1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hiệp hai bùng nổ, Man City “làm gỏi” Blackburn

(Dân trí) - Sau hiệp một không có bàn thắng, Man City đã đánh gục sức kháng cự của đội chủ nhà Blackburn để giành chiến thắng tưng bừng 4-0 ngay tại Ewood Park. Chiến thắng “4 sao” giúp thày trò Mancini tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng với MU.

Vừa nhận thất bại 0-2 trước Bayern Munich tại đấu trường châu lục và lại thêm nội bộ xáo trộn do vụ lùm xùm của Tevez, Man “xanh” hành quân tới Ewood Park với tâm lý không được thoải mái cho lắm. Vậy nhưng trước một Blackburn đang có phong độ trầy trật, Man City hoàn toàn chiếm ưu thế và đại thắng 4-0 chung cuộc nhờ sự bùng nổ trong hiệp hai.

 

Hiệp hai bùng nổ, Man City “làm gỏi” Blackburn - 1
Man City thắng "4 sao" trước Blackburn sau hiệp hai bùng nổ



Vòng 7 Premier League

Ngày 1/10

Everton 0-2 Liverpool

Aston Villa 2-0 Wigan

Blackburn 0-4 Man City

Man Utd 2-0 Norwich City

Sunderland 2-2 West Brom

Wolves 1-2 Newcastle

 

Ngày 2/10

19h30 Bolton - Chelsea

21h

Fulham - QPR

Swansea - Stoke City

22h Tottenham - Arsenal

Sau bàn khai thông bế tắc của Adam Johnson ở phút 56, đội khách như cởi bỏ được tâm lý nặng nề, chơi thanh thoát hơn hẳn. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Man City tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công Balotelli (59’), Nasri (73’) và cầu thủ vào thay người Savic (87’).

 

Chiến thắng của Man “xanh” có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu không có chấn thương của Aguero, người đã có 8 bàn thắng tại Premier League mùa này và đang là chân sút số 1 của đội chủ sân Etihad. Aguero đã bị đau cơ háng và phải rời sân ngay phút 28 để nhường chỗ cho Nasri. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của cựu tiền đạo Atletico Madrid nhưng nếu Aguero phải vắng mặt dài ngày, đó sẽ là thiệt thòi không nhỏ với Man City.

 

So với trận gặp Bayern, Man City có tới 6 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát, đáng chú ý là Balotelli đá ngay từ đầu, bên cạnh Aguero trên hàng công. Adam Johnson cũng có lần hiếm hoi được đá chính trong khi Kolarov thế chỗ Clichy ở vị trí hậu vệ trái.

 

Đá trên sân khách nhưng với đẳng cấp hơn hẳn, Man City nhanh chóng gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, những cơ hội mà đội khách tạo ra không thực sự rõ rệt. Phút 28, Man City có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Aguero chấn thương phải rời sân, vào thay anh là Nasri. “Siêu quậy” Balotelli là người chơi nổi bật nhất bên phía Man “xanh” trong hiệp 1 nhưng anh bỏ lỡ không dưới 2 tình huống có thể ghi bàn.

 

Hiệp hai bùng nổ, Man City “làm gỏi” Blackburn - 2
Johnson khai thông thế bế tắc cho Man City bằng pha làm bàn đẹp mắt



Sau giờ nghỉ, áp lực vẫn được Man City gia tăng trước cầu môn Blackburn. Sau cú sút chệch cột dọc của Silva, tới lượt Balotelli dứt điểm đưa bóng chạm khung gỗ đội chủ nhà. Nhưng rồi nỗ lực của đội khách cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 57. Johnson là người phá vỡ thế bế tắc bằng pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Blackburn không có cơ hội cản phá.

 

Chưa đầy 2 phút sau, Man City đã nhân đôi cách biệt với pha phối hợp ăn ý bên cánh trái. Từ đường chuyền dọn cỗ của Nasri, Balotelli cuối cùng cũng tìm được bàn thắng cho mình với cú chích mũi giày chính xác sau rất nhiều tình huống hỏng ăn.

 

Để thua hai bàn chóng vánh, các cầu thủ Blackburn dường như sa sút tinh thần và vỡ trận. Phút 73, Nasri nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City sau pha dứt điểm đập chân hậu vệ chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Pháp cho Man “xanh” kể từ khi anh gia nhập sân Etihad.

 

Hiệp hai bùng nổ, Man City “làm gỏi” Blackburn - 3
"Vết gợn" duy nhất trong chiến thắng của Man City là việc Aguero dính chấn thương



Cơn ác mộng của đội nhà vẫn chưa chấm dứt khi trận đấu còn 3 phút nữa là kết thúc, hậu vệ vào thay người Savic ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City. Thất bại ê chề này khiến Blackburn vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí áp chót trên BXH, hơn Bolton đúng 1 điểm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Blackburn: Robinson, Samba, Givet, Dann, Pedersen, Petrovic, Nzonzi, Lowe, Hoilett, Yakubu, Goodwillie (Formica 61’)

 

Man City: Hart, Kompany, Zabaleta, Lescott, Kolarov, Milner, Johnson (Savic 79’) Silva, Y Toure, Aguero (Nasri 27’), Balotelli (Dzeko 88’).

 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

19

7

6

1

0

24:5

2

Manchester City

19

7

6

1

0

23:5

3

Newcastle United

15

7

4

3

0

9:4

4

FC Chelsea

13

6

4

1

1

12:7

5

FC Liverpool

13

7

4

1

2

10:8

6

Aston Villa

11

7

2

5

0

9:5

7

Tottenham Hotspur

9

5

3

0

2

9:9

8

Stoke City

9

6

2

3

1

4:6

9

QPR

8

6

2

2

2

5:7

10

Norwich City

8

7

2

2

3

7:10

11

FC Everton

7

6

2

1

3

6:8

12

Wolverhampton

7

7

2

1

4

6:10

13

FC Arsenal

7

6

2

1

3

9:14

14

AFC Sunderland

6

7

1

3

3

9:8

15

West Bromwich

5

7

1

2

4

5:10

16

Swansea City

5

6

1

2

3

4:9

17

Wigan Athletic

5

7

1

2

4

5:11

18

FC Fulham

4

6

0

4

2

4:7

19

Blackburn Rovers

4

7

1

1

5

8:17

20

Bolton Wanderers

3

6

1

0

5

8:16