1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic: Thiên thần hay ác quỷ?

(Dân trí) - Một Ibra đã gây ra rất nhiều tai họa trong thời gian qua lại bất ngờ tỏa sáng rực rỡ giúp AC Milan đè bẹp Arsenal, mãi là vậy, hai mặt đối lập “thiên thần” và “ác quỷ” luôn vận động trong con người của Ibra…

Để tìm ra cái tên “đẩy” Arsenal xuống “địa ngục”, sẽ chẳng mất nhiều thời gian để khẳng định đó là Ibrahimovic, người đã đặt dấu giày 3/4 bàn thắng của AC Milan trong trận đấu vừa qua (2 đường kiến tạo thành, 1 bàn thắng).


Ibrahimovic: Thiên thần hay ác quỷ? - 1

Trong con người Ibra luôn tồn tại hai mặt đối lập “thiên thần”, “ác quỷ”

Ibra “lột xác” trở thành “thiên thần” trong mắt CĐV AC Milan khi mà tất cả đang coi anh như một “ác quỷ” với treo giò 3 trận (tát Aronica) trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn rất khó khăn ở Serie A.

Nhưng con người của Ibra mãi là vậy, trong anh luôn tồn tại cuộc đấu tranh khốc liệt của hai mặt đối lập “thiên thần” và “ác quỷ”, cầu thủ này rất đặc biệt, anh có thể đưa đội bóng “lên tận mây xanh” nhưng ngay sau đó, anh lại hóa “ác quỷ” với những án phạt rất vớ vẩn và ngược lại (từ “ác quỷ” hóa “thiên thần”).

Những CĐV của AC Milan chưa bao giờ có cảm giác “ghét” anh ngay cả khi anh “đẩy” đội bóng của họ vào “thế bí” với những án phạt điên rồ, bởi đơn giản, với họ, Ibra tựa như một hiện thân của đội bóng.

AC Milan (đặc biệt ở mùa này) đã “sống” dựa quá nhiều vào “hơi thở” của Ibra, thực tế trận đấu ngày hôm qua càng cho thấy điều đó, tiền đạo này không chỉ biết kiến tạo (2 đường chuyền thành bàn), ghi bàn (1 bàn), tạt cánh (2 cú tạt)…mà thậm chí, anh cũng sẵn sàng phạm lỗi với đối phương khi cần thiết (4 lần phạm lỗi/12 lỗi của AC Milan, một tỷ lệ khá cao so với tiền đạo).


Ibrahimovic: Thiên thần hay ác quỷ? - 2

Ibra tỏa sáng rực rỡ giúp AC Milan đè bẹp Arsenal

Những con số thống kê cho thấy, Ibra quan trọng với AC Milan tới nhường nào, anh không chỉ tấn công như tiền đạo đơn thuần mà cầu thủ này còn đóng vai trò tiền vệ kiến thiết, thậm chí, một cầu thủ…đánh chặn từ xa.

Với bàn thắng vào lưới Arsenal, Ibra đã ghi bàn trong cả 5 trận đấu anh góp mặt ở Champions League mùa giải này, với 5 bàn thắng tính tới thời điểm này, chân sút người Thụy Điển đang trải qua một mùa giải Champions League thành công nhất trong sự nghiệp.

Nên nhớ, ở mùa giải 2009/10, khi khoác áo Barcelona, chân sút này cũng chỉ ghi được 4 bàn dù ra sân tới 10 trận, thành tích này tương tự ở mùa giải năm ngoái khi Ibra ghi 4 bàn/9 trận ra sân cho AC Milan.

Sự xuất sắc của Ibra không chỉ khiến những hậu vệ của Arsenal cảm thấy “điêu đứng” mà anh còn khiến “đối thủ” Van Persie, chân sút đang khuynh đảo giải Premier League, và tiền đạo lừng danh Henry bên phía đối phương phải “lu mờ”.


Ibrahimovic: Thiên thần hay ác quỷ? - 3

Ibra đơn giản là sự hiện thân của AC Milan

Sau trận đấu, Ibra đã được UEFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất, bên cạnh đó, tờ Goal cũng “ưu ái” giành cho anh điểm 8 (cao nhất trong số những cầu thủ dự trận đấu này), đó chính là kết quả khi nhận sự xuất sắc của Ibra.

Nhưng như đã nói ở trên, Ibra là hiện thân của hai mặt đối lập “thiên thần” và “ác quỷ”, ở trận chiến với Arsenal này, anh đã “đóng vai” một “thiên thần” nhưng không biết chừng, “ác quỷ” Ibra sẽ hiện lên ở trận đấu khác (có thể ở vòng đấu sâu hơn).

Dù thế nào, giờ đây, những CĐV AC Milan có quyền thỏa sức tận hưởng “trái ngọt” mà “thiên thần” Ibra đang mang tới cho họ…Cuối tuần này, AC Milan (và cả Ibra) sẽ được phép “nghỉ ngơi” khi chỉ phải đối đầu với Cesena ở Serie A trước khi bước vào cuộc đọ sức ở trận Bán kết lượt về Coppa Italia với Juventus giữa tuần sau. Hy vọng rằng, khi ấy, “thiên thần” Ibra sẽ lại tỏa sáng…

H.Long