1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gục ngã trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam ngậm ngùi nhận nhì bảng

(Dân trí) - U23 Thái Lan đã chơi tốt hơn và có chiến thắng 3-1 rất thuyết phục trước U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Miura đã không thể hiện được sức mạnh của mình nên chịu thất bại, trận thua này khiến U23 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp U23 Myanmar tại bán kết...

Gục ngã trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam ngậm ngùi nhận nhì bảng

Trái với những dự đoán ban đầu về việc sẽ có một trận quyết chiến thực sự giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trên thực tế cả hai đội đều đã không sử dụng đội hình mạnh nhất. Thậm chí về phía U23 Việt Nam, huấn luyện viên Miura còn khiến người hâm mộ cảm thấy choáng khi ông xáo trộn quá nhiều về đội hình, với nhiều cầu thủ đá trái vị trí sở trường. Việc sắp xếp đội hình ra sân cho thấy cả hai đội đều không coi việc thắng thua là quan trọng nhất mà việc giữ gìn lực lượng để chuẩn bị cho vòng bán kết mới được ưu tiên hơn cả.

U23 Việt Nam đã chơi không tốt bằng đối thủ, ảnh: Tiến Đạt

U23 Việt Nam đã chơi không tốt bằng đối thủ, ảnh: Tiến Đạt

Đội hình với đa phần cầu thủ dự bị của U23 Thái Lan đã chơi tốt hơn, họ đã phát hiện ra tử huyệt nơi hàng thủ của U23 Việt Nam khi Đức Huy không thể đảm bảo được sự an toàn nơi hành lang cánh phải. Sau một vài lần “cảnh cáo”, phút 23 Pakorn đã bứt phá mạnh mẽ ở trung lộ đi bóng giữa trung vệ và hậu vệ biên của U23 Việt Nam rồi sau đó dứt điểm chìm chéo góc hạ gục thủ thành Văn Tiến mở tỉ số.

Gục ngã trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam ngậm ngùi nhận nhì bảng


Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn tiếp tục chơi rất mong manh và tạo cho đối thủ nhiều cơ hội. Nếu các chân sút của U23 Thái Lan xuất sắc hơn, họ đã có không dưới ba bàn thắng sau 45 phút đầu tiên. Không lâu sau bàn thua đầu, HLV Miura đã quyết định để Thanh Hiền trở lại vị trí hậu vệ cánh phải sở trường, tuy nhiên trong một ngày mà hàng thủ chơi chênh vênh thì sự điều chỉnh này cũng không mang lại hiệu quả. 

Bất chấp có 15 phút nghỉ giải lao, U23 Việt Nam vẫn không thể chơi khá hơn khi bắt đầu hiệp hai. U23 Thái Lan tiếp tục có được những pha bóng rất sắc nét để tiếp cận khung thành U23 Việt Nam và cũng chi đến phút 62, đội bóng này nhân đôi được cách biệt. Sai lầm thuộc về Tiến Dũng, khi anh thực hiện động tác khống chế bóng không tốt và tạo cơ hội cho đối phương. Khi đối thủ có bóng, Tiến Dũng đã luống cuống ôm người và trọng tài đã thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Thitiphan đã hạ gục Văn Tiến để nâng tỉ số lên 2-0.

Gục ngã trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam ngậm ngùi nhận nhì bảng

Sau hai bàn thua, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn chút ít và cũng đã đẩy ngược được đối thủ. Tuy nhiên khi bàn rút ngắn tỉ số còn chưa đến, U23 Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua ở phút 78. Tristan Do, một cầu thủ có dòng máu Việt Nam đang thi đấu cho U23 Thái Lan đã nhận bóng rồi xoay người dứt điểm rất mẫu mực ở trong vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0. Trước đó cũn phải nói rằng các hậu vệ U23 Việt Nam chơi quá hời hợt trong việc cản phá Pakorn đi bóng (rồi chuyền bóng).

Gục ngã trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam ngậm ngùi nhận nhì bảng


Ba bàn thua không làm tinh thần của U23 Việt Nam nao núng, có lẽ các cầu thủ đã được quán triệt về việc thắng thua ở trận này trước khi trận đấu diễn ra. Chính vì thế giai đoạn cuối trận U23 Việt Nam vẫn chơi nhiệt tình và phút 89 Thanh Bình đã có một tuyệt phẩm. Từ quả tạt của đồng đội ở bên phải vào, Thanh Bình đỡ bóng chân trái rồi tung ngay ra cú sút chân phải khi bóng còn chưa tiếp đất. Pha dứt điểm này đã giúp U23 Việt Nam có bàn thắng danh dự.

Gục ngã trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam ngậm ngùi nhận nhì bảng


Với thất bại này, U23 Việt Nam giậm chân ở điểm số 12 và đã không thể có được ngôi đầu bảng mà sẽ xuống nhì bảng. Như vậy, đoàn quân của Miura sẽ gặp U23 Myanmar tại trận bán kết thứ nhất để xác định một tấm vé vào chung kết.

Phù Sa