Khi đôi đồng tính…cưới nhau

“Yêu và cưới người đồng tính có phạm luật không?”, câu hỏi vẫn còn đang “nóng hổi” trong giới trẻ khi đám cưới của hai nữ đồng tính tuổi đôi mươi ở Cà Mau vừa bị chính quyền ngăn cản…

Đám cưới nhỏ mà…lớn chuyện

 

Cũng có đủ nhà trai nhà gái, cũng đầy đủ lễ vật, cũng trao bông tai lủng lẳng và những lời chúc phúc, lẽ ra lễ cưới của đôi bạn trẻ Nguyễn Vạn N và Nguyễn Thị N (Đầm Dơi, Cà Mau) rất vui nếu như cả hai không phải là hai …“kẹp tóc” rất xinh đẹp.

 

Ban đầu khi gia đình “chú rể” Nguyễn Thị N cắn răng sang nhà “cô dâu” Nguyễn Vạn N xin cưới đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ gia đình "nhà gái" bởi ở vùng quê này không thể nào có chuyện “hai người con gái” cưới nhau được.

 

Sau khi “cô dâu” và “chú rể” làm dữ quá đòi tự tử nếu không được sống cùng người mình yêu thương thì gia đình đành chấp nhận trong sự xôn xao đồn đãi khắp vùng. Tuy nhiên, khi đám cưới đang diễn ra đã bị chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời.

 

Cũng có người ủng hộ sự việc “động trời” này cho rằng chính quyền đã khắt khe với người đồng tính. “Có yêu thì cưới nhau thôi có gì mà ầm ĩ. Phải tạo cho các bạn ấy cơ hội được sống với chính mình chứ”, Mai Thùy Linh (sinh viên ĐH Cần Thơ) tỏ vẻ thông cảm.

 

Còn bạn Lê Thanh Thảo (THPT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang) cho biết không thể chấp nhận được chuyện trái tự nhiên, cũng như trái thuần phong mĩ tục Việt Nam như thế.

 
Khi đôi đồng tính…cưới nhau - 1
Màn trao nhẫn cưới của cặp teen Hà thành gây "sốc"
 

Trước đám cưới của hai nàng xinh đẹp vùng Đất Mũi không lâu, tại Hà Nội từng có một đám cưới gây xôn xao nữ giữa một nàng sinh viên Thùy L và một “kẹp tóc” Quang M cũng khá lãng mạn tại một quán cà phê sang trọng với cả trăm khách mời.

 

Một đám thứ ba của người đồng tính nữa được ghi nhận là đám cưới của “hai chàng” Pin và Nel cũng khá tưng bừng tại TP.HCM với đông đảo bạn bè đến chúc mừng hạnh phúc nhưng không hề có mặt của "sui gia" hai bên.

 

Tuy nhiên, đám cưới của hai cặp đôi này rất suôn sẻ vì đã không vấp phải sự ngăn cản nào từ chính quyền địa phương.

 

Tâm sự của một đôi...muốn cưới

 

Phan Khánh L và Lê Thi T chơi thân nhau từ lúc còn học chung trường THPT Đ (Bình Thạnh). Cả hai có những sở thích giống nhau đến kì lạ, thậm chí cái tính chỉ thích chơi với con gái và cực kì ghét bọn con trai "ba lăng nhăng" cũng hệt nhau.

 

Ban đầu, thấy hai suốt ngày hai đứa quấn lấy nhau, ba mẹ và bạn bè cùng lớp cũng mừng cứ nghĩ là "tụi nó hợp nhau nên quí nhau". Đến một ngày, T và L tuyên bố đã yêu nhau và không thể sống thiếu nhau thì tất cả bạn bè bật ngữa còn bố mẹ hai bên hoảng sợ tìm mọi cách ngăn cấm nhưng bất lực vì cả hai tuyên bố nếu không được chấp nhận sẽ bỏ nhà đi bụi.

