1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Jonh Terry và Ashley Cole bị em trai Ferdinand từ chối bắt tay

(Dân trí) - Đúng như những gì lo ngại trước trận đấu giữa QPR và Chelsea, Anton Ferdinand tiếp tục coi như không nhìn thấy Terry và Cole khi anh đi thẳng qua hai cầu thủ này mà dứt không không bắt tay đối thủ.

Những rắc rối xung quanh vấn đề phân biệt chủng tộc giữa Anton Ferdinand với Jonh Terry đã chưa thể chìm xuống khi ngay trong đầu trận đấu giữa QPR và Chelsea, hậu vệ của đội chủ nhà đã không thèm bắt tay cầu thủ này, thậm chí Ashley Cole người bị ghét lây do ra làm chứng ủng hộ Terry tại tòa hồi tháng 7 vừa qua cũng bị Anton coi như "không nhìn thấy"
 
Trước trận đấu này đã rộ tin Anton Ferdinand đã họp đội bóng và kêu gọi các đồng đội từ chối bắt tay hai cầu thủ của Chelsea. Tuy nhiên, BTC Premier League đã vào cuộc với việc khẳng định nghi thức bắt tay giữa các cầu thủ trong trận đấu này vẫn được tiến hành. HLV Mark Hughes cũng có những lời kêu gọi hạ nhiệt vụ việc ngay trong cuộc họp báo trước trận.
 
Không một cầu thủ nào của QPR bỏ bắt tay với Cole và Terry, nhưng Anton thì vẫn không thể bỏ qua dù các cầu thủ của Chelsea tỏ ra có thiện chí.
 
Anton Ferdinand đi qua Terry..
Anton Ferdinand đi qua Terry..

Mặc cho đối thủ chìa tay ra, nhưng hậu vệ của QPR vẫn làm như không nhìn thấy
Mặc cho đối thủ chìa tay ra, nhưng hậu vệ của QPR vẫn làm như không nhìn thấy

Terry có nói gì đó, nhưng anh vẫn không làm Anton Ferdinand quan tâm
Terry có nói gì đó, nhưng anh vẫn không làm Anton Ferdinand quan tâm

Terry có nói gì đó, nhưng anh vẫn không làm Anton Ferdinand quan tâm
Cole cũng giơ cánh tay ra, nhưng Anton đi thẳng sang Bertrand mà không buồn nhìn cầu thủ cùng màu da với mình
Phù Sa