1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội T&T đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy

(Dân trí) - Đội bóng thủ đô Hà Nội T&T kéo dài mạch thắng khi hạ SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy chiều nay.

Hà Nội T&T sau hai chiến thắng liên tiếp trước Đồng Tháp và Long An đang tràn đầy hưng phấn trước trận tiếp “người anh em” SHB Đà Nẵng trên sân nhà chiều nay tại vòng 8 V-League. Nếu giành chiến thắng trận này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ cải thiện được rất nhiều về thứ hạng trên BXH.

Hà Nội T&T (áo xanh) đầy hưng phấn sau hai chiến thắng gần đây, ảnh: Minh Phương
Hà Nội T&T (áo xanh) đầy hưng phấn sau hai chiến thắng gần đây, ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cho thấy sự ổn định của mình ở mùa giải năm nay. Thành tích đứng ở vị trí thứ 3 phần nào phản ánh thực lực của đội bóng sông Hàn mùa giải năm nay.

Dù là trận đấu của hai đội bóng nhà bầu Hiển, nhưng cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng quyết liệt ngay từ những phút đầu. Ngay ở phút thứ 1, Gaston Merlo đã bị chấn thương sau một va chạm với cầu thủ chủ nhà.

Phút thứ 6, Hà Nội T&T có quả tạt từ cánh trái vào vòng cấm và Gonzalo đánh đầu hướng về phía Samson, người đã không chạm được vào bóng dù vị trí dứt điểm rất thuận lợi.

Phút 25, SHB Đà Nẵng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên kể từ đầu trận đấu. Nguyên Sa có một pha đột phá trung lộ quyết đoán trước khi sút xa buộc thủ môn Anh Đức bay người cứu thua cho Hà Nội T&T.

Do quá hiểu nhau nên cả hai đội đều chơi thận trọng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Samson ngã trong vòng cấm SHB Đà Nẵng nhưng trọng tài đứng rất gần pha bóng và quyết định không cho Hà Nội T&T hưởng penalty.

Đà Nẵng (áo da cam) có phần lép vế trước người anh em Hà Nội T&T, ảnh: Minh Phương
Đà Nẵng (áo da cam) có phần lép vế trước người anh em Hà Nội T&T, ảnh: Minh Phương

Ngay đầu hiệp 2, James Horace lọt vào vòng cấm và lách qua thủ môn Anh Đức để sút nhẹ vào cầu môn, nhưng một hậu vệ Hà Nội T&T kịp phá bóng vạch vôi.

Những nỗ lực của Hà Nội T&T cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 73, Gonzalo có một cú chọc khe rất hay cho Hùng Dũng băng xuống. Cú sút của anh bị thủ môn Văn Hưng đỡ được, nhưng bóng dội về chính diện cầu môn bỏ trống và Samson kịp băng vào đá bồi.

10 phút sau, Thành Lương có một pha xử lý để đưa bóng về phía chân trái trước khi tung cú cứa lòng cực mạnh, bóng dội mép dưới xà ngang và đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng

Phút 90, Gaston Merlo ghi bàn thắng rút ngắn 1-2 cho SHB Đà Nẵng. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội T&T: Anh Đức; Văn Kiên, Thành Chung, Đại Đồng, Ngọc Đức; Quang Hải, Victor, Hùng Dũng, Thành Lương; Gonzalo, Samson.

SHB. Đà Nẵng: Văn Hưng; Hoàng Quảng, Thanh Hải, Amit, Hoàng Thiên, Nguyên Sa, Merlo, Đức Lễ, Thanh Nam, Trọng Hóa, Thanh Thịnh.

Tiến Đạt