1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Juventus giành lại ngôi đầu bảng từ tay AC Milan

(Dân trí) - Trên sân nhà, Juventus đã nhẹ nhàng vượt qua đội bóng xếp áp chót BXH Cesena với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp thày trò Conte có 29 điểm và đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng đã rơi vào tay AC Milan gần 2 ngày trước đó…

Trước trận đấu giữa Juventus và Cesena diễn ra, mọi dự đoán chiến thắng đều nghiêng về đội chủ nhà. Thậm chí, nếu thi đấu tốt, Bianconeri có thể sẽ giành được một chiến thắng đậm. Nguyên nhân của các dự đoán trên cũng không quá khó để nhận ra khi đẳng cấp hai đội quá chênh lệch, Juventus đang bay cao nơi đầu BXH, trong khi đó đối thủ có họ đang ngụp lặn ở nhóm bét bảng.
 
 
Juventus giành lại ngôi đầu bảng từ tay AC Milan - 1
Juventus không tốn quá nhiều sức lực để chiến thắng trước Cesena
 
Thực tế Juventus đã không tốn quá nhiều sức lực để vượt qua Cesena cho dù đội khách đã cố gắng chơi “tử thủ” trong suốt cả trận đấu. Có thể tỷ số 2-0 có thể chưa làm hài lòng các tifosi khó tính, nhưng điều quan trọng nhất, Juventus đã giành được 3 điểm ở trận đấu này và đảm bảo lực lượng không bị sứt mẻ. Còn hiệu số bàn thắng thua dường như đang không quan trọng với “Lão bà” ở thời điểm này.
 

Vòng 14 Serie A

Thứ bảy, 03/12
Genoa 0-2 Milan
Chủ nhật, 04/12
Inter 0-1 Udinese
Napoli 4-2 Lecce
Catania 0-1 Cagliari
Chievo 0-0 Atalanta
Fiorentina 3-0 Roma
Juventus 2-0 Cesena
Bologna 1-0 Siena
Thứ Hai, 05/12
Parma 0-0 Palermo
Thứ Ba, 06/12
Lazio – Novara (2h45)
Bước vào trận đấu tại Juventus Arena, đội chủ nhà trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. So với trận hòa nhọc nhằn giữa tuần qua trước Napoli giữa tuần qua, ở trận đấu này Juven có chút thay đổi. Lichtsteiner đã được bố trí đá thấp hơn, lùi sâu xuống phía dưới hàng thủ. Marchisio cũng đã trở sau án phạt, nhưng Pirlo phải ngồi ngoài vì anh đã nhận đủ số thẻ phạt.

Việc thiếu vắng đi nhạc trưởng Pirlo khiến các phương án tấn công của Juventus có phần kém sắc nét hơn thường lệ. Cho dù Pazienza đã rất cố gắng nhưng anh cũng chỉ làm tròn vai trò của một tiền vệ phòng ngự. Vì thế trong trận đấu này, các phương án tấn công của Juventus hầu hết được xuất phát từ hai bên cánh, đặc biệt là cánh phải với Lichtsteiner thường xuyên dâng cao.

Đối với Cesena, dù trận đấu này tung ra sân với đội hình hai tiền đạo là Mutu và Bogdani, nhưng bộ đôi này cũng không làm công việc của một hàng công như thường lệ. Đội khách chủ đích nhắm đến việc bảo vệ chặt khung thành nhằm đưa trận đấu đến một kết quả giúp họ có điểm. Cesena đã không giấu diếm điều đó với một đội hình bố trí rất thấp và các tiền đạo của họ cũng hầu như chơi quẩn quanh bên phần sân nhà.
 
Juventus giành lại ngôi đầu bảng từ tay AC Milan - 2
Del Piero chỉ thi đấu được có 8 phút ở trận đấu 500 của anh tại Serie A&B

Ngay trong những phút đầu trận đấu Matri đã có đôi tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng thủ thành kỳ cựu Antonioli đã thi đấu xuất sắc để giữ chắc mành lưới đội khách. Sau đó, không quá vội vàng trong việc xuyên thủng hàng thủ dầy đặc của Cesena, các cầu thủ Juventus vẫn có được những tình huống tấn công nguy hiểm. Những Lichtsteiner, Vucinic, Matri, đều đã có cơ hội lập công nhưng trong một ngày kém duyên họ đã không thể có bàn thắng.

Vượt trội hơn đối thủ, song suốt cả hiệp 1 Juventus đã không thể ghi bàn. Tuy nhiên điều đó không làm Conte sốt ruột, minh chứng cho điều đó là ông tung Quagliarella thay cho Matri ở phút 50 và Del Piero thay cho Vucinic ở phút 56. Thông thường, Conte chỉ đưa hai tiền đạo này vào sân rất muộn, hầu hết khi kết cục trận đấu đã an bài, nhưng trận này lại khác, chứng tỏ chiến lược gia của Juventus vẫn rất tự tin sẽ có có chiến thắng.

