1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Henry tin Arsenal sẽ “sống tốt” mà không cần Van Persie

(Dân trí) - Dù đã không còn khoác áo “pháo thủ” song với tư cách là một CĐV và huyền thoại của CLB thành London, Thierry Henry vẫn luôn hướng sự quan tâm của mình đến sân Emirares. Theo “Titi”, Arsenal sẽ đứng vững kể cả khi họ mất đi thủ quân Robin Van Persie.

Arsenal chưa hề từ bỏ hi vọng giữ chân “sát thủ” người Hà Lan trước sự chèo kéo của MU, Man City và Juventus (vừa quay trở lại với lời đề nghị mới trị giá 20 triệu bảng và mức lương 190.000 bảng/tuần). HLV Arsene Wenger sẽ tổ chức một cuộc đàm phán với Percy vào tuần này song với những diễn biến vừa qua, khả năngThe Gunners “lực bất tòng tâm” là rất lớn.

Huyền thoại Thierry Henry tin Arsenal sẽ đứng vững dẫu cho mất Percy

Huyền thoại Thierry Henry tin Arsenal sẽ đứng vững dẫu cho mất Percy

Tuy nhiên, huyền thoại một thời của đội chủ sân Emirates Thierry Henry vừa gửi gắm lời nhắn nhủ của mình đến ông thầy cũ và các CĐV qua lời khẳng định rằng Arsenal vẫn sẽ “sống tốt” dẫu cho Robin Van Persie ra đi trong tương lai.

Chân sút vĩ đại của Arsenal cho biết trên Sky Sports: “Tôi không biết chính xác những gì dang diễn ra nhưng với tư cách là một fan của Arsenal, tôi muốn Robin Van Persie ở lại với CLB. Cậu ấy vẫn đang là cầu thủ của Arsenal và HLV Wenger sẽ giải quyết vấn đề đó.

Tôi chỉ muốn Arsenal làm thật tốt mọi chuyện. Van Persie sẽ quyết định cần làm gì và chúng ta rồi sẽ biết tương lai của cậu ấy. Khi tôi nói lời chia tay CLB, mọi người đã khóc nhưng năm sau đó chúng tôi vẫn thi đấu tốt. Các cầu thủ đều sẽ đến rồi sau đó ra đi”.

Bên cạnh đó, tiền đạo hiện đang khoác áo New York Red Bulls tại giải VĐQG Mỹ MLS này còn gửi lời động viên tới đàn em Jack Wilshere, người đang phải vật lộn với chấn thương từ 1 năm nay: “Jack Wilshere là một CĐV Arsenal và bạn cần một mẫu cầu thủ như thế trong phòng thay đồ. Cậu ấy còn là một người Anh, một ngôi sao tài năng, đơn giản là vậy.

Thật đáng tiếc khi Jack phải ngồi ngoài vì cậu ấy đang trên đà phát triển. Tôi cầu mong cho cậu ấy mọi điều tốt nhất để Jack Wilshere có thể nhanh chóng trở lại và khoác lên mình chiếc áo mà cậu ấy hết mực yêu mến”, Henry chốt lại.

Nguyễn Huy
Theo Sky Sports & Mail