1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước giờ khởi tranh V-League 2012

Hà Nội T&T sẵn sàng cho cuộc “lật đổ”

(Dân trí) - Vắng mặt trong nhiều phi vụ chuyển nhượng rầm rộ, Hà Nội T&T vẫn khiến nhiều “đại gia” đang ôm mộng lớn phải e dè trước V-League 2012. Đội bóng của “bầu” Hiển được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, dựa trên sự ổn định lực lượng…

Để “bầu” Kiên qua mặt lấy chân sút Lê Công Vinh vào phút chót, đó là nỗi ấm ức khó nuốt trôi với một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm như ông Đỗ Quang Hiển. Tuy nhiên, với HLV Phan Thanh Hùng đó chẳng phải mất mát quá lớn, sức mạnh của Hà Nội T&T không hề suy giảm vì sự ra đi của tiền đạo gốc xứ Nghệ, có chăng đội bóng Thủ đô chỉ chịu thiệt đôi chút ở khía cạnh quảng bá hình ảnh.

 

Không có Công Vinh, Hà Nội T&T đã “đánh bại” chân sút Samson Kayode trong cuộc chiến pháp lý và buộc chân sút người Nigeria phải từ bỏ giấc mơ châu Âu để thực thi những ràng buộc đã ký kết với đội bóng cựu vương, ngay ở thời điểm chưa kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ CS Đồng Tháp.
 
Hà Nội T&T sẵn sàng cho cuộc “lật đổ” - 1
 Samson phải từ bỏ Atletico Madrid về thi đấu cho Hà Nội T&T - Ảnh: Sơn Dũng
 

Số tiền “bầu” Hiển chi ra để có sự phục vụ của “sát thủ Samson trong 3 năm được định giá vào khoảng 1 triệu USD. Một mức chuyển nhượng thuộc dạng khủng ở sân chơi V-League, nhưng lại là quá rẻ nếu so sánh với việc Samson phải từ bỏ cơ hội được khoác áo Atletico Madrid ở giải Liga để quay về phục vụ cho Hà Nội T&T.

 

Tại giải bóng đá giao hữu đang diễn ra trên sân Thống Nhất, chân sút Samson sớm chứng tỏ được giá trị của mình bằng những bàn thắng và vô số các đường chuyền thành bàn khiến cho “bầu” Hiển liên tục xoa tay hài lòng. Ngoài Samson, Hà Nội T&T vẫn còn 2 “họng súng” hạng nặng nữa để cân nhắc trên hàng công là chân sút Lucas, ngôi sao sáng nhất của Hà Nội ACB mùa giải 2011 và tiền đạo trẻ Antonio Tavares vừa tăng cường giữa mùa trước.

 

Sau khi nhanh tay có được cặp tiền đạo Samson - Lucas, Hà Nội T&T gần như vắng bóng trên thị trường chuyển nhượng đang diễn ra rầm rộ từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, với những bước đi âm thầm, đội bóng Thủ đô vẫn giành được thêm chữ ký của “nhạc trưởng” Văn Hiếu đến từ Than Quảng Ninh và trung vệ Ngọc Tú.

 

Với sự xuất hiện của Văn Hiếu, HLV Phan Thanh Hùng đang sở hữu hàng tiền vệ đồng đều và mạnh mẽ khiến nhiều đồng nghiệp khác phát thèm như: Hồng Minh, Duy Nam, Sỹ Cường, Bảo Khanh, Ngọc Duy, Văn Quyết. Đây đều là những “ngòi nổ” đáng nể trên đấu trường V-League, Hà Nội T&T sẽ có nhiều phương án tấn công đa dạng hơn để lựa chọn khi mùa giải 2012 bước vào guồng quay.

 

Đánh giá về những chuẩn bị của Hà Nội T&T trước mùa giải mới, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tự tin về bộ khung hiện có: “Đây là mùa giải Hà Nội T&T vẫn duy trì được gần như đầy đủ lực lượng từng thi đấu V-League 2011. Nhờ vậy, đội bóng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra một hệ thống thi đấu phù hợp. Với những gì đang có, tôi tin Hà Nội T&T sẽ có được những chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2012…”.

 

Cùng với sự xuất hiện của thế lực mới CLB bóng đá Hà Nội, tính cạnh tranh ở V-League 2012 còn được đẩy lên cao độ khi rất nhiều “đại gia” cùng đổ hàng triệu USD để đưa về hàng loạt ngôi sao phục vụ cho tham vọng đổi đời như: B. Bình Dương, Navibank SG, Sài Gòn FC, V. Ninh Bình, V. Hải Phòng…

 

Trong bối cảnh tất cả các đối thủ cạnh tranh đều phải đối diện với những rủi ro khó lường từ sự xáo trộn nhân sự. Hà Nội T&T duy trì được sức mạnh ổn định về nội - ngoại binh, đó sẽ là lợi thế lớn trên hành trình giành lại đỉnh vinh quang mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang ấp ủ.

 

Quang Vinh