Italia trước khi bước vào giải đấu này đã đối diện với không ít hoài nghi, khi scandal dàn xếp tỷ số ở quê nhà ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý toàn đội. Nhiều cầu thủ trụ cột như Buffon, De Rossi…cũng đang âu lo về số phận của mình sau khi giải đấu trên đất Ba Lan-Ukraine kết thúc.

Italia đã thể hiện được bộ mặt đầy tích cực trước TBN
Nhưng vượt qua được sức ép đó, Italia vẫn thể hiện một thứ bóng đá bản lĩnh trong cuộc đối đầu Tây Ban Nha. Họ đã tạo dựng một thế trận chắc chắn, hiệu quả với nhiều lớp phòng ngự khiến các ngôi sao đến từ Tây Ban Nha phải im tiếng và bế tắc.
Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Azzurri còn có được những đường bóng tấn công sắc nét, nhờ sự cơ động của Cassano và “siêu dự bị” Di Natale. Bộ đôi Pirlo-Marchisio đã phối hợp cực kỳ ăn ý ở giữa sân, vừa hỗ trợ phòng ngự tuyến hai và thay nhau điều phối nhịp độ trận đấu.
Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà Prandelli mang đến Euro 2012 đã phát huy hiệu quả tối đa, bất ngờ nhất là việc De Rossi đã chói sáng trong vai trò trung vệ thòng. Ngoài ra, Motta cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng trong vai trò máy quét đánh chặn và vô hiệu hóa được hàng công TBN.
Trận hòa 1-1 trước TBN giúp Italia tự tin hơn cho cuộc chiến giành vé vào tứ kết. Cuộc đấu với Croatia tại Poznan đêm nay là cơ hội để đội quân áo Thiên thanh tích cực hóa thêm bộ mặt của mình, trong thế trận họ ở vị thế cửa trên và buộc phải chơi tấn công.

Italia sẽ chơi tấn công trước Croatia
Croatia đã có được lợi thế lớn sau khi đánh bại đối thủ dưới cơ Ailen 3-1 trong ngày mở màn và bỏ túi 3 điểm quan trọng. Nhưng chiến thắng này có lẽ sẽ không mang nhiều ý nghĩa, bởi đoàn quân HLV Trapattoni quá yếu và lộ “nguyên hình” là đội bóng lót đường ở bảng C.
Để thể hiện được giá trị của mình, Croatia phải chơi một trận tưng bừng trước Italia và cũng vì tấm vé có mặt tại tứ kết. Tây Ban Nha sẽ là đội bóng số 1 bảng này, trong khi Ailen quá yếu, cuộc đối đầu trực tiếp này có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp ở bảng C này.
Croatia là đội bóng có lối chơi phòng ngự khá hứng khởi, nhờ sự ăn ý của cặp Rakitic-Modric ở giữa sân, trong khi bộ ba Jelavic-Mandzukic-Perisic cũng chơi khá hiệu quả. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Slaven Bilic không phải đội bóng có được hàng thủ thực sự chắc chắn.
Italia chắc chắn sẽ không thay đổi đội hình đã thi đấu khá thành công trước Tây Ban Nha, De Rossi sẽ là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ, Pirlo sắm vai người giữ nhịp trận đấu, còn Cassano sẽ là điểm đến của các đường bóng tấn công.

Luka Modric và đồng đội sẽ chiến đấu vì tấm vé vào tứ kết
Một vấn đề mà Prandelli đang đắn đo là nên sử dụng Balotelli ở đội hình chính hay không. Sự đủng đỉnh và vô hồn của “ngựa chứng” khiến Italia bỏ lỡ những cơ hội khá đẹp, dù tiền đạo này biết cách gây sức ép lên hàng thủ đối phương nhờ chiều cao, nền tảng thể lực.
Trong thế trận mà Italia cần tấn công, phương án sử dụng Di Natale có lẽ là hợp lý hơn, bởi tiền đạo 37 tuổi rất chịu khó di chuyển, đồng thời biết cách tận dụng cơ hội. Hơn nữa nếu so với Balotelli thì ngôi sao Udinese có được sự ăn ý tốt hơn với các đồng đội ở Azzurri.
Italia sẽ không chơi phòng thủ trước Croatia, bởi tình thế buộc họ phải chiến thắng. Đoàn quân HLV Slaven Bilic cũng không chấp nhận một tỷ số hòa, nên cuộc so tài này hứa hẹn sẽ vô cùng chất lượng và không loại trừ sẽ có bữa tiệc bàn thắng tại Poznan đêm nay.
*
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.
Kim Anh