1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giẫm lên người Eden Hazard, Marcos Rojo vẫn thoát tội

(Dân trí) - Ngày hôm qua, FA đã quyết định không truy cứu hành vi chơi xấu chơi của Marcos Rojo với Eden Hazard ở trận tứ kết FA Cup vừa qua. Mặc dù vậy, MU lại đối diện với án phạt vì không kiểm soát được cầu thủ.

Ở trận tứ kết FA Cup giữa MU và Chelsea, hậu vệ Marcos Rojo đã bị phát hiện giẫm lên người tiền vệ Eden Hazard. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng cầu thủ người Argentina có thể nhận án treo giò ít nhất 3 trận vì hành vi này.

Marcos Rojo thoát tội dù bị phát hiện giẫm lên người Hazard
Marcos Rojo thoát tội dù bị phát hiện giẫm lên người Hazard

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Marcos Rojo vẫn thoát tội. Nguyên nhân bởi trong bản báo cáo trận đấu, trọng tài Michael Oliver đã khẳng định ông quan sát thấy tình huống này (cũng như pha va chạm của Rojo với Diego Costa).

Theo luật, FA sẽ không mổ băng nếu như trọng tài quan sát thấy tình huống. Đây được xem là động thái tôn trọng trọng tài của cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá Anh. Rõ ràng, Marcos Rojo đã may mắn thoát tội vì luật này.

Còn nhớ, tuần trước, hậu vệ Tyrone Mings của Bournemouth đã bị treo giò 5 trận vì giẫm lên đầu của Ibrahimovic. Vì vậy, sau khi hay tin Marcos Rojo thoát tội, Tyrone Mings đã thực sự không hài lòng. Trên trang Twitter, cầu thủ này bình luận: “LOL” (cười lớn).

Mặc dù vậy, MU vẫn phải đối diện với án phạt vì không kiểm soát được cầu thủ. Ở cuộc chiến vừa qua, các thành viên của MU đã quây lấy trọng tài Michael Oliver sau khi Ander Herrera nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Nhiều khả năng, Quỷ đỏ sẽ bị phạt tiền vì hành vi này.

H.Long