1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fernando Torres: Khi bản năng “sát thủ” hồi sinh

(Dân trí) - Sau hơn 2 năm, Fernando Torres mới lại tìm được mành lưới đối thủ tại Champions League. Cú đúp vào lưới Racing Genk đêm thứ Tư không chỉ giúp El Nino chấm dứt quãng thời gian “tịt ngòi”, mà nó còn báo hiệu sự trở lại của một “sát thủ”…

Một sự thật khá trớ trêu, lần gần đây nhất Torres ghi bàn tại Champions League chính là vào lưới… Chelsea ở trận tứ kết lượt đi hồi tháng 4/2009, khi anh còn khoác áo Liverpool.

 

Fernando Torres: Khi bản năng “sát thủ” hồi sinh - 1
Torres đã hồi sinh bản năng "sát thủ"



Ở trận đấu đó, tiền đạo người TBN đã ghi bàn mở tỷ số từ ngay phút 6 cho đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, cú đúp của Ivanovic cùng pha lập công của Drogba đã giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1 ngay ở thánh địa của The Kop. Trong trận lượt về, Chelsea và Liverpool đã tạo nên “bữa tiệc” bàn thắng đầy cảm xúc với tỷ số 4-4 và The Blues lọt vào bán kết.

 

Kể từ sau bàn thắng đó, Torres đã hoàn toàn “mất dạng” trên bảng điện tử ở những trận đấu tại Champions League. Phải cho tới phút 11 của trận đấu với Racing Genk tại Stamford Bridge đêm qua, tức là sau 875 phút “tịt ngòi”, El Nino mới lại được nếm trải cảm giác phá lưới đối thủ ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

 

16 phút sau bàn thắng đầu tiên, tiền đạo người TBN nhanh chóng hoàn tất cú đúp, với một pha băng cắt đánh đầu lái bóng đẹp mắt vào góc xa khiến thủ thành Genk hoàn toàn bất lực. Dường như Torres muốn ghi bàn để trút bỏ những đè nén mà anh phải chịu đựng bấy lâu, trong quãng thời gian mà sự kiên nhẫn, đợi chờ của những người yêu mến anh bị thách thức và đang dần đi tới giới hạn của hoài nghi.

 

Fernando Torres: Khi bản năng “sát thủ” hồi sinh - 2
Cú sút gọn gàng nhân đôi cách biệt cho Chelsea, đồng thời là bàn thắng chấm dứt 875 phút "tịt ngòi" tại Champions League của Torres



Trong hai pha lập công của mình, Torres đã cho thấy bản năng và những tố chất của một “sát thủ” thượng thặng ngày nào. Ở tình huống ghi bàn đầu tiên, đó là một pha di chuyển thông minh vào khe giữa hai trung vệ để đón đường tỉa bóng của Lampard và kết thúc bằng cú sút gọn gàng theo đúng phong cách của anh. Còn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, Torres đã chứng tỏ sự nhạy bén, tốc độ và pha dứt điểm bằng đầu cực kỳ đẳng cấp.

 

Chân sút người TBN thậm chí đã có thể lập một hat-trick nếu pha đệm bóng cận thành của anh ở phút 73 không bị thủ môn Racing Genk cản phá, dẫn tới cú sút bồi thành công sau đó của cầu thủ vào thay người Kalou. Không chỉ ghi bàn trở lại, Torres còn gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi xông xáo, tích cực di chuyển để phối hợp với các đồng đội.

 

Fernando Torres: Khi bản năng “sát thủ” hồi sinh - 3
Pha đánh đầu đẳng cấp hoàn tất cú đúp của El Nino



Hàng phòng ngự đội bóng Bỉ luôn bị động và tỏ ra lúng túng mỗi khi Torres cầm bóng, mà một minh chứng rõ nét là pha đột phá kỹ thuật bên góc trái ở phút 23 khiến các hậu vệ Genk hoàn toàn bất ngờ. Đáng tiếc là sau đường căng ngang thuận lợi của Torres, tiền vệ người Pháp Malouda đã dứt điểm chệch cột.

 

Không có gì ngạc nhiên khi HLV Villas Boas tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của Torres và khẳng định ông chưa bao giờ mất niềm tin ở chân sút người TBN. Niềm tin của Villas Boas đã được đền đáp xứng đáng và với sự trở lại của Torres, Chelsea đang lạc quan vững bước trên những nẻo đường chinh phục.

 

Hải Đăng