1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura giành chiến thắng đầu tay, nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng 3 V-League

(Dân trí) - Ứng cử viên vô địch hàng đầu FLC Thanh Hoá sẩy chân trên sân của đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Quảng Nam, trong khi ngôi đầu bảng tạm thuộc về Than Quảng Ninh, đội từng mất nhiều trụ cột trước giải, đấy đều là những bất ngờ của V-League sau vòng 3.

Đội bóng tạm giữ ngôi đầu bảng cho đến thời điểm này, bất ngờ thay lại là Than Quảng Ninh. Bất ngờ ở chỗ Than Quảng Ninh từng mất khá nhiều trụ cột trước khi mùa giải năm nay khởi tranh.

Đội bóng vùng mỏ đồng ý để Vũ Minh Tuấn gia nhập FLC Thanh Hoá, để cho Dyachenko đến với đội khác. Thế nhưng, phần còn lại của Than Quảng Ninh vẫn thi đấu rất tốt, vẫn thể hiện tinh thần máu lửa trên sân.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Than Quảng Ninh chưa thua (2 thắng, 1 hoà), dù 2 trong 3 trận đã qua của họ diễn ra trên sân đối phương.

Việc Than Quảng Ninh dẫn đầu bảng sau 3 vòng đầu tiên là bất ngờ của V-League năm nay (ảnh: Trọng Vũ)
Việc Than Quảng Ninh dẫn đầu bảng sau 3 vòng đầu tiên là bất ngờ của V-League năm nay (ảnh: Trọng Vũ)

Có chi tiết khá thú vị là trong khi Than Quảng Ninh mất Vũ Minh Tuấn và Dyachenko vẫn chơi tốt, vẫn dẫn đầu V-League, thì bản thân Vũ Minh Tuấn đang chật vật khẳng định chỗ đứng tại đội bóng rất muốn có ngôi đầu là FLC Thanh Hoá.

Việc đội bóng xứ Thanh thất bại trước ĐKVĐ Quảng Nam ở vòng 3 được đánh giá là bất ngờ, bởi Quảng Nam năm nay chỉ đặt chỉ tiêu lọt vào top 3, trong khi mục tiêu của FLC Thanh Hoá là giành ngôi vô địch.

So về lực lượng, đội bóng đất Quảng cũng không hơn, nếu không muốn nói là kém so với đội bóng xứ Thanh. Nhưng so về độ kết dính, Quảng Nam vẫn hơn. Có lẽ FLC Thanh Hoá sau mỗi mùa sắm thêm quá nhiều tân binh, lại thay HLV liên tục khiến cho đội bóng này cần phải có thêm thời gian tìm sự ổn định, cũng như các tân binh cần thêm thời gian để làm quen với đội bóng mới.

CLB TPHCM của HLV Toshiya Miura cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải (ảnh: Trọng Vũ)
CLB TPHCM của HLV Toshiya Miura cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải (ảnh: Trọng Vũ)

Dĩ nhiên, khi nói đến ngôi đầu V-League năm nay, không thể không đề cập đến đội bóng rất mạnh là CLB Hà Nội.

Vòng vừa rồi, đội bóng thủ đô chưa thi đấu, do trận đấu của họ với HA Gia Lai được dời sang tận tháng 4. Nếu đội bóng của bầu Hiển đá vòng vừa rồi, chơi đầy đủ cả 3 trận như Than Quảng Ninh, có thể CLB Hà Nội mới là đội dẫn đầu bảng. Vì so về thực lực, CLB Hà Nội mạnh hơn nhiều so với HA Gia Lai.

Năm nay, cũng như các năm trước, CLB Hà Nội vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải, nhờ lực lượng đồng đều, nhờ chất kết dính trong lối chơi của một tập thể có tài năng và có sự ăn ý nhờ đá bóng với nhau nhiều năm.

Một chi tiết khác đáng để nhắc đến chính là chiến thắng đầu tiên của cựu HLV đội tuyển quốc gia Toshiya Miura trong khuôn khổ Nuti Cafe V-League 2018, khi ông Miura giúp CLB TPHCM đánh bại Sài Gòn FC trong trận derby TPHCM.

Từ trận đấu này, có thể thấy vị HLV người Nhật Bản không chỉ biết chơi phòng ngự như người ta vẫn lầm tưởng, mà khi cần tấn công để giành chiến thắng, đội bóng của HLV Miura vẫn chơi tấn công rất phóng khoáng và đa dạng.

Đấy là chi tiết hết sức đáng chờ đợi trong mùa giải năm nay, bởi người ta chờ xem HLV Miura có giúp CLB TPHCM lột xác so với mùa giải trước?

Kim Điền

HLV Miura giành chiến thắng đầu tay, nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng 3 V-League - 3