1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Atletico Madrid, Chelsea mất ngôi đầu bảng vào tay Roma

(Dân trí) - Với kết quả hòa 1-1 trước Atletico Madrid trên sân nhà ở lượt cuối cùng của vòng bảng Champions League, Chelsea đã mất ngôi đầu bảng vào tay của AS Roma. Đội bóng của thủ đô Italia đã thắng 1-0 trước Qarabag trong trận cùng giờ...

Trước lượt cuối cùng của vòng bảng Champions League, Chelsea đã giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò Conte hiểu rằng họ vẫn phải chiến đấu cật lực để giành ngôi đầu bảng C, bởi nếu Chelsea chỉ đứng nhì bảng, khả năng cao họ sẽ gặp một đối thủ mạnh ở vòng 1/8. Nguyên nhân do các đội bóng Anh đang thi đấu rất thành công tại Champions League, ít nhất ba đội gồm MU, Man City và Tottenham đã giành ngôi đầu bảng.

Với nguyên tắc bốc thăm, không gặp lại đội cùng bảng, các đội bóng không cùng quốc gia không gặp nhau thì Chelsea không còn nhiều lựa chọn (nếu Liverpool đứng đầu bảng E thì Chelsea sẽ gặp một trong ba đội là Barcelona, PSG hoặc Besiktas). Đáng tiếc, trên sân nhà Chelsea lại chỉ có được một kết quả hòa 1-1 trước Atletico Madrid nên khả năng cao họ sẽ phải đối đầu với một gã khổng lồ ở vòng knock-out.

Niguez mở tỉ số cho đội khách ở phút 56, tới phút 75 bàn phản lưới nhà của Savic giúp Chelsea gỡ hòa 1-1. Ở trận đấu cùng giờ, Roma có được chiến thắng 1-0 trước Qarabag. Như vậy, Roma với 11 điểm đã vượt lên đứng đầu bảng, Chelsea cũng có 11 điểm nhưng ngậm ngùi đứng thứ hai do thua thành tích đối đầu. Atletico Madrid đứng thứ ba với 7 điểm, đội bóng này sẽ giành vé dự Europa League, còn Qarabag bị loại.


Hazard ăn mừng sau khi khiến Savic đá phản lưới nhà

Hazard ăn mừng sau khi khiến Savic đá phản lưới nhà

Conte đã tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp đón Atletico Madrid, trong khi đó bên phía đội khách có hai cầu thủ từng khoác áo Chelsea là Luis và Torres. Đội khách hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hi vọng giành vé đi tiếp nên nhập cuộc nhanh. Phút 5, Torres xoay người dứt điểm nhanh cách khung thành chừng 13m, bóng đi vọt xà ngang.

Khả năng triển khai tấn công của Chelsea không thực sự nhuần nhuyễn, bởi thế những cơ hội thực sự trước khung thành đối phương không nhiều. Mãi tới phút 37, các cầu thủ Chelsea mới tạo được tình huống đầu tiên khiến cổ động viên đối phương thót tim. Zapacosta, người được bố trí đá hậu vệ tấn công trái ở trận này đã dâng cao nhận bóng rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Cú sút chìm khiến thủ thành thủ thành Oblak phải đổ người đẩy bóng ra ngoài.

45 phút đầu tiên cho thấy sự bế tắc đối với cả hai đội, Atletico Madrid vẫn cố gắng dâng cao đội hình tấn công, nhưng họ vấp phải hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Chelsea, ở trận này Conte bố trí đội hình 3-5-1-1. Khi đối thủ dâng cao, Chelsea có nhiều phản trống hơn để tổ chức phản công nhưng họ cũng không tạo được nhiều ấn tượng.


Niguez ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea

Niguez ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea

Atletico Madrid tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công khi bước vòa hiệp hai. Phút 52, Luis dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi chéo về phải rồi đập cột dọc nảy ra. Một cầu thủ của đội khách lao vào đánh đầu bồi, tuy nhiên may cho Chelsea khi Courtois kịp đứng dậy và bắt gọn trái bóng giải nguy.

Sau nhiều nỗ lực, Atletico Madrid cũng mở tỉ số ở phút 56. Xuất phát từ quả phạt góc ở cánh phải, Niguez ập vào đánh đầu cận thành sau quả đánh đầu chuyền bóng của đồng đội trước đó. Thủ thành Courtois bất lực nhìn đối phương dứt điểm tung lưới, thật ra thủ thành người Bỉ cũng chẳng còn cơ hội cản phá khi mà điểm dứt điểm quá gần cầu môn.

Không chấp nhận thua trận, Chelsea dồn lên tấn công. Phút 67, từ tình huống tấn công phía trái, đồng đội tạt bóng cắt mặt khung thành để Christensen ập vào đánh đầu. Dứt điểm cách cầu môn chưa đầy 5m, vị trí trực diện khung thành nhưng hậu vệ trẻ của Chelsea lại đưa bóng ra ngoài.


Morata (phải) thi đấu mờ nhạt trước Atletico Madrid

Morata (phải) thi đấu mờ nhạt trước Atletico Madrid

Chelsea bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 75. Xuất phát từ cú dứt điểm của Hazard ở bên trái, trong vòng cấm địa, Savid đưa chân cản phá chẳng khác gì một cú đệm lòng. Bóng bật thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Obbak.

Những phút cuối trận, Chelsea có tới hai cơ hội ghi bàn rõ nét nhưng các cầu thủ của họ dứt điểm quả kém. Phút 82, Willian một mình thoải mái dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, anh đưa bóng vọt xà. Trước đó, Morata cũng đối mặt với Oblak ở vị trí rất thuận lợi nhưng cũng không thắng được thủ thành đối phương.

Không thể ghi bàn để giành chiến thắng, Chelsea đành ngậm ngùi với kết quả hòa và ngôi nhì bảng C.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-5-2): Courtois 6; Azpilicueta 6.5, Christensen 6.5, Cahill 6; Moses 6.5, Fabregas 7, Kante 7, Bakayoko 5 (Pedro 64), Zappacosta 6; Morata 7 (Batshuayi 81), Hazard 7.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 7.5; Gimenez 6 (Vietto), Savic 6, Lucas 6, Luis 6; Partey 5, Gabi 6.5 (Correa), Niguez 7, Koke 6.5; Torres 6.5 (Carrasco 57, 6), Griezmann 6.

c
c

Hạo Minh