1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Juventus vẫn bế tắc trong những thương vụ “bom tấn”

(Dân trí) - Với số tiền đầu tư kỷ lục, Juventus hứa hẹn sẽ mang về Turin một bản hợp đồng “bom tấn” nhưng hiện tại, họ vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu làm được điều này.

 

Còn nhớ, ở mùa giải trước, cựu tổng giám đốc Juventus, Moggi từng đưa ra lời khuyên đội bóng cũ của ông nên tập trung mua 1-2 cầu thủ thủ chất lượng thay vì “mang về cả đội hình” như những mùa giải gần đây.

 
 
Juventus vẫn bế tắc trong những thương vụ “bom tấn” - 1

Tổng giám đốc Marotta vẫn chưa thể mang hợp đồng “bom tấn” nào về Juventus

 

Chính vì lẽ đó, trong những năm qua, Lão bà luôn là một trong những đội bóng mua sắm tích cực nhất Serie A (và cả châu Âu) nhưng thành tích của họ càng ngày càng sa sút. Năm nay cũng vậy. Dù được đầu tư hơn 100 triệu euro “đi chợ” mùa Hè này nhưng tư duy mua sắm của Tổng giám đốc Marotta cũng không thay đổi là bao.

 

Tính tới thời điểm hơn một tháng nữa thị trường chuyển nhượng khép lại, Bianconeri đã chiêu mộ thành công 9 tân binh (trong đó 4 cầu thủ mua đứt). Tổng số tiền mà đội bóng sọc Trằng-Đen “ném” vào thị trường chuyển nhượng đã lên tới 59,5 triệu euro.

 

Nếu so với mặt bằng châu Âu, Lão bà chỉ kém đúng Man City (64,7 triệu euro) trong top những đội bóng chi tiêu mạnh nhất mùa Hè này (hơn Malaga, Napoli, MU…). Nhưng bản hợp đồng “bom tấn” mà những Juventini ngày đêm ngóng trông vẫn chưa thấy đâu.

 

Không phải Juventus thiếu tiền nhưng có vẻ như họ luôn thiếu sự quyết đoán trong những thời điểm quan trọng nhất. Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa, thương vụ của Aguero là minh chứng điển hình nhất, trong một khoảng thời gian khá dài, đội bóng thành Turin luôn chiếm thế thượng phong. Thậm chí, đội bóng này từng đạt được thỏa thuận cá nhân với El Kun nhưng rút cuộc họ lại thất bại đau xót trước Man City.

 
 
Juventus vẫn bế tắc trong những thương vụ “bom tấn” - 2

Juventus vừa thất bại cay đắng ở thương vụ Aguero

 

Nguyên nhân thất bại của Lão bà trong thương vụ này chính là sự rụt rẻ của Tổng giám đốc Marotta trong việc “ngã giá” với Atletico. Trong khi đội bóng TBN chỉ muốn “nhả” cầu thủ này với mức giá 40 triệu bảng thì phía Juventus cương quyết không trả quá 30 triệu bảng.

 

Khi không thể tìm được tiếng nói chung trong thương vụ này, Juventus đành ngậm ngùi chuyển hướng sang tiền đạo G.Rossi của Villarreal. Cũng giống như thương vụ Aguero trước đó, Lão bà nhanh chóng đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo này.

 

Nhưng có vẻ như họ lại chùn bước trước lời đề nghị 30 triệu euro từ phía đội bóng TBN. Hôm qua, “sếp” Marotta xuất hiện trước báo giới và ông đã bắt đầu bóng gió tới khả năng Juventus thất bại trong thương vụ này.

 

Marotta chia sẻ: “Rossi là một tài năng thực sự của nước Italia. Cậu ấy đang nằm trong “tầm ngắm” của chúng tôi. Juventus sẽ cố gắng hết sức chiêu mộ Rossi nhưng trong vài giờ qua lại xuất hiện thông tin cho rằng Villarreal muốn giữ cậu ấy ở lại. Nếu Rossi không tới, chúng tôi sẽ chuyển sang mục tiêu khác”.

 

Không khó để đoán rằng, mục tiêu mà “sếp” này hướng tới chính là Vucinic. Mặc dù, số tiền AS Roma đòi hỏi “mềm” hơn Atletico hơn Villarreal rất nhiều (khoảng 20 triệu euro) nhưng một lần nữa, Marotta lại không muốn trả ngay, thay vào đó, ông muốn các thêm người nhằm giảm bớt chi phí.

 
 
Juventus vẫn bế tắc trong những thương vụ “bom tấn” - 3

Khả năng họ thất bại trong vụ chiêu mộ G.Rossi là khá lớn

 

BLĐ AS Roma cũng không vừa, họ chấp nhận điều kiện này từ phía Bianconeri, nhưng đổi lại, “bày sói” muốn đội bóng thành Turin “nhả” Marchisio (cộng 17 triệu euro tiền mặt). Đây rõ ràng là một lời thách đố không hơn không kém với Juventus.

 

Trong bối cảnh “gã khổng lồ” thành Turin vẫn tỏ ra chần chừ trong thương vụ này, Inter và MU đã bắt đầu “nhảy” vào cuộc. Khả năng bị “nẫng tay trên” một lần nữa đang ở trước mắt Marotta cùng những cộng sự của ông.

 

Trước sự thiếu quyết đoán của Marotta, nhiều CĐV Juventus tuyên bố rằng, thay vì để Marchisio (biểu tượng tương lai của đội bóng) ra đi, Marotta mới xứng đáng là kẻ phải rời khỏi đội bóng.

 

Thế mới thấy, “bố già” Moggi quan trọng thế nào với đội bóng thành Turin!

 

H.Long