1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khi đội tuyển Việt Nam đánh thức được tình yêu của người hâm mộ

(Dân trí) - Trong bóng đá luôn tồn tại ranh giới mong manh. Hôm 81/0, đội tuyển Việt Nam đã gục ngã ngay trước thiên đường ở giới hạn đó. Nhưng điều quan trọng, họ đã “đánh thức” được trái tim của người hâm mộ.

1. Đã có quá nhiều chữ “nếu” được đặt ra sau trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước “gã khổng lồ” Iraq. Nếu như chúng ta tỉnh táo hơn trong những giây phút cuối cùng. Nếu như Công Vinh không thực hiện pha chuyền bóng bất cẩn. Nếu như Thanh Hiền không để bóng chạm tay. Nếu như ông trọng tài thổi còi sớm hơn (quả phạt đền tới ở phút bù giờ thứ 6)...

 

Công Vinh và các đồng đội xứng đáng được ngợi khen
Công Vinh và các đồng đội xứng đáng được ngợi khen

Suy cho cùng, trong bóng đá luôn tồn tại những giới ranh giới mong manh. Khoảnh khắc giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ là một pha bóng (như của Công Vinh). Khoảng cách từ thiên đường xuống địa ngục tưởng chừng xa vời nhưng nhiều lúc được quyết định bởi một thoáng thiếu tập trung hay từ quyết định của trọng tài.

Đó là quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Đáng tiếc, tại Mỹ Đình tối 8/10, những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua ranh giới ấy. Họ chỉ cách thiên đường (chiến thắng lịch sử trước Iraq và cơ hội lọt vào vòng loại tiếp theo) chưa đầy... 30 giây nhưng rồi lại đau đớn trở về mặt đất.

Những nụ cười của kẻ thắng trận đã “nhường chỗ” cho những giọt nước mắt trên thảm cỏ Mỹ Đình. Trong những giọt nước mắt của Công Vinh và các đồng đội, người ta thấy được sự buồn bã xen lẫn tiếc nuối. Họ đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ, bằng cả máu thịt của mình nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã “tan tành mây khói”.

2. Hôm 8/10, thật khó xác định cầu thủ nào gây ấn tượng nhất đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, mọi vị trí của chúng ta đều thi đấu vượt qua khả năng của mình. Thủ thành Nguyên Mạnh đã có những pha cứu thua mà người ta tưởng chừng như ở đẳng cấp thế giới.

Bộ tứ vệ của HLV Miura cũng có ngày thi đấu kín kẽ lạ thường. Họ phong tỏa hầu hết đợt tấn công của Iraq với sự quả cảm đáng khen ngợi. Hai tiền vệ trung tâm Duy Mạnh, Huy Hùng cũng như các cầu thủ chạy cánh Huy Toàn, Trọng Hoàng đều chạy rất nhiều và hạn chế được tối đa sức mạnh của hàng tiền vệ Iraq.

Đừng chê trách Công Vinh bởi đường chuyền bất cẩn bởi lẽ 94 phút trước đó, tiền đạo của Bình Dương đã hoạt động hiệu quả. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, Công Vinh còn chủ động di chuyển và gây sức ép nhất định cho hàng thủ của Iraq.

Đừng nhìn vào bàn thua ở cuối trận để phủ nhận hết công sức của toàn đội Việt Nam. Nên nhớ rằng, Iraq ở trình độ hơn chúng ta rất nhiều. Thậm chí, trước trận đấu, nhiều người không dám mơ chúng ta sẽ cầm hòa được đối thủ này.

Chính vì vậy, bảng tỷ số đã phản ánh đầy đủ nỗ lực tuyệt vời, tới hơn 200% của các tuyển thủ Việt Nam. Sau trận đấu, ngay cả HLV Miura cũng thừa nhận rằng ông hài lòng về kết quả hòa ở trận đấu này.

3. Suy cho cùng, lăng kính phản ánh rõ nhất màn trình diễn của các cầu thủ chính là người hâm mộ. Sau chiến thắng trước Đài Loan, không ít người đã phàn nàn về lối chơi của đội tuyển. Nhưng sau đêm Mỹ Đình hôm qua, họ đã dành những lời ngợi ca cho những chiến binh của Miura.

Nếu ví Mỹ Đình như “chảo lửa” thì đêm 8/10, 1 vạn khán giả tới cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chỉ như ngọn lửa nhỏ. Nhưng cũng chỉ cần “chất kích thích” (đó là màn trình diễn xuất thần của các cầu thủ), ngọn lửa ấy bỗng bùng cháy dữ dội.

Những người hâm mộ Việt Nam luôn cần “chất kích thích” như vậy. Họ chẳng cần những đường bóng hoa mỹ, chẳng cần Việt Nam lọt vào World Cup. Thay vào đó, tình yêu của người hâm mộ luôn được cảm nhận từ trái tim. Chỉ cần những tuyển thủ chung nhịp đập với trái tim đó, cùng hướng về khát khao lớn của dân tộc, họ luôn được đón nhận.

Rất có thể, trận đấu với Thái Lan vào ngày 13/10 tới, Mỹ Đình sẽ lại như ngày hội...

H.Long