1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

John Terry chỉ phải “ngồi chơi xơi nước” 3 tuần

(Dân trí) - Theo tiết lộ từ chính HLV Roberto Di Matteo, chấn thương của trung vệ John Terry dính phải trong trận hòa với Liverpool vừa qua không hề nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu. Thủ quân Chelsea chỉ phải ngồi ngoài 3 tuần là có thể trở lại thi đấu.

Đây không phải là một mùa bóng “êm ả” đối với John Terry, khởi đầu là việc bị xóa tên khỏi danh sách “không thể đụng đến” ở Stamford Bridge khi mà giờ đây, vị trí của anh chẳng còn sự lựa chọn dĩ nhiên của Di Matteo nữa. Đã thế, sau khi trở lại từ án phạt treo giò 4 trận từ FA, ngôi sao 31 tuổi còn gặp phải chấn thương vì va chạm với Luis Suarez ở trận “đại chiến” gặp Liverpool cuối tuần qua.

Terry chỉ phải ngồi ngoài 3 tuần thay vì hết mùa hoặc vài tháng như lo ngại ban đầu
Terry chỉ phải ngồi ngoài 3 tuần thay vì hết mùa hoặc vài tháng như lo ngại ban đầu

Các bác sĩ của The Blues từng sợ rằng Terry có thể phải đối diện với nguy cơ mất luôn cả mùa bóng này. Tuy nhiên, sau những kiểm tra cần thiết, Chelsea và cá nhân Terry đã có thể thờ phào nhẹ nhõm bởi chấn thương ngày hôm đó chỉ khiến cầu thủ này rời xa sân cỏ 3 tuần.

Thông tin này được đích thân ông thầy Di Matteo khẳng định trước báo giới ngày hôm qua: “Với John Terry, chúng tôi sẽ chờ đợi cậu ấy khoảng 3 tuần. Thật may mắn khi chấn thương không nghiêm trọng như sự lo ngại lúc đầu. Đó chỉ là một ca giãn dây chằng mà thôi”.

Như vậy, “lá chắn thép” người Anh sẽ chỉ có thể nhìn các đồng đội thi đấu ở những cuộc chạm trán với West Brom, Man City, Fulham, West Ham, Sunderland ở Premier League và 2 trận cuối cùng tại vòng bảng Champions League gặp Juventus và Nordsjaelland.

Mất đội trưởng của mình song Chelsea cũng không quá buồn khi Ashley Cole đã quay trở lại để gia cố thêm sự chắc chắn cho hàng thủ ngay trong chuyến hành quân đến The Hawthorns gặp West Brom tối nay. Hậu vệ trái này đã vắng bóng ở 2 trận đấu gần đây nhất cùng The Blues vì một vết đau ở gân khoeo.

Nguyễn Huy
Theo Guardian