1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

“Hot boy” TDDC Phạm Phước Hưng chúc Tết độc giả Dân Trí

(Dân trí) - Là một trong những độc giả trung thành của báo điện tử Dân Trí, VĐV điển trai của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam Phạm Phước Hưng rất vui và vinh dự khi được gửi những lời chúc nhân dịp đầu năm tới độc giả.

Phước Hưng là cái tên không xa lạ gì với làng thể thao Việt Nam nói chung, đội tuyển TDDC nói riêng. Không chỉ tài năng, rất đẹp trai, mà anh còn là tấm gương vượt qua số phận khiến chính các đồng nghiệp cũng phải kính nể.

Trong gần 20 năm theo nghiệp thể thao, Phước Hưng thường xuyên phải xa nhà. Vì thế, anh thường tìm đến những tờ báo uy tín và có nội dung phong phú như Dân Trí để nắm bắt thông tin từ quê nhà. Đã từ lâu, Phước Hưng trở thành độc giả trung thành của tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam này, nên anh rát vui và vinh dự khi được gửi lời chúc ngay trong ngày đầu của năm Bính Thân.

Phước Hưng chúc Tết độc giả báo điện tử Dân trí
Phước Hưng chúc Tết độc giả báo điện tử Dân trí

“Phước Hưng xin gửi lời chúc an khang, thịnh vượng và hạnh phúc tới lãnh đạo, ban biên tập, các phóng viên, cộng tác viên và đặc biệt là hàng triệu độc giả của Dân Trí. Đây là tờ báo mà tôi đọc hàng ngày. Tôi vui vì thấy Dân Trí ngày càng có sự đổi mới và mong rằng tờ báo sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng được những nhu cầu khắt khe của độc giả”, Phước Hưng chúc Tết báo Dân Trí cùng độc giả.

“Chàng trai vàng” TDDC Phạm Phước Hưng vừa ghi dấu ấn với một động tác lần đầu xuất hiện trong làng TDDC thế giới. Ngay lập tức, động tác rất khó và lần đầu tiên được biểu diễn đó đã được Liên đoàn TDDC thế giới ghi vào sách kỹ thuật, với cái tên rất Việt Nam: “Động tác Phạm Phước Hưng”.

Kể về “chiến tích lịch sử này”, Phước Hưng cho biết đó là một trong những dấu ấn mà anh ghi được trong năm 2015: “Đây là động tác mà tôi đã nghĩ ra từ lâu trong quá trình tập luyện của mình ở nội dung vòng treo, nhưng chưa từng áp dụng ở một giải chính thức. Tại giải vô địch thế giới vừa qua, tôi mạnh dạn thực hiện động tác do chính mình nghĩ ra này. Động tác đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn các động tác trước đây nên đương nhiên độ khó lớn hơn. Tôi đã chinh phục được sự khó tính của các trọng tài, được ghi danh trong sách kỹ thuật của Liên đoàn TDDC thế giới, với động tác mang tên Phạm Phước Hưng, độ khó ở mức D”.

Không chỉ tài năng, đẹp trai mà Hưng còn để lại hình ảnh rất đẹp với người hâm mộ về hành trình chiến thắng bệnh tật. “Hot boy” của đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết, đến bây giờ anh vẫn không thể quên cái cảm giác đau đớn và mất hết niềm tin khi dính căn bệnh lao xương sau SEA Games 23 năm 2005.

“Đó thực sự là một biến cố lớn nhất trong sự nghiệp và cả cuộc đời mình. Bệnh lao xương đã khiến cột sống của tôi bị ăn mòn đến hai đốt. Các bác sĩ đều khuyên tôi giải nghệ bởi dù tôi có khỏi bệnh thì cũng khó có thể tiếp tục tập luyện và thi đấu. Chẳng ai tin tôi có thể trở lại sàn đấu với một căn bệnh như án tử với đời VĐV, nhưng tôi đã làm được điều kỳ diệu đó”, Phước Hưng kể lại.

Nghị lực, dũng cảm, phi thường, đó là những tính từ quen thuộc người ta nhắc đến Phước Hưng đến tận bây giờ. Một người tưởng suýt thành tàn phế, Phước Hưng vẫn đứng dậy, để trở thành một người bình thường, sau đó thành một VĐV nổi danh với nhiều chiến tích huy hoàng.

“Có trải qua gian nan, thử thách mới biết sức và ý chí của mình đến đâu. Tôi luôn tâm niệm rằng thể thao không chỉ là thi đấu, mà còn là vượt lên chính mình, không ngừng học hỏi, sáng tạo”, Phước Hưng chia sẻ.

Phước Hưng giành nhiều HCV Cúp TDDC thế giới, HCV SEA Games. Anh cũng từng giành vé trực tiếp tham dự Olympic (năm 2012) - điều mà chưa VĐV nam Việt Nam nào giành được. Kỳ Olympic 2016 có thể là kỳ Thế vận hội cuối trong sự nghiệp, nên Phước Hưng quyết làm được “điều gì đó” ở sân chơi này, cụ thể đó là một tấm huy chương bất kể màu gì. Tuy nhiên, muốn thực hiện được giấc mơ đó, Phước Hưng phải vượt qua vòng loại, tại giải tiền Olympic diễn ra vào tháng 4 tới. “Hot boy” của TDDC Việt Nam tự tin cho biết, anh có 90% cơ hội giành vé tới Brazil năm 2016.

“Năm mới ai cũng có những ước mơ. Tôi ước mình sẽ có vé dự kỳ Olympic cuối sự nghiệp trước khi giải nghệ. Tôi cũng xin chúc những ước mơ của VĐV thể thao, của hàng triệu người Việt Nam sẽ thực hiện được”, Phước Hưng tiết lộ ước mơ của mình dịp đầu năm mới.

Tiến Đạt