ICC Hà Nội vô địch đầy kịch tính giải bóng đá “phủi” tầm cỡ

(Dân trí) - Bước vào trận chung kết, Văn Minh được đánh giá cao hơn rất nhiều trước đối thủ ICC Hà Nội, tuy nhiên quy luật nghiệt ngã của bóng đá một lần nữa tái hiện trên sân Bộ Công an. Đội cầm bóng tốt hơn, tấn công hay hơn, áp đảo nhiểu hơn lại thất bại đầy nghiệt ngã trên chấm penalty may rủi.

Cũng phải nói rằng, ICC Hà Nội nhập cuộc quyết tâm hơn. Họ biết những hạn chế so với đội hình toàn sao của Văn Minh. ICC chủ động chơi thấp chờ cơ hội phản công nhờ sự cơ động của Đức Tâm phía trên, hàng thủ kín kẽ gồm cả thủ thành Tú síp và 5 cầu thủ còn lại chỉ lo nhiệm vụ phòng ngự. Thế trận chậm chắc của ICC đã khiến Văn Minh có dấu hiệu nôn nóng. Những pha đan bóng phối hợp của Văn Minh thiếu đi những sự sắc sảo cần thiết trong những tình huống quyết định, cùng với đó là một chút thiếu may mắn đã khiến Văn Minh gục ngã.


Trận chung kết đã diễn ra đầy sôi nổi

Trận chung kết đã diễn ra đầy sôi nổi

Trong một ngày mà Hoàn lé hay Tú Neymar, Khánh Kình đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội thì Văn Minh phải trả giá bằng bàn thua sau phá phản công chớp nhoáng của ICC Hà Nội. Đức Tâm không ghi bàn nhưng pha giữ bóng trước khi nhả ra đầy hợp lý đặt Duy Hoàng vào thế không thể ghi bàn. Có bàn thắng sớm, ICC càng có lý do để chơi phòng ngự chặt chẽ.

Tưởng như ICC có lợi thế dẫn bàn khi hiệp 1 kết thúc, thì những phút cuối trận từ tính huống đá phạt xa, Cường Pha đin đã có cú sút hiểm hóc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, Văn Minh phải thay trung vệ kinh nghiệm Gia Từ vào sân nhằm hạn chế những tình huống phản công của ICC cũng như tận dụng những cú sút xa, hay những đường chuyền tình tế của cầu thủ mang số 3 để mong có bàn gỡ. Thực tế khi có mặt trên sân Gia Từ hoàn thành rất tốt vai trò của mình.

Sau đó, đội trưởng kiêm huấn luyện viên Hùng con cũng xỏ giầy vào sân để mong kết thúc sớm trận đấu, nhưng trước lối chơi kiên cường của ICC trận đấu phải giải quyết qua loạt luân lưu cân não.

Trên chấm 11, Chung tám và Gia Từ thành công những đội trưởng Hùng con lại đặt lòng vào cột dọc. Trong khi, ICC đã thành công cả 3 lượt đấu của mình và trở thành nhà vô địch của giải đấu.

ICC đã vô địch nhờ sự quyết tâm của cả đội và đặc biệt là sự tiếp sức mạnh mẽ từ khán đài, khi mà mỗi trận đấu của nhà vô địch đều có hàng trăm khán giả đến sân. Đó là nguồn lực to lớn để ICC tạo nên bất ngờ đăng quang tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó tại trận tranh giải 3, Đông Dương JSC đã tạo thêm một bất ngờ khi hạ BIDV Quang Trung với tỉ số 2-0 qua đó dành vị trí thứ 3, đồng nghĩa với tấm vé trở thành 1 trong 3 đội có mặt tại đêm gala trao giải tại FLC Sầm Sơn tối 14/10. Đáng ra Đông Dương có thể thắng đậm hơn khi mà BIDV Quang Trung đá dâng cao. Đặc biệt là Tuấn vỉa đã không thể thêm 1 lần ghi tên trên bảng tỉ số và đành chấp nhận chia giải thưởng vua phá lưới với Đức Tú của Ocean với 6 bàn thắng.

ICC ăn mừng chức vô địch
ICC ăn mừng chức vô địch

Như vậy sau 52 trận đấu sôi nổi với 236 bàn thắng,giải bóng đá Doanh nghiệp toàn quốc VCCI – FLC 2017 đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về ICC Hà Nội, Á quân Văn Minh, giải 3 thuộc về Đông Dương JSC, giả khuyến khính thuộc về BIDV Quang Trung, giải phong cách là phần thưởng xứng đáng cho những gì Văn Minh đã thể hiện

Ở phương diên cá nhân, Khánh Kình của Văn Minh đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn Huy Lê của Văn Minh cũng trở thành thủ môn xuất sắc nhất. Ở giải vua phá lưới là sự chia sẻ của Tuấn Vỉa của Đông Dương và Đức Tú của Ocean.

KM