1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đường vẫn còn dài với U23 Việt Nam”

(Dân trí) - U23 Việt Nam đang rộng cửa vào bán kết, nhưng giới chuyên môn trong nước vẫn tỉnh táo cho rằng chúng ta mới rộng cửa chứ vẫn chưa vào hẳn giai đoạn knock-out. HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng điều quan trọng là phải điều chỉnh tâm lý cho phù hợp.

U23 Việt Nam vừa thắng rất đậm U23 Malaysia, trong mắt một nhà chuyên môn thì ông thường sẽ làm gì để trả các cầu thủ về lại mặt đất, thưa ông?

Một HLV có kinh nghiệm sẽ làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ trong trường hợp này. Phải chứng minh cho họ thấy ta mới đá 2 trận, trong khi giải còn dài. Ta thắng Malaysia cũng chưa có nghĩa là đã vô địch, thậm chí còn chưa vào bán kết, chỉ mới rộng cửa thôi.

Nhắc lại mục tiêu chính của chúng ta ở giải năm nay, chúng ta sẽ đi đến trận cuối cùng, chứ không đi đến đây rồi ngừng. Giải đấu sẽ không chấm dứt với chúng ta sau trận thắng Malaysia, nên con đường trước mắt vẫn quan trọng hơn con đường đã qua.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ cần trở lại mặt đất để bước tiếp con đường phía trước
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ cần trở lại mặt đất để bước tiếp con đường phía trước

Vậy theo ông thì trước U23 Lào, HLV Miura có bê nguyên si đội hình vừa thắng U23 Malaysia để nhập cuộc hay không?

Tin rằng không! Không phải chỉ ở giải này, mà nhiều giải trước đó, từ khi HLV Miura nắm các đội tuyển Việt Nam, ông ấy sử dụng rất nhiều con người khác nhau, nhiều đội hình khác nhau, tùy theo từng đối thủ và từng trận đấu cụ thể. Trước Lào, U23 Việt Nam sẽ chơi khác so với khi đá với U23 Malaysia, đối thủ khác nhau thì đối sách cũng khác nhau.

Trước U23 Lào, ông hình dung U23 Việt Nam sẽ như thế nào?

Đầu tiên cần khẳng định bóng đá Lào không phải là đối thủ của chúng ta, dù họ có tiến bộ. Giống như trận đấu với U23 Brunei, 3 điểm trước Lào là điều quan trọng nhất, sau đó nên tính đến việc tránh chấn thương và quan trọng hơn nữa là tránh thẻ phạt.

Dĩ nhiên, mục tiêu ban đầu là vượt qua vòng bảng, nhưng không có nghĩa là ta đá xong vòng bảng thì không còn người để đá, nên cần bảo toàn lực lượng. Như trận gặp Malaysia, chúng ta dính nhiều thẻ quá, nên cần tránh cho những vị trí đã dính thẻ phải nhận thêm thẻ. Còn sử dụng con người ra sao cho phù hợp nhất vào lúc này là điều mà HLV Miura rõ nhất.

Có vẻ như kết quả luôn là điều quan trọng nhất?

Tất nhiên rồi. Để đi đến cái đích cuối cùng tại giải này, một đội bóng phải đá rất nhiều trận, trong khi số ngày nghỉ thì ngắn, nên tính không kỹ là dễ thất bại. Có những trận đấu chúng ta cần xác định mục tiêu chính là 3 điểm, là bảo toàn lực lượng, còn những yếu tố khác đôi khi chỉ là chuyện phụ. Ví như Thái Lan, họ thắng Đông Timor sát nút 1-0, nhưng đâu ai dám coi thường người Thái. Bản thân họ cũng không quan trọng thắng đẹp hay không đẹp, có 3 điểm là đủ rồi, bảo toàn được lực lượng và không bung quá nhiều sức sau chiến thắng ấy thì càng tốt.

Đẳng cấp của Thái Lan đã trên tầm Đông Nam Á 1 bậc, nên họ cũng không nhất thiết phải là tránh đội này đội kia ở bán kết, thành ra không cần đua đến ngôi đầu bảng bằng mọi giá. Đôi lúc chúng ta cũng phải vậy thôi, chiến thuật phù hợp cho từng trận đấu phù hợp, từng giai đoạn phù hợp. Mà vế vần đề này, vai trò của HLV dĩ nhiên rất quan trọng.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)