1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giấc mơ World Cup 2018 dang dở của Alvaro Morata

(Dân trí) - Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Alvaro Morata đã sa sút phong độ và bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2018. Với tiền đạo đang khoác áo Chelsea, kết quả này thực sự quá đau đớn.

HLV Julen Lopetegui cũng rất ưu ái Morata và thừa nhận cầu thủ này đã có những đóng góp lớn trong suốt giai đoạn vòng loại. Nhưng World Cup 2018 là giải đấu ngắn ngày, khi yếu tố phong độ được đặt lên hàng đầu và đó là điều Morata không có được.


Morata lỡ cơ hội lần đầu tiên được dự World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Morata lỡ cơ hội lần đầu tiên được dự World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Morata gia nhập Chelsea từ mùa hè 2017 và được kỳ vọng là bản hợp đồng bom tấn của The Blues. HLV Conte cũng không giấu ý định xây dựng đội bóng quanh Morata và ở giai đoạn lượt đi, anh chơi không quá tệ khi ghi được 12 bàn/26 trận.

Nhưng kể từ tháng 1/2018, phong độ của Morata sa sút không phanh và anh chỉ ghi được có 3 bàn/22 trận. Màn trình diễn tệ hại đó khiến Morata không còn được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha trong ba tháng gần đây và HLV Lopetegui buộc phải loại anh khỏi danh sách dự World Cup 2018.

Điều khiến HLV Lopetegui loại Morata một phần bởi ông đang sở hữu những trung phong chất lượng. Rodrigo Moreno được chọn thay Morata bởi tiền đạo này thuộc diện toàn năng và ghi đến 16 bàn cho Valencia ở La Liga mùa giải vừa qua.

Iago Aspas cũng đang có được phong độ rất cao và chơi đầy ổn định trong màu áo Celta Vigo. Cựu cầu thủ Liverpool có thể chơi nhiều vị trí, từ trung phong cấm lẫn tiền vệ cánh, sẽ giúp ích nhiều cho HLV Lopetegui khi cần điều chỉnh chiến thuật.


Morata đã sa sút phong độ đầy tệ hại trong màu áo Chelsea trong năm 2018

Morata đã sa sút phong độ đầy tệ hại trong màu áo Chelsea trong năm 2018

Kể từ khi Morata sa sút, vị trí số 1 trên hàng công của Tây Ban Nha được trao cho Diego Costa, người hồi sinh sau khi trở lại Atletico hồi tháng 1/2018. Điều đau đớn hơn Diego Costa bị đẩy khỏi Chelsea, sau khi CLB nước Anh sở hữu thành công Alvaro Morata.

Morata cũng từng được kỳ vọng rất nhiều ở Euro 2016 nhưng anh đã nhạt nhòa ở trận tứ kết với Italia khiến Tây Ban Nha bị loại. Lopetegui nhận ra điểm yếu của Morata đó là sự ổn định, kinh nghiệm ở các trận đấu và lần này, ông quyết định trao cơ hội cho tiền đạo được đánh giá quái hơn là Diego Costa.

Sau khi lỗi hẹn với World Cup 2018, Morata không giấu nổi sự thất vọng: “Buffon là người đã chia sẻ với tôi rất nhiều, sau khi tôi không thể dự World Cup 2018. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng đó là thực tế tôi phải chấp nhận vì lúc này không có được phong độ tốt.

Tôi xin lỗi người hâm mộ Tây Ban Nha vì đã không giữ được sự ổn định và chơi sa sút trong màu áo Chelsea. Tôi khao khát ghi được nhiều bàn thắng để có thể dự World Cup, nhưng mọi thứ không hề như tôi mong muốn”.


HLV Conte tiếc nuối vì Morata không thể có mặt ở World Cup 2018

HLV Conte tiếc nuối vì Morata không thể có mặt ở World Cup 2018

Morata cho biết những chấn thương dai dẳng khiến anh không còn là chính mình: “Tôi liên tục bị chấn thương hành hạ, đặc biệt là vết đau ở bắp chân khiến tôi phải nghỉ thi đấu ba tháng.

Sau khi trở lại sân cỏ, tôi đã không còn là chính mình. Các bác sỹ đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng tôi bất lực trong việc tìm lại phong độ cao nhất. Rồi sau khi trở lại, tôi dễ tái phát lại chấn thương và liên tục ngồi ngoài sân cỏ”.

HLV Chelsea, Antonio Conte cũng cảm thấy tiếc nuối về trường hợp của Morata: “Tôi buồn vì Morata lại sa sút phong độ cuối mùa bóng này, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ chói sáng vào năm sau. Morata là cầu thủ giỏi và sẽ sớm tìm lại chính mình”.

Theo đánh giá của người hâm mộ xứ sở bò tót, bộ ba Aspas-Costa-Rodrigo là những cái tên “đuối” nhất trong số những tiền đạo được Tây Ban Nha mang đến các giải đấu lớn, nếu so với Raul, Morientes, Torres (Euro 2004), Villa, Torres, Raul (World Cup 2006), Villa, Torres, Guiza (Euro 2008), Torres,Villa, Llorente (World Cup 2010), Torres, Negerdo, Llorente (Euro 2012), Torres, Villa, Diego Costa (World Cup 2014) hay Nolito, Morata, Aduriz (Euro 2016).

Danh sách 23 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2018

Thủ môn: Kepa Arrizabalaga, David De Gea, Pepe Reina

Hậu vệ: Dani Carjaval, Alvaro Odriozola, Sergio Ramos, Jordi Alba, Gerard Pique, Nacho Fernandez, Nacho Monreal, Cesar Azpilicueta

Tiền vệ: Sergio Busquets, Saul Niguez, Koke, Thiago Alcantara, Andres Iniesta, David Silva, Isco, Marco Asensio, Lucas Vazquez

Tiền đạo: Iago Aspas, Rodrigo Moreno, Diego Costa

Thùy Linh