẫn còn khá tỉnh táo nên đã gọi bạn đến đón kịp. Hết vía”.

 

Linh cũng đã gặp phải một tai nạn nghề nghiệp mới tuần trước: “Anh này có người vợ sắp cưới, nhưng vẫn hẹn mình đi ăn. Sau đó, bọn mình đến công ty của anh ta. Mệt quá mình lên phòng riêng của anh ta ngủ. Đang ngủ thì bị vợ anh đó đến đập cửa, chửi bới, quát tháo. Mình chạy vội nên rơi hỏng cả chiếc Iphone”.

 

Đó là còn chưa kể đến nhiều trường hợp các bạn nữ sinh bị khách quỵt nợ. Hầu hết những làm ăn đều qua người giới thiệu, không có hợp đồng pháp lý nên đôi khi bị khách hàng “bùng”. Mọi làm việc của các “diễn viên đóng thế” tự do là bằng lời nói. Nên đôi khi thực hiện xong xuôi một ca khách lại "đánh bài chuồn".

 

“Diễn viên” Loan cho biết: “Thường bọn mình nhận 50% tiền công trước. Sau khi kết thúc sẽ được trả số tiền còn lại. Nhưng cũng có lần khách vờ đi mua cái nọ, cái kia và lầm lũi chuồn mất”.

 

Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chìm trong các đám nhậu với rượu bia, không ít bạn đã đánh mất mình. Khi lao theo các cuộc vui chơi, nhậu nhẹt tới bến chắc chắn việc học hành sẽ bị bỏ bê và đặc biệt thói hưởng thụ sẽ dễ làm cho nhiều bạn sinh viên lầm đường lạc lối.

 

Theo GDVN