1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết cúp quốc gia 2015:

Khao khát vô địch của Hà Nội T&T và B.Bình Dương

(Dân trí) - Chí ít là có đến 3/4 đội bóng hiện diện ở vòng bán kết mặn mà với chiếc cúp vốn thường chỉ là sân chơi phụ này. Nhìn cách ĐT Long An “thủy chiến” với B.Bình Dương, hay Hà Nội T&T đá thẳng tưng trước Hải Phòng, có thể coi đấy là tín hiệu vui.

Lại phải nói về trận ĐT Long An và B.Bình Dương trên sân Long An. Đấy xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất, giàu kịch tính nhất của mùa giải 2015 nói chung, chứ không riêng gì ở cúp quốc gia.

Có lẽ người ta khó hình dung ra kịch bản một đội dẫn trước đến 3 bàn, đội kia gỡ lại 3-3, nhưng rốt cuộc đội suýt làm nên màn lội ngược dòng không tưởng lại thất bại, vì bàn thắng quyết định của đối phương được ghi ở phút bù giờ.

Kịch bản ấy người thậm chí còn khó hình dung ra khi ĐT Long An còn ở thời đỉnh cao phong độ, với “phù thủy” Calisto còn trong khu kỹ thuật, chứ huống hồ gì là bây giờ, khi mà Gạch đã không còn được xem là đối thủ xứng tầm với đội bóng đất Thủ Dầu.

Đấy là trận đấu diễn ra dưới cơn mưa tầm tã, mặt sân sũng nước và tầm nhìn của các cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng. Ấy thế mà chất lượng chuyên môn vẫn thuộc loại rất cao, tinh thần chiến đấu của đôi bên, nhất của Gạch vẫn cực cao.

 

dtla-binhduong-6-8-15-6515f
Trận ĐT Long An - B.Bình Dương có chất lượng chuyên môn rất cao (ảnh: Trọng Vũ)

 

Điều đấy chứng tỏ, cả 2 đội tham dự trận bán kết thứ nhất thực sự mặn mà với cúp quốc gia đấy chứ. Bởi, nếu không mặn mà, người ta đã nản trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt như trên. Đội bị dẫn trước đến 3 bàn có lẽ chẳng còn hơi sức đâu mà gỡ, trong khi đội bóng bị gỡ đến 3 bàn sau khi dã dẫn trước có lẽ cũng không còn đủ ý chí để tung đòn quyết định khi trận đấu bước vào giờ đấu thêm.

Cái hay của đội bóng trong tay bầu Thắng nằm ở chỗ ĐT Long An có thể có lúc mạnh lúc yếu khác nhau, nhưng Gạch bao giờ cũng quyết tâm, quyết tâm đến tột cùng ở mọi sân chơi mà họ tham dự.

Thành ra, xem Gạch thi đấu, có thể nói Gạch hay hoặc dở, chứ người ta khó phàn nàn về động lực của Gạch. Năm nay cũng vậy, Gạch lộ rõ quyết tâm giành cúp quốc gia từ vòng 1 cho đến tận trận cuối cùng mà Gạch còn được hiện diện. Chỉ hiềm một nỗi, Gạch phải dừng bước bởi thực lực của Gạch cũng chỉ đến đó, họ không thể thắng một B.Bình Dương mạnh hơn, đông sao hơn và được đầu tư tốn kém hơn.

Với B.Bình Dương, họ cũng xứng đáng và cũng đầy quyết tâm cho chiếc cúp quốc gia năm nay. Nên nhớ, cúp quốc gia là danh hiệu mà đội bóng đất Thủ Dầu cứ phải mải miết đi tìm suốt hơn chục năm qua, cho dù năm nào B.Bình Dương cũng đầu tư lớn và có lực lượng cực mạnh.

Bởi vì chưa từng đoạt được cúp nên B.Bình Dương càng khao khát lấy cúp. Trong bối cảnh mà làng cầu cả nước nói chung đang sa sút cả về chuyên môn lẫn năng lực tài chính, thì đây lại là thời cơ quá tốt để đội bóng đất Thủ Dầu giành cú đúp của mùa giải, điều mà B.Bình Dương cũng chưa làm được trong lịch sử phát triển nhiều vinh quang của họ.

Đối thủ của B.Bình Dương trong trận chung kết là Hà Nội T&T cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. Đội bóng của bầu Hiển không thiếu vinh quang trên sân cỏ Việt Nam, không thiếu danh hiệu vô địch V-League, nhưng Hà Nội T&T chưa hề đoạt cúp quốc gia.

Bây giờ thì danh hiệu ấy chỉ còn cách đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có đúng 1 bước chân, nên nếu giờ Hà Nội T&T không cố, thì họ còn đợi đến bao giờ?

Đấy cũng là điều an ủi cho cúp quốc gia 2015. Chặng nước rút của giải đấu này trở nên có giá nhờ vào động lực của những người còn hiện diện cho đến thời điểm này của giải đấu. Quyết tâm của B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay ĐT Long An tạo nên cái cảm giác cúp quốc gia bớt nặng, hoặc việc đoạt cúp quốc gia không đơn thuần là gánh nặng với đội “rinh” chiếc cúp ấy (gánh nặng vì phải đá cúp châu Á vốn rất tốn kém).

 

Lịch thi đấu trận chung kết

17h, ngày 26/9, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Hà Nội T&T

 

Kim Điền

 

Khao khát vô địch của Hà Nội T&T và B.Bình Dương - 2