1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giành HCV SEA Games 29, tuyển thủ nữ Việt Nam bật khóc nhớ bố mẹ

(Dân trí) - Vượt qua chủ nhà Malaysia với tỷ số 6-0, thủ môn Kiều Trinh đã rơi lệ vì cảm xúc dâng trào. Với cô, chức vô địch là thành quả xứng đáng và có công sức của cả tập thể.

“Em rất cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển nữ trong trận đấu cuối cùng tranh HCV này. Phải nói rằng có được thành công như ngày hôm nay là có công sức của cả tập thể, của thầy Mai Đức Chung và sự ủng hộ của CĐV. Em rất xúc động lúc này khi bóng đá nữ trở lại ngôi cao nhất ở khu vực”, Kiều Trinh nghẹn ngào.

Niềm vui của nữ cầu thủ Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games 29
Niềm vui của nữ cầu thủ Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games 29

Kiều Trinh là một trong những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù bước vào tuổi băm nhưng thủ môn số 1 tuyển nữ vẫn chưa lập gia đình. Cô cày ải nhiều năm cống hiến cho ĐTQG, chưa nghĩ cho bản thân. Nhiều khả năng sau SEA Games năm nay, Kiều Trinh sẽ giải nghệ để nhường đất cho lớp trẻ.

Trong khi đó, chia sẻ trong cảm xúc, tuyển thủ Chương Thị Kiều hét lên sung sướng: “Bố mẹ ơi, con làm được rồi”. Kiều cho biết, đội tuyển U22 Việt Nam hơi “đen”, nhưng bóng đá là vậy, cả đội tuyển nữ cảm ơn người hâm mộ đã tới sân tiếp lửa.

H.P (từ Malaysia)

Dòng sự kiện: SEA Games 29