1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Hà Lan giành vé thi đấu trận Chung kết?”

(Dân trí) - Vận may đang mỉm cười với Uruguay, nhưng trung vệ Vũ Như Thành cho rằng chừng đó chẳng đủ giúp đại diện đến từ Nam Mỹ tạo ra bất ngờ trước Hà Lan. Cầu thủ đang thi đấu ở V. Ninh Bình dự đoán “cơn lốc da cam”vượt qua Uruguay trong 90 phút thi đấu…

Cửa thắng không dành cho Uruguay

 

Là đội bóng duy nhất của Nam Mỹ góp mặt ở vòng Bán kết, Uruguay đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành vé vào chơi trận Chung kết sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi. Uruguay từng gây ấn tượng với lối đá tấn công hiệu quả, dựa trên một sức mạnh tập thể tổ chức tốt. Nhưng theo nhận định của trung vệ Như Thành, đội bóng này vẫn có một khoảng cách khá xa so với Hà Lan.

 

“Hà Lan giành vé thi đấu trận Chung kết?” - 1
Nỗ lực của Forlan khó giúp Uruguay tạo ra bất ngờ
 
“Với những gì Uruguay thể hiện, khả năng tạo ra bất ngờ của đội bóng này không còn nhiều khi đối đầu Hà Lan, một đối thủ có trình độ và đẳng cấp vượt trội. Lối đá của Uruguay lựa chọn khá nhiều vào khả năng tỏa sáng của tiền đạo Diego Forlan, chắc chắn hàng phòng ngự Hà Lan cũng đã nhìn ra và chuẩn bị phương án hạn chế tầm hoạt động của chân sút này…”.

 

Theo lời Như Thành, lối đá Uruguay sử dụng ở vòng knock - out, trong chiến thắng trước Ghana (Tứ kết) không có gì đặc sắc nên chẳng khó để cho các cầu thủ hàng phòng ngự Hà Lan bắt bài và cản phá, nhất là khi lại thiếu Suarez (9) vì án phạt thẻ đỏ: Trong ý tưởng tấn công của Uruguay, tiền đạo Suarez đóng vai trò quan trọng ở nhiệm vụ dẫn nhịp lẫn khả năng ghi bàn. Khi Suarez vắng mặt, cơ hội tạo ra bất ngờ không còn dành nhiều cho Uruguay…”.

 

“Hà Lan giành vé thi đấu trận Chung kết?” - 2
Như Thành đánh giá cao sức mạnh của Hà Lan
 
Không đặt “cửa” đi tiếp cho đại diện đến từ Nam Mỹ, Thành “kếu” vẫn tin Uruguay đủ sức gây ra nhiều khó khăn với “cơn lốc da cam” bằng tinh thần thi đấu: Uruguay không có sức mạnh tối đa, nhưng đội bóng này sẽ khiến cho đối thủ đối mặt với nhiều khó khăn. Trong thế thua kém và tổn thất nặng nề về nhân sự, rất có thể Uruguay nhập cuộc bằng lối đá phòng ngự, nhiệm vụ tiếp cận vòng cấm địa của Hà Lan cũng trở nên khó khăn hơn....

 

Sneijder sẽ đưa Hà Lan vào Chung kết

 

Không thực sự thỏa mãn với lối đá phòng ngự - phản công mà  “cơn lốc da cam” sử dụng để đi đến trận Bán kết, trung vệ số một Việt Nam vẫn đánh giá khả năng phòng ngự tập trung và sơ đồ chiến thuật được sắp đặt khoa học của đội tuyển Hà Lan.

 

“Năm nay Hà Lan không còn tấn công quyến rũ như hình ảnh thường thấy ở những kỳ World Cup trước, nhưng họ lại trình diễn một hệ thống thi đấu cân bằng, được tổ chức chắc chắn. Khả năng tấn công -phòng ngự luôn được đảm bảo tùy theo diễn biến. Trong chiến thắng lịch sử vừa có trước Brazil, hậu vệ Hà Lan đã tổ chức bọc lót chắc chắn, khiến Kaka, Robinnho không còn nhiều khoảng trống hoạt động trong hiệp 2, tạo tiền đề cho những cơ hội phản công nhanh xuất hiện…”.

 

“Hà Lan giành vé thi đấu trận Chung kết?” - 3
Sneijder là ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng
 
Với trạng thái tâm lý thoải mái vừa tạo dựng ở vòng Tứ kết, Như Thành tin tưởng Hà Lan sẽ tạo ra được một thế trận lấn lướt trước Uruguay: “So về thực lực và bản lĩnh thi đấu, Hà Lan đều vượt trội Uruguay nên việc duy trì một thế trận tấn công trên phần sân Uruguay chẳng phải là nhiệm vụ khó, khi trong đội hình có rất nhiều ngôi sao luôn biết bùng nổ mạnh mẽ như Robben, Sneijder, Kuyt…

 

Tiền vệ Robben vẫn được coi như linh hồn trong các đợt tấn công của Hà Lan, nhưng trung vệ Vũ Như Thành dự đoán phong độ của Sneijder mới là yếu tố giúp “cơn lốc da cam” giành chiến thắng:

 

“Theo đánh giá của tôi, Sneijder có nhiều điểm vượt trội hơn Robben từ khả năng quan sát và nhiệm vụ phát động tấn công. Phong độ ổn định của Sneijder từng giúp Hà Lan  đánh bại Brazil, tôi tin rằng tiền vệ này tiếp tục thi đấu nổi bật đêm hôm nay. Trận đấu sẽ được giải quyết ngay trong 90 phút thi đấu, tỷ số có thể là 2-1 cho Hà Lan…

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

Quang Vinh (ghi)