Khi những nữ sinh xinh đẹp lạc lối

Chỉ cần sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, một vóc dáng cân đối thì bất cứ cô gái nào cũng có thể trở thành một “hotgirl”, bằng cách tự tung ảnh lên các trang mạng xã hội.

Không ít bạn trẻ thay vì tập trung học tập, lại chỉ chăm chăm tìm kiếm sự nổi tiếng bằng những hình ảnh hở hang.

 

Đẹp hình thức, rỗng nội tâm

 

Trong những năm trở lại đây cụm từ “hotgirl” trở nên quen thuộc với nhiều người. Điểm chung của những cô gái này là có ngoại hình xinh xắn, có thành tích học tập, phong trào xuất sắc nổi trội, là học sinh, sinh viên giỏi của các trường học lớn.

 

Chính vì vậy khi được khoác lên mình danh hiệu này, nhiều bạn trẻ đã lấy làm hãnh diện, tự hào. Tuy nhiên hiện nay khi nhắc tới hai từ “hotgirl” không ít người lắc đầu ngán ngẩm. Bởi thay vì được chứng kiến một cô gái xinh đẹp, tài năng thì họ lại nhận được những hình ảnh hở hang, “khoe hàng” một cách lố lăng.

 

Sở hữu một thân hình khá bốc lửa, tuy nhiên chiều cao lại khiêm tốn nên Khánh Hương (ngụ tại quận 1) không thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng vốn ham mê hào quang sân khấu nên Hương chọn con đường trở thành hotgirl bằng cách tung ra hàng loạt các bộ ảnh nóng, khoe trọn vòng một trên các trang mạng và một số diễn đàn.

 

Kết quả Hương nhanh chóng đạt được ước mơ trở thành người nổi tiếng, nhưng khi nhắc đến cô, không ai biết tài năng của Hương là gì ngoài danh hiệu “hotgirl có vòng một lớn nhất”.

 

Hình ảnh khoe thân như thế này ngày càng phổ biến trong giới trẻ. 
Hình ảnh khoe thân như thế này ngày càng phổ biến trong giới trẻ. 

 

Bên cạnh đó, không ít bạn gái có chút tài năng nhưng dần tự biến mình thành những cô gái chạy theo trào lưu khoe thân. Được biết đến với các vai diễn ấn tượng và gương mặt xinh xắn, có cô nhanh chóng trở thành một nhân vật được rất nhiều người ngưỡng mộ.

 

Tuy nhiên thay vì ngày càng tỏa sáng với tài năng, cô gái khiến người hâm mộ thất vọng vì chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã tung ra hàng loạt những hình ảnh nóng bỏng, những phát ngôn gây sốc, kèm với những mối quan hệ với các bậc cha chú khiến hình ảnh trở nên xấu.

 

Sợ khi là “hotgirl”

 

Trước một thực trạng đáng buồn, không ít bạn trẻ bày tỏ quan điểm của mình khi nhắc tới hai từ “hotgirl”. Bạn Nguyễn Gia Nguyên (ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM) cho biết:

 

“Mỗi lần mở mạng là y như rằng thông tin về các cô gái được cho là “hot girl” tràn ngập với những cái “tít” giật gân, câu khách. Nào là hình ảnh hở hang, phát ngôn gây sốc, đánh nhau khiến tôi rất dị ứng với hai từ này”.

 

Chị Nguyễn Thúy An (ngụ tại quận 3) lo lắng chia sẻ: “Tôi có con gái mới học lớp 9 rất mê trở thành người mẫu. Thấy bạn bè khen xinh đẹp như hotgirl cháu rất thích, nên ngày nào cũng yêu cầu tôi chở đến trung tâm đào tạo người mẫu để đăng ký học. Nhưng nhìn những hình ảnh thông tin về các cô người mẫu này, tôi không yên tâm khi con mình có thể sẽ đi theo vết xe đổ của họ”.

 

Bạn Nguyễn Thị Thu Trang (sinh viên ĐH Ngoại ngữ) chia sẻ: “Trước đây khi còn là học sinh cấp hai, nghe bạn bè thường khen em xinh đẹp sau này sẽ trở thành “hotgirl”, em thấy thật hãnh diện và tự hào càng cố gắng học để được nhiều người khen. Nhưng bây giờ ai nhắc tới hai từ đấy em chỉ thấy khó chịu, vì chỉ toàn là xì căng đan lố lăng, kệch cỡm”.

 

Thực chất từ “hotgirl” không xấu, xuất phát từ mục đích tôn vinh những cá nhân xuất sắc. Nhưng với biến thái bằng công thức “khoe thân, ồn ào”, những cô gái trẻ đã khiến từ này trở nên xấu xí.

 

Theo Ngọc Vi

CA TP.HCM