 

Sau khi ra trường, cả hai cùng xin vào công ty may (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) và thuê nhà để "sống chết cùng tình yêu". Ban đầu, nhiều người ở khu nhà trọ cũng lời ra tiếng vào, tò mò tọc mạch nhưng riết rồi cũng quen. Giờ đây, mọi người lại tỏ ra rất thông cảm với tình yêu đồng giới của hai cô nàng chỉ mới tròn hai mươi tuổi này.

 

"Được mọi người hiểu và chia sẻ, tụi mình hết mặc cảm và đang lên kế hoạch cưới nhau cho danh chánh ngôn thuận nhưng không biết có bị chính quyền làm khó không", cặp đôi T và L băn khoăn.

 

Rồi "chú rể" T ngồi tính với "cô dâu" L: "Hay là mình làm 1 bữa tiệc nho nhỏ mời bạn bè tới công bố ngày hai đứa thành vợ chồng luôn đi em chứ làm đám cưới rình rang mà bị chính quyền biết được "vịn" lại như ở Cà Mau thì vừa quê mà lại rách việc em nha!". Nghe "chồng" nói, "cô vợ tuổi teen" cười bẽn lẽn gật đầu.

 
Khi đôi đồng tính…cưới nhau - 2
Hãy chia sẻ đừng quay lưng với họ
 

Đồng tính có được cưới nhau?

 

Hiện nay, tuy không có luật cấm quan hệ đồng tính nhưng Luật hôn nhân gia đình cấm hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Các chính quyền trong lịch sử Việt Nam cũng chưa bao giờ đưa ra luật về quan hệ đồng tính. Luật Hồng Đức (thời Lê sơ) có đưa ra luật đề cập đến hãm hiếp, loạn luân nhưng cũng chưa từng đưa ra luật về đồng tính.

 

Thời Pháp thuộc cũng không cấm đoán các hành vi đồng tính trong các nước thuộc địa. Năm 2002, Bộ Lao động-thương binh và xã hội kêu gọi đưa đồng tính luyến ái trong "tệ nạn" cần bài trừ như mại dâm, ma túy nhưng đến nay chính phủ vẫn không có chính sách nào về đồng tính luyến ái. (Wikipedia).

 

Nói về hiện tượng đám cưới đồng tính diễn ra thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Vũ (Sở Tư Pháp TP.HCM) cho biết: "Điều 9 và 10 Luật Hôn nhân và Gia đình nghiêm cấm việc kết hôn của những người cùng giới tính. Do vậy các đám cưới như thế này là trái luật".
 

Một chuyên gia tâm lí khẳng định: hiện tượng đồng tính bùng nổ thời gian gần đây là ảnh hưởng của việc a dua đua đòi chạy theo phong trào rồi không dứt ra được chứ thật sự có rất ít người vì khiếm khuyết sinh lí thật sự.

 

Nói một cách khác, hành động tự dọn về sống với nhau chỉ là sự phản kháng, vuốt ve cái tự ái của những người " giới tính thứ ba" không thể xử lí bằng pháp luật mà tốt nhất là gia đình, bạn bè và xã hội phải động viên họ nhận thức rõ vấn đề để dần dần kéo họ quay về đời sống bình thường...

 

"Không ai chọn cửa để sinh ra", xã hội ngày nay đã có những cái nhìn thoáng hơn về chuyện đồng tính luyến ái nhưng cũng cần lên tiếng cảnh báo một bộ phạn giới trẻ a dua chạy theo phong trào rồi đánh mất chính mình.

 

Từ những câu chuyện cưới xin gây ồn ào dư luận rất cần các chuyên gia tư vấn tâm lí, bác sĩ và mọi người nữa chia sẻ, cảm thông để định hướng cho những ai đang đứng chơi vơi "giữa hai lằn ranh giới tính" tìm được con người thật chính mình mà không lệch lạc lối sống...

 

Theo Hiếu Nghĩa

Mực Tím