1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 21 giải V-League 2012

Hà Nội T&T gặp khó, SL Nghệ An cứu vãn danh dự?

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng “luyện công”, cuối tuần này các đội bóng sẽ dồn toàn lực hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Cuộc đua vô địch tiếp tục nóng với sự góp mặt Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Phía cuối K. Khánh Hòa, Đồng Tháp phải quyết đấu tìm đường sống.

Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 14/7

 

16h00 sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T V. Ninh Bình

 

17h00 sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – CLB Hà Nội

 

17h00 sân Thống Nhất: Sài Gòn XT – Khánh Hòa

 

Thi đấu ngày 15/7

 

16h00 sân Vinh: SL Nghệ An – V. Hải Phòng

 

16h10 sân Pleiku: HA Gia Lai Kiên Giang

 

17h00 sân Gò Đậu: B. Bình Dương – Đồng Tháp

 

17h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Navibank SG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuộc “nội chiến” tiếp tục nóng

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hạ gục SL Nghệ An trong trận đấu bù vòng 14, một kết quả đủ giúp cuộc đua đến ngôi “vương” V-League tiếp tục nóng bỏng và hấp dẫn, giống như Hà Nội T&T và đội bóng xứ Nghệ từng trải qua những chặng đấu cuối mùa giải trước. Khi chỉ còn nhiều hơn đội bám đuổi đúng 1 điểm, Hà Nội T&T hiểu rõ họ cần thi đấu thận trọng hơn nếu không muốn hứng chịu rủi ro.

Ngay chiều nay (14/7), các cầu thủ Hà Nội T&T sẽ trải qua trận đấu khó khăn gặp V. Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. So sánh về thực lực, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu bộ khung gồm nhiều cầu thủ nội - ngoại chất lượng trải đều khắp các tuyến. Tuy nhiên, “bắn hạ” được V. Ninh Bình thời điểm này cũng chẳng dễ, bởi đội bóng đất cố đô đang tỏ ra rất hưng phấn nhờ những khoản thưởng đang chờ đợi phía trước.
Cuộc cạnh tranh ngôi vương chỉ còn dành cho 2 đội bóng - Ảnh: Gia Hưng
Cuộc cạnh tranh ngôi "vương" chỉ còn dành cho 2 đội bóng - Ảnh: Gia Hưng

Với lợi thế sân nhà, Hà Nội T&T vẫn nhập cuộc bằng lối đá tấn công quen thuộc dựa trên khả năng tổ chức tấn công từ Văn Quyết, Samson, Gonzalo, Sỹ Cường...Tuy nhiên, “thuyền trưởng” Phan Thanh Dũng vẫn chẳng thể yên lòn 100% khi hàng phòng ngự vẫn thường xuyên mắc sai lầm.

V. Ninh Bình có thể là đội bóng thi đấu yếu thế hơn, nhưng cơ hội ra về có điểm vẫn rộng mở cho thầy trò Văn Sỹ nếu các mũi nhọn tấn công như: Danh Ngọc, Gustavo, Mạnh Dũng biết cách tận dụng những cơ hội xuất hiện.

Trong lúc Hà Nội T&T đối mặt khó khăn, ở sân Chi Lăng, đội bóng sông Hàn cũng chẳng được phép sảy chân khi tiếp đón CLBBĐ Hà Nội. Từ bao năm nay, các đội bóng của bầu Kiên thường để thua SHB Đà Nẵng, nhưng CLBBĐ Hà Nội luôn biết cách tạo ra những khó khăn cho đội chủ nhà.

Qua trận “đại thắng” trên sân Vinh có thể thấy SHB Đà Nẵng không yếu đi dù vắng mặt “sát thủ” Merlo. Với phong độ đang lên cao của các tiền vệ, tiền đạo, sẽ không khó để đội bóng sông Hàn giành trọn vẹn 3 điểm, cho dù đội khách sở hữu hàng công “khủng” là Công Vinh - Timothy - Thành Lương.

Ở sân Thống Nhất, “thiếu gia” Sài Gòn XT phải đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón K. Khánh Hòa khi không có sự phục vụ của cặp trung vệ Đình Luật - Phước Tứ. Để khắc điều này, HLV Trần Tiến Đại chỉ còn cách lấy công bù thủ mà thôi. Với sức mạnh tấn công đang sở hữu, vượt qua đối thủ đang chấp chới với trong cuộc đua trụ hạng như K. Khánh Hoa chẳng phải nhiệm vụ quá tầm của Sài Gòn XT.

Khó lường cuộc đua trụ hạng

Khi cuộc cạnh tranh ngôi “vương” hầu như chỉ còn dành cho các đội bóng nhà bầu Hiển, hành trình chạy trốn khỏi vùng “tử thần” cũng hứa hẹn xuất hiện nhiều bất ngờ khó lường. Tính đến trước vòng 21, nguy cơ cầm tấm vé về chuyến tàu hạng Nhất vẫn đe dọa K. Khánh Hòa, K. Kiên Giang, CS Đồng Tháp, Thanh Hóa, CLBBĐ Hà Nội, B. Bình Dương. Vòng đấu này chính là cơ hội thuận lợi nhất để các đội bóng vùng lên tìm kiếm chút lợi thế.
Kiên Giang khó giành điểm trên sân Pleiku - Ảnh: Gia Hưng
Kiên Giang khó giành điểm trên sân Pleiku - Ảnh: Gia Hưng

Trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương phải quyết đấu với CS Đồng Tháp trong trận “chung kết ngược” ít khán giả đất Thủ Dầu dám nghĩ đến khi V-League 2012 khởi tranh. Đội bóng mang danh “Chelsea Việt Nam” đang trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn, nhưng mục tiêu vượt qua đội bóng của HLV Trần Công Minh vẫn chẳng hề quá sức với các cầu thủ chủ nhà.

Tại xứ Thanh, thầy trò HLV Triệu Quang Hà được trao quyền tự quyết số phận khi tiếp đón Navibank SG, đối thủ vốn thi đấu rất phập phù mỗi lúc rời xa sân Thống Nhất.

K. Kiên Giang sẽ là đội bóng phải hứng chịu nhiều rủi ro nhất ở vòng đấu “sinh - tử” khi phải đến thi đấu trên sân Pleiku, nơi HA Gia Lai đang dốc sức chiến đấu nhằm bảo toàn chút danh dự trong một mùa giải thất bát.

Sau thất bại tủi hổ trước SHB Đà Nẵng, chiều 15/7, đội bóng xứ Nghệ sẽ được trao cơ hội vớt vát danh dự nhờ được tiếp đối thủ đã chắc chắn “chìm” là V. Hải Phòng.

Bảng xếp hạng trước vòng 21 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

39

20

11

6

3

34-22

2

SHB Đà Nẵng

38

20

11

5

4

38-27

3

Sài Gòn FC

32

20

8

9

3

31-20

4

SL Nghệ An

28

20

5

13

2

28-23

5

Navibank SG

27

20

6

9

5

26-25

6

HA Gia Lai

27

20

7

6

7

23-27

7

V. Ninh Bình

27

20

8

3

9

29-32

8

CLBBĐ Hà Nội

26

20

7

5

8

37-37

9

B. Bình Dương

26

20

7

5

8

23-24

10

Thanh Hóa

26

20

7

4

8

24-25

11

CS Đồng Tháp

24

20

5

9

6

27-23

12

K. Kiên Giang

23

20

6

5

9

21-29

13

K. Khánh Hòa

22

20

6

4

10

25-29

14

V. Hải Phòng

11

20

2

5

13

19-39

Quang Vinh