Vào sân chưa được bao lâu Del Piero đã phải rời sân do một tình huống vào bóng cao chân khá nguy hiểm của Rossi. Tình huống va chạm khiến số 10 của Juventus đã phải nằm sân và máu đã đổ. “Hoàng tử” thành Turin đánh dấu mốc kỷ niệm 500 trận thi đấu tại Serie A và Siere B bằng 8 phút có mặt trên sân và rời sân với chiếc đầu quấn băng kín.

Khi các tifosi bắt đầu tỏ ra sốt ruột bởi trận đấu đã đi qua được gần 3/4 thời gian mà vẫn chưa có bàn thắng, Juventus ngay lập tức có được mở tỷ số trận đấu ở phút 72. Marchisio đánh dấu sự trở lại bằng pha đi bóng và tung ra cú sút chân trái đầy quyết đoán ở ngay vạch 16m50. Bóng đi sát mép cột dọc trái khung thành của Cesena và Antonioli đã bay người hết cỡ nhưng anh vẫn chậm hơn trái bóng một khoảnh khắc.
 
Juventus giành lại ngôi đầu bảng từ tay AC Milan - 3
Bỏ lỡ nhiều cơ hội song Juventus vẫn có được 2 bàn thắng
 
Bàn thắng giúp Juventus trút bỏ được mọi áp lực và thoải mái trong việc dồn ép đội chủ nhà. 11 phút sau bàn mở tỷ số, Juventus đã nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền từ pha sút phạt thành công của Pepe. Ở tình huống gây ra Penalty, thủ thành Antonioli lao ra cản phá tình huống tấn công của đội chủ nhà và “đốn ngã” Giaccherini, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m và truất quyền thi đấu của Antonioli.

Pha quay chậm cho thấy Antonioli bị oan, bởi anh đã chạm bóng trước tiền đạo của Juventus, một pha vào bóng hợp lệ và trọng tài đã sai. Kỷ niệm buồn cho cựu thủ thành của Roma, anh đã thi đấu khá xuất sắc, không dưới 5 lần cứu thua cho đội nhà trong trận đấu này. Chiếc thẻ đỏ của Antonio còn khiến Cesena phải đưa hậu vệ Rodriguez về làm thủ môn do hết quyền thay người.

Việc Cesena dùng thủ môn bất đắc dĩ cũng chẳng khiến Juventus lấn tới, tỷ số 2-0 dường như đã làm thỏa mãn các chân sút chủ nhà. Điều quan trọng nhất họ làm được ở trận này là có được 3 điểm và ngoại trừ chấn thương nhẹ của Del Piero, các cầu thủ Juventus đều lành lạnh, thậm chí không một cầu thủ nào của chủ nhà phải nhận thẻ ở trận này. Có lẽ, Bianconeri cũng chẳng còn mong gì hơn ở một trận đấu như thế.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Chiellini; Vidal, Pazienza, Marchisio; Pepe, Vucinic (Del Piero 56) (Giaccherini 64), Matri (Quagliarella 50)

Cesena: Antonioli; Rossi, Von Bergen, Rodriguez, Lauro; Ghezzal, Guana, Parolo, Martinho (Candreva 78); Bogdani (Malonga 46) (Eder 78), Mutu

Bảng xếp hạng Serie A 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Juventus

29

13

8

5

0

24-10

2

AC Milan

27

13

8

3

2

29-14

3

Udinese

27

13

8

3

2

16-6

4

Lazio

22

12

6

4

2

16-9

5

Napoli

20

13

5

5

3

21-13

6

US Palermo

20

13

6

2

5

16-15

7

Cagliari

17

13

4

5

4

12-13

8

AS Roma

17

13

5

2

6

15-17

9

Catania

17

13

4

5

4

14-19

10

Fiorentina

16

13

4

4

5

13-11

11

FC Parma

16

13

5

1

7

15-20

12

AC Chievo

16

13

4

4

5

10-16

13

Atalanta

15

13

5

6

2

16-15

14

CFC Genoa

15

12

4

3

5

14-16

15

AC Siena

14

13

3

5

5

14-12

16

Inter Milan

14

12

4

2

6

14-18

17

FC Bologna

14

13

4

2

7

11-18

18

Novara

10

12

2

4

6

14-21

19

AC Cesena

9

13

2

3

8

6-15

20

Lecce

8

13

2

2

9

11-23

Vĩ Giang