1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Juventus - Monaco: Lao vào cửa tử

(Dân trí) - Monaco sẽ lao vào cửa tử với hy vọng làm nên điều thần kỳ trước Juventus. Dù chín phần chết, một phần sống nhưng điều đó không có nghĩa rằng đội bóng xứ Công quốc sẽ đầu hàng.

* Trận đấu giữa Juventus và Monaco sẽ diễn ra vào lúc 01h45 ngày 10/5 tại SVĐ Juventus Arena.

Khi người Juventus đã nghĩ về trận chung kết

Trước trận đấu với Monaco, cựu tiền đạo của Juventus, David Trezeguet đã tuyên bố Juventus có thể lên ngôi vô địch Champions League vì sở hữu “vĩ khí bí mật” để chiến thắng… Real Madrid. Nên nhớ rằng, Juventus vẫn còn trận bán kết lượt về với Monaco nhưng David Trezeguet đã nghĩ về Real Madrid. Điều đó cho thấy sự tự tin của những người Juventus trước cuộc chiến đêm nay.

Juventus đang nắm trong tay lợi thế quá lớn trước trận lượt về bán kết Champions League với Monaco
Juventus đang nắm trong tay lợi thế quá lớn trước trận lượt về bán kết Champions League với Monaco

Đơn giản, Monaco đứng trước nhiệm vụ quá khó khăn. Nếu muốn đi tiếp, họ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn (từ tỷ số 3-1 trở lên) tại Juventus Arena. Đó thực sự là điều bất khả thi với… bất kỳ CLB nào, chứ không phải riêng Monaco.

Ở mùa giải này, Juventus đã cho thấy khả năng phòng ngự vô cùng tuyệt vời. Một bức biếm họa trên mạng đã ví hàng thủ của Bianconeri như “tam giác ma quỷ”. Trong đó, Bonucci, Bazargli, Chiellini là ba đỉnh, còn Buffon ở trung tâm của tam giác ấy.

Thậm chí, nói theo cách phóng đại, ngay cả một con ruồi cũng khó vượt qua tuyến phòng ngự ấy. Chả thế mà Juventus đã giữ nguyên mành lưới trong 6 trận đấu liên tiếp ở Champions League (kỷ lục của giải đấu). Trong 100 trận ra sân ở Champions League, thủ thành Buffon đã giữ sạch lưới… 60 trận.

Hơn nữa, Juventus cũng chẳng phải đội bóng như PSG để có thể đánh mất lợi thế quá lớn ở lượt đi. Họ sở hữu kinh nghiệm cùng sự tinh quái của đội bóng Italia. Tất cả đã làm nên tập thể khó bị đánh bại.

Monaco chẳng còn gì để mất

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng người ta có quyền sớm gạch tên Monaco. Trước trận đấu, HLV của CLB này, Jardim đã tuyên bố: “Nhiệm vụ đi tiếp không hề dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để vào chung kết”.

Nhưng Monaco không dễ gì đầu hàng
Nhưng Monaco không dễ gì đầu hàng

HLV Jardim cũng nhấn mạnh các học trò hãy “quên” trận lượt đi và loại bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu để hướng về cuộc đọ sức ở Turin. Điều quan trọng, Monaco đang sở hữu “vũ khí” nguy hiểm, đó là tuổi trẻ.

Khi còn trẻ, người ta luôn hướng về phía trước. Chỉ cần sử dụng liệu pháp tâm lý phù hợp để kích thích tinh thần chiến đấu của Mbappe, Fabinho, Lemar… sức mạnh cảu Monaco có thể tăng lên gấp bội.

Thực tế, ở trận lượt đi vòng bán kết tại xứ Công Quốc, Monaco cũng thi đấu tuyệt hay trong những phút đầu. Họ có ít nhất hai cơ hội ngon ăn có thể chuyển hóa thành bàn thắng của Mbappe nhưng Buffon đã xuất sắc cứu thua. Monaco chỉ đánh mất thế trận và không làm chủ được mình sau khi Higuain mở tỷ số trận đấu.

Vì vậy, trong ngày đẹp trời (khi hàng công của Juventus không hiệu quả), Monaco hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Ở vòng 1/8, Monaco đã lội ngược dòng thành công sau khi thua Man City với tỷ số 5-3 ở lượt đi.

Monaco chẳng còn gì để mất. Vì vậy, chẳng có lý do gì khiến họ không chơi “canh bạc tất tay” ở trận đấu đêm nay.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sandro, Marchisio, Pjanic, Alves, Dybala, Mandzukic, Higuain.

Monaco: Subasic, Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe, Lemar, Moutinho, Fabinho, Silva, Mbappe, Falcao

H.Long