1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gian nan tìm nhân tố mới cho bóng đá nữ Việt Nam

(Dân trí) - HLV Takashi (Nhật) có nhiệm vụ rất quan trọng là đi tìm nhân tố mới cho đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 5. Cái khó cho vị HLV người Nhật nằm ở chỗ bóng đá nữ Việt Nam đang có dấu hiệu… yếu dần đều.

Yếu dần đều

Điểm tương đồng của HLV Takashi so với người đồng hương Miura ở đội tuyển nam nằm ở chỗ, ông Takashi nhận đội tuyển nữ Việt Nam trong bóng đá cảnh mà đội tuyển nói và bóng đá nữ Việt Nam nói chung đang đi xuống.

Không phải đến khi đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan trong cuộc đua giành vé đến VCK World Cup 2015, không phải đợi đến khi chúng ta bị Thái Lan qua mặt trên tư cách đội bóng nữ số 1 khu vực, người ta mới nói đến hành trình đi xuống của bóng đá nữ Việt Nam.

Từ trước đó, nhiều người đã nhận định rằng chúng ta có rất nhiều điểm kém người Thái, đặc biệt là sự cũ kỹ trong cách vận hành lối chơi từ cấp CLB cho đến cấp đội tuyển, cho đến phương thức làm bóng đá nữ.

Trước đó, chúng ta chưa thua hẳn Thái Lan so với bây giờ là nhờ bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn có những cá nhân xuất sắc, thậm chí được đánh giá là có trình độ chuyên môn vượt ra ngoài phạm vi Đông Nam Á, nhưng trường hợp của Đoàn Thị Kim Chi. Thành ra, hồi đấy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể thắng được Thái Lan bằng những khoảnh khắc xuất thần của các nhân, chứ không hẳn bằn sự nhỉnh hơn trong cách vận hành chiến thuật, hoặc nhỉnh hơn ở thế trận.

Phía sau thế hệ ngôi sao lớn tuổi như Kim Hồng (trái) vẫn là khoảng trống mênh mông (ảnh: Trọng Vũ)
Phía sau thế hệ ngôi sao lớn tuổi như Kim Hồng (trái) vẫn là khoảng trống mênh mông (ảnh: Trọng Vũ)

Ví như ở SEA Games 2009, Kim Chi trở thành nhân tố cực kỳ đặc biệt giúp bóng đá nữ Việt Nam trấn áp quần hùng Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan.

Những năm gần đây bóng đá nữ Việt Nam không còn có khả năng tạo ra những Kim Chi, hay Lưu Ngọc Mai của thế hệ kế tiếp. Nên khi đã không còn hơn đối phương về mặt con người, vài năm trở lại đây, thành thật mà nói, bóng đá nữ Việt Nam chẳng còn gì hơn họ.

Khan hiếm nhân tài

Nhìn vào danh sách 7 đội bóng nữ tham dự giải vô địch quốc gia 2015, khách quan mà nói, hầu hết các đội đều yếu hơn so với chính mình những mùa giải trước.

TPHCM là trường hợp rõ rệt nhất. Đội bóng nữ thành phố không những nghèo nàn về mặt lối chơi, mà còn thua sút về mặt con người. Sự nghèo nàn đấy thể hiện qua việc hầu hết các bàn thắng mà đội nữ TPHCM ghi được trong 3 mùa giải gần đây thường đến từ các tình huống cố định, chứ ít có các pha phối hợp bóng sống bài bản rồi ghi bàn.

Hà Nội 1 vẫn là đội mạnh nhất xét trên mặt bằng bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng bản thân đội bóng nữ thủ đô cũng không mạnh tuyệt đối, không đồng đều như chính họ ít năm trước. Phía sau lưng các ngôi sao đã giải nghệ ở đội nữ Hà Nội như Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga hay Ngọc Châm vẫn là khoảng trống mênh mông.

Hà Nam là đội hiếm hoi cho thấy những bước tiến trong thời gian gần đây. Nhưng Hà Nam bắt kịp nhóm có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch nhờ họ tiến bộ nhanh, hay nhờ các đối thủ chính dạng TPHCM, Hà Nội 1, Than KSVN xuống dốc nhanh lại rất khó trả lời?!

Rồi xét về những nhân tố làm nên giải đấu, không chỉ không tìm ra được một Đoàn Thị Kim Chi thứ hai, hầu hết các ngôi sao khác của bóng đá nữ Việt Nam đều sa sút, nhưng chưa có người thay thế xứng tầm.

Trường hợp của Kiều Trinh và Kim Hồng là những ví dụ sinh động nhất. Kim Hồng vẫn là tiền vệ hàng đầu Việt Nam hiện nay, dù bản thân cô có lẽ chỉ còn chơi với khoảng 60 – 70% phong độ so với thời đỉnh cao. Chứng tỏ những cầu thủ khác tiến quá chậm.

Kiều Trinh cũng xuống thấy rõ, phản xạ không còn nhanh như trước. Nhưng Kiều Trinh vài năm nay vẫn là thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia, vì cơ bản nếu không giao khung gỗ cho Kiều Trinh, thật tình cũng chẳng còn biết nên… giao cho ai?

Trong bối cảnh nhân tài khan hiếm, bóng đá nữ sa sút nói chung, nhiệm vụ tìm nhân tố mới của HLV Takashi chắc chắn không phải là dễ.

Người ta rất mong vị HLV người Nhật này có con mắt tinh tường, nhìn ra những viên ngọc thô mà nhiều đồng nghiệp khác trước ông chưa thấy, như cách HLV Miura từng thực hiện thành công với bóng đá nam, rồi giúp đội tuyển nam giải được cơn khát nhân sự kéo dài nhiều năm liền.

Kim Điền