1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Johnny Trí Nguyễn ấn tượng với tuyển Mỹ

(Dân trí) - Vốn là một Việt kiều Mỹ, Jonny Trí Nguyễn có rất nhiều tình cảm với đội tuyển Mỹ. Khi “người hùng” Landon Donovan ghi bàn quyết định giúp Mỹ giành quyền đi tiếp, Johnny cho biết đã nhảy cẫng lên vì vui mừng và bất ngờ...

Johnny Trí Nguyễn ấn tượng với tuyển Mỹ  - 1
Johnny Trí Nguyễn vui mừng vì tuyển Mỹ giành vé vào vòng knock - out
 
Sở dĩ trong niềm vui của nam diễn viên phim hành động này có lẫn cả sự bất ngờ bởi với những màn trình diễn của tuyển Mỹ ở hai trận đầu của vòng bảng không thực sự thuyết phục. Trong hơn 90 phút thi đấu với Algeria, cơ hội của Mỹ là hết sức mong manh, thậm chí nhiều người đã nghĩ đến một tỷ số hòa hoặc thua Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ khi “người hùng” Landon Donovan ghi bàn, giúp Mỹ lọt vào vòng knock – out với ngôi đầu bảng D, vì hơn tuyển Anh về hiệu số bàn thắng. 

Ở hai trận đầu tiên của tuyển Mỹ, họ đều giành được những kết quả hòa và màn trình diễn của họ khiến không chỉ tôi mà còn rất nhiều fan khác phải lo lắng. Theo dõi trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thành thật mà nói tôi nghĩ Algeria mới là đội có nhiều cơ hội và chơi hay hơn. Tuy nhiên họ đã không biến được lợi thế thành bàn thắng, còn đội Mỹ thì làm được điều đó ở phút bù giờ, lúc Donovan ghi bàn, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui mừng và bất ng…” Johnny Trí Nguyễn tâm sự. 

Do công việc bận rộn và thường phải di chuyển, Johnny ít khi được xem bóng đá cùng với bạn bè vì lúc về đến nhà thường rất mệt, không muốn đi đâu cả: “Xem bóng đá một mình quả thực là rất buồn, khi có bàn thắng một mình la hét cũng buồn lắm. Nhưng cũng may khi tuyển Mỹ ghi bàn tôi xem một mình, có ai ngồi cùng chắc họ nghĩ tôi bị “tẩu hỏa nhập ma” mất. Lúc đó nhìn tôi không giống bất kỳ khoảnh khắc bình thường nào.” (Cười) 

Johnny Trí Nguyễn ấn tượng với tuyển Mỹ  - 2
Trí Nguyễn đánh giá cao cơ hội vô địch của Argentina
 
Mặc dù bất ngờ và ấn tượng trước đội tuyển Mỹ, Johnny Trí Nguyễn tỏ ra rất khách quan khi đưa ra dự đoán đội sẽ bước lên bục cao nhất vào ngày 11/7 tới đây, đội tuyển mà nam tài tử này đặt niềm tin chính là đoàn quân của HLV Maradona. 

“Tôi nghĩ với thực lực của tuyển Mỹ, họ sẽ đi thêm được một vòng nữa nữa là sẽ phải dừng lại thôi. Nếu như khi vòng chung kết chưa diễn ra mà hỏi tôi tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch ở World Cup 2010 này tôi sẽ chọn Tây Ban Nha, vì họ có rất nhiều hảo thủ. Từ Cesc Fabregas, Fernando Torres, David Villa… cho nên tôi đánh giá họ có nhiều cơ hội vô địch nhất.

Tuy nhiên khi đã trải qua một vài vòng đấu, niềm tin của tôi đã chuyển hết qua cho Argentina. Họ chơi hiệu quả, đẹp mắt và sở hữu một cầu thủ mà mọi đội tuyển đều thèm khát là Lionel Messi. Đến giờ Messi vẫn chưa ghi bàn, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu nữa đâu Messi sẽ bùng nổ và làm được điều mà chính Maradona đã làm cho đội tuyển Tango năm 1986” . 
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

Phan Anh