1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gia đình không muốn Van Persie rời London

(Dân trí) - Hẳn những nếp nhăn trên trán của BLĐ Arsenal đã giãn ra khá nhiều khi mới đây, mẹ và vợ của Van Persie đã khẳng định trước báo giới Hà Lan rằng gia đình anh sẽ không rời khỏi London.

Không phủ nhận rằng thành công của Arsenal mùa này mang dấu ấn khá đậm nét của đội trưởng Van Persie, không chỉ là người ghi tới gần 50% số bàn thắng của toàn đội, trong vai trò đội trưởng “siêu” Persie còn là điểm tựa vững chắc cho những đồng đội.

 
Gia đình không muốn Van Persie rời London
Van Persie sẽ ở lại Arsenal vì gia đình?
 

Chính vì thế, giữ chân Van Persie được coi là nhiệm vụ hàng đầu của BLĐ Arsenal, đặc biệt là khi tiền đạo người Hà Lan chỉ còn 1 năm hợp đồng. Bài học trong thương vụ bị “cướp” Nasri vẫn còn đó, nhưng vấn đề là Van Persie vẫn tỏ ra khá lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng với đội bóng mà anh đã gắn bó trong vòng 8 năm qua.

Tình hình càng nguy ngập hơn cho Arsenal khi có rất nhiều đội bóng lớn châu Âu sẵn sàng đưa ra mức lương “trên trời” để dụ dỗ “sát thủ” người Hà Lan này như: Barcelona, Real Madrid, Man City hay Juventus.

Nhưng trong tình thế khó, BLĐ Pháo thủ bất ngờ nhận được tin vui khi trong bài phát biểu mới đây trên tạp chí Heroes của Hà Lan, vợ của tiền đạo này đã khẳng định gia đình mình không có ý định rời khỏi London.

Cô thổ lộ: “Chúng tôi đã ở London trong vòng 8 năm qua, gia đình tôi rất yêu mên nơi này và chúng tôi không muốn đảo lộn cuộc sống gia đình. Những đứa con của chúng tôi, Shaqueel và Dina, đều đang theo học ở London. Vẫn biết rằng ở một thời điểm nào đó, cần phải đưa ra những quyết định nhưng điều đó không phải với Van Persie bởi anh ấy cũng nghĩ giống tôi và những đứa trẻ”.

Bên cạnh đó, mẹ của chân sút này cũng khẳng định rằng họ không có ý định rời khỏi London, bà cho biết: “Arsenal là CLB lý tưởng, họ không có những khoản nợ và Van Persie được “tôn thờ” ở đó.

Những CĐV đội bóng rất yêu quý và ủng hộ nó, đó chính là điều rất giá trị. Với tư cách là một người mẹ, tôi tự hào về điều đó. Khi ông nội Van Persie kỷ niệm ngày sinh lần thứ 91, chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhau và ở phía sau những người hâm mộ đã hét lên: “chúng tôi yêu Van Persie”, tôi không mong điều gì hơn thế”.

H.Long
Theo Goal