Ferguson “lo xa” hộ Paul Scholes

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đêm nay, MU sẽ tới làm khách tại San Siro của AC Milan với lợi thế 3-2 ở trận lượt đi. Có vẻ như ngài Alex đang rất tin tưởng vào chiến thắng chung cuộc nên đã khuyên Scholes cẩn thận kẻo bị thẻ vàng mà lỡ mất trận... chung kết C1.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Xin nhắc lại rằng cùng với đội trưởng Roy Keane, Paul Scholes đã không có mặt trong trận chung kết C1 mùa bóng 98/99 trên sân Nou Camp vì án phạt thẻ trước đó khiến MU vào trận với một đội hình chắp vá và hoàn toàn lép vế trước “Hùm xám” nước Đức. Tuy nhiên, đó lại là một đêm kỳ diệu khi “Quỷ đỏ” làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử C1.

 

Hoàn cảnh hiện tại khá giống với năm xưa khi Scholes đã dính 1 thẻ vàng tại trận bán kết lượt đi với Milan. Điều đó có nghĩa là nếu tiếp tục bị phạt thẻ trong trận lượt về tại sân San Siro tới đây, cho dù MU có lọt vào chung kết Scholes vẫn sẽ phải ngồi ngoài. Nhận thấy nguy cơ của việc này, “thuyền trưởng” Alex Fersguson đã khuyên cậu học trò cưng:

 

"Bạn không thể để một cầu thủ vào sân tại bán kết Champions League và nói với anh ta rằng không được phạm lỗi. Nhưng trường hợp của Scholes lại khác, cậu ấy phải cẩn trọng trong mỗi cú vào bóng của mình”.

 

HLV người Scotland cũng giải thích thêm rằng cùng là một cú vào bóng nhưng các trọng tài tại giải Ngoại hạng và cúp Châu Âu lại cách xử lý khác nhau: “Tại cúp Châu Âu, một cú “tắc” rất dễ bị nhận thẻ vàng còn tại nước Anh các trọng tài có thể bỏ qua”.

 

Tuy nhiên khác với Mourinho (võ đoán rằng hậu vệ Liverpool cố tình triệt hạ Drogba), Ferguson không cho rằng các cầu thủ Milan sẽ tìm cách khiến Scholes ngồi ngoài trận kế tiếp, lý do thật đơn giản: "Milan và MU tranh nhau 1 suất vào chung kết. Vả lại, đây là trận lượt về vì thế chẳng lợi lộc gì khi làm việc ấy cả”.

 

Quả thật, cơ hội chơi trong một trận chung kết cúp C1 đối với một cầu thủ đã ngoài 30 như Scholes thật hiếm hoi. Từ khi Roy Keane ra đi, nhiệm vụ phòng thủ càng nặng nề với Scholes. Liệu với lời khuyên của người thầy, anh sẽ không lặp lại “vết xe đổ” của chính mình?

 

Mạnh Hùng