1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Tôi chẳng biết nói gì lúc này”

(Dân trí) - “Myanmar có thể giành vé đi U20 World Cup thì bây giờ chúng ta cũng đã làm được. Chúng tôi đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ từ quê nhà”, HLV Hoàng Anh Tuấn hạnh phúc chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Dù phải thi đấu dưới sức ép cực lớn từ các khán đài khi phải đối đầu với chủ nhà U19 Bahrain ở trận kết, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn thi đấu hết sức kiên cường có sự chắc chắn ở hàng thủ và sắc bén trên hàng công. Sau nhiều nỗ lực bàn thắng đã đến với U19 Việt Nam và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đứng vững tới phút cuối trước áp lực của đối thủ.


HLV Hoàng Anh Tuấn tự hào về các học trò của mình

HLV Hoàng Anh Tuấn tự hào về các học trò của mình

HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất xúc động và ông đã chia sẻ với báo chí quốc tế rằng mình “chẳng biết nói gì vào lúc này”, nhưng sau đó đã có những đánh giá về trận đấu và bày tỏ cảm xúc về chiến thắng của U19 Việt Nam.

"Tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi rất hạnh phúc và tự hào về các học trò. Chúng tô đã viết nên một câu chuyện lịch sử quá lớn với bóng đá Việt Nam. Đây là kết quả của một thời gian dài của quá trình chuẩn bị, không chỉ là trận đấu mà bạn nhìn thấy ngày hôm nay.

Để xây dựng tâm lý và sự tập trung, bạn cần thời gian. Đó là điểm mạnh của chúng tôi và bạn đã thấy nó ngày hôm nay với tinh thần chiến đấu hết mình, máu lửa”.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết mình và các học trò đã nghiên cứu kỹ về đối thủ: “Chúng tôi nhận thấy rằng đối thủ thường gặp vấn đề về thể lực và mắc sai làm khi trận đấu kéo dài tới phút 70 -75. Những vấn đề đó đã xảy ra với họ trong hôm nay”.

Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ ở quê nhà cũng như số ít người Việt ở Bahrain đã luôn sát cánh bên đội tuyển: "Myanmar có thể giành vé đi U20 World Cup thì bây giờ chúng ta cũng đã làm được. Chúng tôi đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ từ quê nhà, từ những người hâm mộ ở Bahrain".

T.Đ