1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Italia “hủy diệt” Liechtenstein nhờ cú đúp của Belotti

(Dân trí) - Italia tiếp tục chứng tỏ phong độ ổn định khi đánh bại Liechtenstein 4-0 trên sân khách và giữ được vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Belotti lập cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Candreva và Immobile.

Rơi vào bảng đấu được coi là nặng, Italia hiểu rằng họ phải gồng mình trong từng trận đấu để cạnh tranh ngôi đầu bảng G. Chuyến làm khách đến sân của Liechtenstein là cơ hội rõ rệt nhất để Italia nâng cách biệt bàn thắng.


Belotti tỏa sáng trong chiến thắng của Italia

Belotti tỏa sáng trong chiến thắng của Italia

Đoàn quân HLV Ventura gia tăng sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm có được hai bàn thắng nhờ công Beloti và Immobile. Sau đó, Candreva ghi bàn thắng thứ ba để cầm chắc 3 điểm cho Azzurri.

Cuối hiệp 1, Belotti hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 4-0 cho Italia. Trong suốt hiệp 2 dù ép sân và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng Italia không thể ghi thêm bàn thắng. Tuy vậy chiến thắng “4 sao” ngay tại sân khách đủ khiến HLV Ventura cảm thấy hài lòng.

Ở trận đấu còn lại bảng G, Tây Ban Nha hạ Macedonia 4-0 nên thứ tự bảng đấu này không có nhiều thay đổi. Tây Ban Nha dẫn đầu với 10 điểm (hiệu số 15-1), tiếp theo là Italia (10 điểm, hiệu số 11-4), các vị trí tiếp theo là Israe (9 điểm), Albania (6 điểm) sau 4 lượt trận.

Trước đối thủ yếu, Italia quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tiền đạo Immobile Belotti, Bonaventura. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Cơ hội đã sớm đến với Italia ở phút đầu tiên, khi Jack Bonaventura tung cú vô lê tuyệt đẹp khiến thủ thành Peter Jehle phải vất vả cứu thua. Sức ép của Italia đã được cụ thể hóa ở phút 11 khi Alessio Romagnoli thực hiện đường chọc khe để Andrea Belotti dứt điểm chính xác ở góc hẹp, mở tỷ số 1-0 cho Italia.


Candreva cũng để lại dấu ấn với một bàn thắng

Candreva cũng để lại dấu ấn với một bàn thắng

Chỉ đúng 1 phút sau, Belotti sắm vai người kiến tạo với đường chuyền như đặt tạo điều kiện để Ciro Immobile dễ dàng đánh bại Peter Jehle, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Italia. Dẫn trước hai bàn, Italia chơi đầy ung dung trong khi Liechtenstein chỉ tập trung phòng ngự.

Đến phút 21, Candreva phối hợp ăn ý cùng Immobile rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái không nhưng thủ môn Peter Jehle đã xuất sắc cứu thua. Belotti cũng có cơ hội ở phút 25, nhưng cú dứt điểm quá chần chừ của anh đã bị hậu vệ Franz Burgmeier kịp lao về cản phá.

Sức ép liên tục của Italia đã được cụ thể hóa ở phút 32 khi từ đường chuyền thông minh của Mattia De Sciglio, Candreva đã chọn vị trí chính xác dứt điểm vào góc xa không cho Jehle cơ hội cản phá. 3-0 quá dễ dàng cho Italia.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Bonaventura tung đường chuyền như đặt để Belotti băng xuống lừa qua cả thủ thành Peter Jehle rồi dứt điểm vào lưới trống, khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0 nghiêng về Italia.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Italia

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Italia

Sang hiệp 2, Italia chơi chậm và đội chủ nhà cũng có vài cơ hội. Gigi Buffon cũng phải khá vất vả mới cản phá được cú sút của Dennis Salanovic.

HLV Ventura quyết định tung Lorenzo Insigne và cầu thủ này có cú vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Belotti, nhưng thủ môn Jehle lại chơi xuất sắc.

Belotti suýt nữa lập hattrcik, nhưng cú đánh đầu cận thành của anh, sau đường tạt của Insigne lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Về cuối trận, Zaza còn một lần sút tung lưới Jehle nhưng trọng tài đã thổi việt vị và 4-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu

Liechtenstein: Jehle; Rechsteiner, Polverino, Kaufmann, Oehri; Christen, Martin Buchel, Wieser, Marcel Buchel, Burgmeier; Salanovic

Italia: Buffon; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, De Sciglio; De Rossi, Verratti; Candreva (Eder 74), Immobile (Zaza 81), Belotti, Bonaventura (Insigne 67)

Bàn thắng: Belotti 11, 44, Immobile 12, Candreva 32

Thùy Anh